1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự do ******** - tại sao không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khongaihet, 04/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    tự do ******** - tại sao không?

    Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!
    Đã hàng ngàn năm nay. Nhất là ở những nước phương Đông, "********" là đề tài cấm kị, mọi người luôn che dấu nó. Mọi người dường như đều có thái độ mặc cảm về dục. Mọi tôn giáo đều lên án dục, rằng dục là xấu, là satăng, lửa địa ngục, là ko hợp với "luân thường đạo lí".v.v. Và tất cả những thái độ đó, tất cả các quan niệm đó đã làm cho con người ngày nay đang ra sao?
    Câu trả lời là. Chúng ta luôn bị ám ảnh bới dục. Chúng ta luôn phải đè nén dục. Chúng ta luôn bị mặc cảm tội lỗi về dục. Chúng ta luôn thèm khát dục. Chúng ta đau khổ với dục. Chúng ta luôn "vụng trộm" với dục.
    Nhưng nữa chúng ta cũng lại không thể thiếu nó, nên vòng quay cứ xảy ra, vụng trộm => mặc cảm, chán chường=> thèm muốn kinh nghiệm mới=> vụng trộm
    Giải pháp nào cho loài người? cho chúng ta? cho bạn? cho tôi?
    Trước tiên xin nói rằng dục không phải, và không thể là điều xấu. Dục & năng lượng dục là điều tự nhiên. Toàn thể nét đẹp trên trái đất này, toàn bộ các nhiệm màu của nó đều là sự toả ra bởi năng lượng dục. Bạn đang ngắm một bông hao đẹp, bạn đang ngắm gì nào? Hoa là bộ phận sinh dục của cây. Nó là phần đẹp nhất của cây, cây đó tồn tại chỉ để nở hoa, để sinh sản. Chính năng lượng dục đã thôi thúc nó; Con công đang múa, xoè bộ đuôi rực rỡ không phải để cho bạn ngắm mà chính là nó đang gọi ********; Anh bạn nào đó đang hăng say công việc, tập luyện thể thao để làm gì nào? Phải chăng anh ta đang mơ về một người con gái nào đó, anh ta đang vẫy gọi ai đó; Các cô gái duyên dáng và làm đẹp, chàn đầy sức sống củng cùng chung mục đích là mong được ai chú ý đến. Rất nhiều các thơ văn, các hội hoạ đều lấy cảm hứng từ những người phụ nữ.v.v.
    Ấy thế mà, với tất cả những khả năng đó của dục có thể đem lại. Mọi người vẫn hầu như mù tịt về dục, vẫn chưa thể chọn vẹn về dục. thay vì lên thiên đàng cùng dục, chúng ta cứ mang dục xuống địa ngục.
    Có 1 hiền nhân đã nói "dục là bước thang đầu tiên trên con đường tình yêu" nhưng ông cũng nói thêm "nhưng các bạn lại cứ bị mắc kẹt tại đó". Và chẳng có gì xảy ra cả, với tất cả ngu dốt và ám ảnh chúng ta vẫn chưa đi qua nấc thang thứ nhất.
    Bây giờ một người chẳng hiểu gì về dục, chẳng có kinh nghiệm thực tiễn nào. Đùng một cái rơi vào hôn nhân. Thật quá nguy hiểm, cả cuộc đời bạn có bao cơ hội bao khả năng lựa chọn bao sự huấn luyện từng trải cho các điều khác, nhưng cái điều quan trọng nhất thì lại bị cấm đoán. Cái điều mong mỏi nhất, thôi thúc bạn nếm trải nhất, tò mò vô cùng nhất mãi bị cấm. Bạn có thể ăn món nọ món kia, có thể tìm tòi ngành nghề, có thể đi du lịch đó đây, thay đổi công việc...các điều đó là bình thường, nhưng thử xem bạn đang tìm hiểu về dục bạn thay đổi quan hệ, bạn ******** qua nhiều đối tác...bạn bị lên án. Và bạn như đứa trẻ chưa trưởng thành rơi vào cuộc sống với sự hụt hẫng lớn lao.
    Thế còn những người đang đứng ngoài hôn nhân thì sao? Cả họ nữa cũng chẳng gì hơn, dù rằng có "buông thả", tìm tòi khám phá nhiều hơn, nhưng họ vẫn trong ám ảnh, trong vụng trộm, trong ân hận dày vò và trống rổng. Bạn tự lên án mình.
    Có người đàn ông đàn bà nào mà không "tơ tưởng" đến người khác dù rằng đã có gia đình không? Có ai mà không thử "của lạ" khi có cơ hội không? Chẳng có giống loài nào trên trái đất lại như cái "loài người" chúng ta. Dục tràn lan, mọi nơi mọi lúc. Phải nói là loài người là loài bị ám ảnh bởi dục một cách vĩ đại. Dục có trong mọi phim ảnh, trong mọi nghệ thuật, trong mọi câu chuyện đời thường, trong mọi quảng cáo, đàn bà cởi trần, mặc bikini mở cửa xe otô, ngồi trên chiếc xe máy, mở cửa tủ lạnh cần bán..Phim ảnh chuyện khiêu dâm có trong mọi máy tính cá nhân, đầy rẫy trên mạng, tất cả webcam sinh ra là để chụp các bộ ngực trước màn hình. vân vân và vân vân.
    Tại sao vậy? chẳng phải là do chúng ta thiếu dục sao? cái thiếu đó nó thể hiện qua tất cả những điều đó sao? Những biểu hiện quá thừa thãi (đôi khi đến bệnh hoạn đó) là biểu hiện cho sự thiếu xót 1 điều căn bản. Đó là dục chưa bao giờ được thoả mãn, chưa bao giờ được đi đến cùng, chưa bao giờ được tôn trọng, chưa bao giờ nở hoa, chưa chọn vẹn. Nó mãi là lỗ hổng.
    Điều đặt ra là: tại sao chúng ta lại không cá cái nhìn tự do hơn về dục? Tại sao cả xã hội này lại không nhìn nhận dục? Tại sao chúng ta không để dục có nhiều cơ hội hơn? Tại sao tất cả mọi người không trở nên thảnh thơi về dục?
    Phải chăng chúng ta nên bỏ đi những thái độ tiêu cực đối với dục. Giáo dục cho thanh thiếu niên về dục, thông cảm về dục. Mọi nam nữ đều được tự do kết bạn, tự do tìm đến, tự do xúc chạm, tự do tìm hiểu những bí hiểm...một cách hoàn toàn tự do. Từ 15-16(nam) tuổi 13-14(nữ) mọi người đề nên có khả năng khám phá dục mà không chịu bất cứ mặc cảm nào. Mà là thật, không phải trên mô hình, sách vở, cảm xúc là phải giữa các cơ thể sống (rất may bây giờ đã có rất nhiều biện pháp an toàn rồi). Mọi người cứ tự do kết bạn, tự do yêu, tự do đi vào nhu cầu ********...và biết đâu đó các ám ảnh này sẽ biến mất, con người đã đước tự do về dục, bây giờ nơi họ là tình yêu, là ******** đi liền với tình yêu, và họ đã có thể tìm ra người bạn đồng hành cùng mình cho suốt quãng đời còn lại. Sau 10 năm (24-25 tuổi) họ đi vào hôn nhân khi họ đã hiểu, năng lượng của họ giờ đây được giữ lại thăng hoa cùng nhau. Và con cái họ sinh ra cũng được thừa hưởng sự trong lành của sự thảnh thơi, của tình yêu...họ cũng sẽ để cho nó ân hệu của sự tự do như họ đã từng được hưởng. Không mặc cảm nào.

    hi vọng ngày nào đó loài người được tự do với dục!
    chỉ e ngày đó mình..già mất rồi! khổ quá! thôi thì vì thế hệ mai sau!
  2. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Dài đọc mỏi cả mắt.Con người hơn con Thú ở chỗ biết Nhẫn + Nhịn.Tự do và tự do Dục như bác nói chắc loạn,thế chắc Người thành Thú hết...lolz...
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @hunter_lacostex !
    thế theo bạn mọi người phải làm thế nào?
    câu hỏi cho riêng bạn (tự trả lời với chính mình): bạn đang làm thế nào? bạn đang cư xử thế nào với dục? bạn ko lên google và search các trang xxx trong vòng tháng nay chứ?
    tôi nhớ lâu rồi có đọc trong chuyện "thương nhớ đồng quê" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có đoạn thoại thế này : nhân vật bà già nói với đứa cháu gái xinh đẹp & đầy hoài bão của mình, "làm gì đâu con ơi! thân gái này rồi cả đời cũng chỉ biết đến 1 con b..." . Các bạn đừng vì 1 câu trích dẫn mà lại đánh giá về 1 tác giả hay 1 tác phẩm nhé.
    Nó rất nhân bản đó, bà già đó là nạn nhân của "nhẫn & nhịn" cả đời đấy! "Thú tính" có mất đi không? nó chuyển thành cay đắng.
    "đức hạnh" mà làm gì nếu không có phúc lạc? đàng sau mặt nạ đức hạnh là một tâm hồn đen tối do kìm nén. đằng sau mỗi con người là một con vật (xin lỗi nhưng đúng thế, tôi nói con vật là sinh vật của tự nhiên - không ám chỉ gì)
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn Nói dài nói dai mà thành ra chả nói lên cái gì có nghĩa cả
    Con người có tự do với dục như bác nói đấy,nhưng mời bác về thời kỳ nguyên thuỷ mà enjoy nhé,tất cả đều nude nhồng nhỗng đấy,quan hệ thì bầy đàn đấy
    Bó tay với kiểu suy nghĩ này
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!
    ai bắt bạn "nhồng nhỗng" chứ?
    sao bạn đã lại nghĩ đến "xx bầy đàn" nhỉ?
    tuỳ bạn!
    mà khi lúc đó bạn thường mặc quần áo à?
    có ai sống từ thời nguyên thuỷ đến nay đâu mà ra hỏi, thời ấy các bác làm thế nào? biết đâu họ lại lành mạnh hơn ta. Tạczan, một nhân vật tưởng tượng rơi trở về hoang sơ vẫn là một cảm hứng cho bao người đấy. Ai xem phim Taczan cũng muốn được như anh chàng đó.
    oé! lại rài ròng rồi!
  6. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tôi hay mọi người?Theo tôi thì chẳng thế nào cả,mỗi người 1 suy nghĩ và 1 cách thể hiện khác nhau.Thế không lẽ sống chỉ để DỤC thôi à??Rõ ràng cái đó là cái có cần thiết và không thiếu trong cuộc sống,kô cần thiết phải né tránh nó,nhưng cũng không thể đến nỗi tự do như bạn nói được,miẹ giờ chưa tự do đã loạn rồi,tự do thử xem mọi thứ nó sẽ ntn.Còn trả lời riêng câu của bạn,tôi cũng kô có nhiều thời gian lên google hoặc bất kỳ chỗ nào để search hay lọ mọ về khoản đấy cả,cũng kô đến nổi thiếu thốn đến thế,còn khối việc để làm hơn là việc ngồi và tưởng tượng mình xyz với ai.
    Theo tôi cái thời gian bạn đấu tranh cho cái tư tưởng tự do *** này thì đi đâu tìm 1 em nào đó giải toả cho riêng mình hoặc tự sướng có lẽ hơn đấy...........còn kô thì cứ thử mai mốt có gia đình rồi bảo với vợ và tuyên truyền tự do xyz,bảo vợ e chán anh thì em cứ đi tìm của lạ,a cũng thế,thế cho nó thoải mái nhé.....cheer 1 cái cho cái cuộc sống gd tương lai hạnh phúc ******** của bác
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    choè! ra bác cũng..thú tính gớm nhẩy? cách nào khác đâu
    cái đoạn tô vàng là bác nói đấy nhé! thế là "vô đạo đức" rồi, đấy mới là loạn. Bác là đàn ông con trai tìm của lạ còn dễ chứ, hỏi đàn bà con gái mần đâu ra chỗ(???) mà sinh con đẻ cái họ lại còn...xề ra hơn cánh đàn ông, bọn man trẻ lâu, chinh chiến lâu hơn, thế mà được à?
    cái sự "loạn" này là do "kìm nén" bác ạ! Tự do thì không loạn, hoặc loạn một thời gian rồi nó sẻ tìm đúng dòng chảy. Dòng sông đang chảy, bác ngăn lại, tích lại...bác tháo đập coi nó cuốn đi tất cả, rồi nó lại hiền lành. trước đó nó hiền lành.
    nói là thế chứ "tự do" thì còn lâu! là tôi mới thử "dạm bước" xem mọi người nhìn nhận vấn đề ra sao. Đọc lại xem tôi nói về tự do trước hôn nhân nhé. Ai vào rồi tôi ko chịu trách nhiệm.
    sống ko chỉ có DỤC đúng! nhưng tất cả sự sống lại thể hiện qua DỤC đấy. Khi bác thấy mất mọi hứng thú (tôi nói về năng lương dục, chư ko phải ham muốn dục) là bác sắp đi...chầu ông bà ông vải rồi đó!
  8. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Bác dẻo lắm, nhưng chuyện của bác vẫn chỉ nói cho vui thôi, bác thì cứ thực tế mới chả biến ham muốn thành hiện thực ầm ầm, nhưng thử đem trình cái này cho quốc hội thảo luận rồi phổ biến cho toàn dân VN làm theo đi xem cuộc đời này biến thành cái j` ???
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    "cứ thực tế mới chả biến ham muốn thành hiện thực ầm ầm"
    không hiểu ỹ câu này của bạn.
    ấy ấy! đừng đưa ra quốc hội, thế bạn tưởng họ cũng rành rẽ về dục lắm đấy hả? có khi còn thua nhiều bác trong này đấy
    sock đấy! nguy hiểm lắm! Quốc hội nào dám bàn về vấn đề này thì nhân loại đà phát triển lắm rồi! Tự do lắm rồi, chẳng còn chi mà che giấu nữa, mọi người cùng hiểu rồi...có khi chẳng cần bàn nữa. Chẳng phải phổ biến. Nếu cứ tự nhiên, hai người tự nhiên biết hôn nhau, tay họ tự nhiên biết tìm đến..cúc quần, và tự nhiên tiếp tiếp...
    Tốt nhất nên tháo gỡ từ từ.
    Tôi thấy cũng có "thoáng" ra nhiều đấy, thời tôi đọc báo HHT, cách chừng hơn 10 năm trước, nó còn trẻ con lắm, ít thấy các bài nói về tình yêu, tư vấn ********. Mấy năm trước tình cờ thấy tờ SV (tập san HHT) thấy có nhiều chuyện xưa chỉ có bên báo Phụ Nữ.
    Cả diễn đàn này nữa, trước tìm đâu ra.
    ai mà biết rằng cuộc đời này biến thành cái ji``?
    nhưng bạn thấy đấy chúng ta đang bị kìm nén đấy, tôi và bạn đang bị ám ảnh đấy! Bây giờ bạn thử để ý xem trong một ngày bạn có bao nhiêu ý nghĩ về dục. Ra đường thấy cô gái nào đẹp lập tức bạn không nảy sinh ham muốn sao?
    "mình mà được ..1lần với em này chết cũng cam" không phải thỉnh thoảng bạn có những ý nghĩ đó sao? và tối về bạn "chung thuỷ" với người yêu hay vợ của mình, bạn quên hẳn chuyện khi nãy, giờ bạn là một người "đức hạnh". Và một ngày kia bạn sẽ sơ cứng với cái vòng quay đó. Cứ việc quan sát người già, một ngày kia ban & tôi cũng thế, mệt mỏi, cáu bẩn làm sao, lo lằng cho những điều đã qua, cho những lỗ hổng ko lí giải nổi. Rất hiếm người già mà lại vui vẻ, phúc lạc.
    các đại biểu QH cũng thế, đó là công việc của họ, về già họ củng phải đối diện với khoảng trống trong lòng mình.
  10. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Túm lại em thấy Topic này nặng về ..trình bày hihi. Theo em nên dùng tự nguyện thay cho tự do, vì tự do nó cứ tràn lan thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này