1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự do ******** - tại sao không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khongaihet, 04/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Xem Friends, thấy bọn chúng nó cứ dating một hai lần là go to bed rồi. Ban đầu cũng thấy kinh hoàng, nhưng bên cạnh việc đó, kiểu tình yêu, rồi kết hôn của nó cũng rất có ý nghĩa. Tự do ********, không phải là cứ tự do...mà nó phải có tình cảm, phải có sự đồng thuận của hai bên, quan trọng nữa là đừng có ngu mà lại để lại hậu quả không thì lại tội nghiệp bọn trẻ con.
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Tây nó cũng chưa đưa vấn đê tự do TD ra như bác này đâu ạNói thật em thấy bác hơi hoang tưởng về vấn đề này,và hơi thừa thời gian khi lôi ra là chiến đấu 1 mình 1 ý kiến với mọi người(số đông).
    Đàn ông có bản năng TD mạnh,yêu cái đẹp...nhưng ko fải ai cũng "nhìn thấy gái đẹp trên đường cũng mong ngủ với em kia 1 lần rồi die cũng được".XH tuy ngày càng nhiều tệ nạn và tha hoá nhưng ko phải là số đông,bác đừng gom cả vào mà tội nghiệp những đức ông chồng yêu chiều và chung thuỷ với vợ
    Tự do như bác đưa ra thì cái XH này thành loạn mất,tự do quá đến khi người phụ nữ chả biết con mình là con của ai nữa,chả khác công xã nguyên thuỷ là gìTự do đến mức vợ ở nhà mang bầu ,chồng thì mải thồi kèn nhảy múa quyến rũ cô khác ở góc rừng thì ko nguyên thuỷ sao
    Bác cứ 1 mực kêu con người ta thèm Dục nhưng giả tạo,thèm mà ko dám..blah blah nọ kiaNói thế có chụp mũ quá ko ạ?
    Con người ta luôn khao khát được tự do yêu đương,kết hôn với người mình yêu và cùng xây dựng hp.Còn những chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngoài XH kia phải chăng chỉ là những lúc con người ko kiềm chế được phần con trong họ,để lạc bước mà thôi.
    Nghĩ như bác quá như vận động con người tự do TD đi,vì XH này nó thối nát lắm đấy,con người toàn giả vờ đấy,ai cũng đang khát tình đến điên dại đấy
    Cuộc đời con người còn phải ăn,uống,giải trí,làm việc,cống hiến...chứ ko chỉ ngồi 1 chỗ mà lo nghĩ nên tự do Td như thế nào cho nó đúng kiểu
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ lâu lâu lại có một bạn bức xúc lâu ngày tích tụ ra một bài viết kiểu như này.
    Cách đây khoảng 4 tháng có topic [topic]869989[/topic] Trong này còn nêu ra biện pháp khả thi hơn để tự do hoá ******** mà còn bị dũa thê thảm thì kiểu kêu gọi khơi khơi thế này ăn thua gì.
    Topic cũ đấy và topic này về hình thức khác nhau nhưng về bản chất chẳng khác nhau là mấy. Bạn khongaihet chịu khó đọc lại topic cũ đó nhé.
  4. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm không vào TTVN, bây giờ vào gặp ngay một thằng như cái thằng chủ topic này, lộn hết cả ruột, không muốn nói bậy cũng phải nói bậy. Đúng là ( đoạn sau đây bị kiểm duyệt)
    Ham muốn là bản năng. Mọi sinh vật trên thế giới này đều muốn lấy những thứ mình thích về cho riêng mình. Nhìn thấy tiền ai mà chả thèm, nhìn thấy vàng bạc châu báu ai mà chả mê, nhìn thấy con laptop ngon ai mà chả thích. Nhìn thấy gái đẹp cũng vậy thôi, âu cũng là con người.
    Nhưng con người khác với loài vật ở chỗ sống có lề luật, trong xã hội loài người luôn có những luật lệ đặt ra, và đó là khuôn phép cho sự phát triển bền vững của loài người. Thế nên luật lệ ở các nước mới đề ra 1 vợ 1 chồng, mới cấm lấy những vật của người khác về làm của mình. Kìm nén được những dục vọng cá nhân, sống vì người khác, vì xã hội, đấy mới là con người chân chính.
    Còn những loại người lúc nào cũng chỉ chăm chăm thoả mãn dục vọng thì sớm muộn cũng bị đào thải khỏi xã hội thôi. Chú chủ topic này lên mạng mới dám ăn nói như thế chứ đem bài diễn văn này ra ngoài đọc xem, biết ngay!!!
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Trơi ơi! Trơi ơi!
    sao có vẻ nhiều người phẫn nộ quá vậy nhỉ?
    Trời ơi! xin các bạn hãy lắng đọng và suy nghĩ 1 chút.
    Dường như nhiều bạn hiểu "tự do" ở đây là "thác loạn" hay sao?
    Tự do là "nhồng nhỗng" ngoài đường, là xxtập thể à? Tự do là "ông ăn trả bà ăn nem" hay sao? Xin các bạn hãy hiểu tôi không có ý như vậy.
    Tôi muốn nói đến tư do là mong cho XH này bớt dần đi các thành kiến về dục, hãy để cho mọi người có thể tự nguyện đến với nhau trong dục. Bỏ đi các quan niệm thành kiến không cần thiết, mà thực chất các điều đó đà làm khổ sở không biết bao nhiêu kiếp người. Còn những người còn lại cũng chẳng thấy sung sướng hơn là bao nhiêu.
    Tại sao phải thế? tại sao lại có những cản trở vậy? Tại sao lại có tất cả các kìm nén này? Có bạn nào đó nói: "những chuyện ngoài ý muốn đôi khi xảy ra là do họ không kìm nén được phần con trong họ để lạc bước mà thôi" Tôi xin kam đoan với bạn là "họ" sẽ lạc bước tiếp. Mọi người đều sẽ lạc bước khi có cơ hội, và để bảo vệ cái hp đang có họ sẽ rất ăn năn, ăn năn thực sự. Có điều cái ăn năn đó không kéo dài được lâu đâu, chính cái ăn năn đó đang manh nha (nuôi dưỡng) cho một lần lạc bước tiếp sau. Hãy tưởng tượng 2 người (cợ chồng) luôn phải dè chừng, giám sát nhau & ta gọi đó là hp
    Và bạn nào nữa nói: "ham muốn là bản năng...." vậy thì không thể nói con người có thể lại hp được, vì trong tâm họ luôn có những ham muốn chồng chéo, mâu thuẫn cùng tồn tại. Một người vừa ham muốn có được cô bồ lãng mạn, nhưng đồng thời cũng muốn có được một tổ ấm hp. Anh ta luôn bị dằng xé. Khi bên vợ anh ta kìm nén các suy nghĩ về người khác, khi ra đường anh ta "tự do tư tưởng", cái đấy bạn gọi là "lề luật" của con người, con người khác loài vật ở chố đó. Ta nhìn anh ấy như một người hp, vì anh ta chưa bị "lộ".
    Tôi xin nhấn mạnh rằng, mọi người nên có hiểu biết về dục trước khi có một quyết định nào đó cho cả cuộc đời. Chúng ta hãy mở ra cánh cửa dục để cho các kìm nén biến mất, các ý nghĩ xấu biến mất, các tò mó biến mất, các ánh mắt dơ dáy biến mất...
    Và bạn chỉ có thể học nó trong tuổi trẻ mà thôi. Từ 14-15 tuổi bạn bắt đầu được giải thách các đổi thay trong cơ thể, 18-23 mọi người nên đi vào dục tự do, xin đừng hiểu ra những cụm từ mang tính thác loạn nhé! 2 người sẽ đến với nhau trong cảm xúc thật, họ được tìm hiểu tận cùng về nhau, hp cùng nhau, và rằng nếu có chia tay xảy ra thì họ cũng cám ơn nhau vì người nọ đã thực lòng, hết lòng với người kia, họ cùng hiểu chẳng có đau khổ nào là cần thiết. Họ đã đi hết chuyến tàu có thể.
    @John!
    tôi xem phim Friens mà không nén được cười! Một bộ phim hay, chẳng có nội dung nào, toàn là tình huống. Các diễn viên thật thông minh dí dỏm. Cái được nhất là họ nhìn rất thoáng về qhtd, như chuyện bình thường, rất nhẹ nhàng.
  6. xuanhoan2002us

    xuanhoan2002us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. xuanhoan2002us

    xuanhoan2002us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Như bạn này nói là chuẩn rồi,con người ai cũng có ham muốn,nhưng phải biết kìm hãm nó lại.Còn kô như bác chủ topic nói thì cho bác 1 cái bánh bác ăn thấy ngon vừa miệng có khi đòi thêm 1 cái nữa,hoặc chí ít cũng xin thêm cốc sữa.....sống trong 1 xh thì cũng cần có những lề lối và cần tôn trọng những phong tục văn hoá,kô lẽ bác xem phim nhiều quá nên muốn tẩy chay đấu tranh cho chuyện Tự Do Lục Đục???Xin thưa với bác là nước ngoài nó thoáng nhưng kô phải ai cũng thoáng đâu ạ,1 số tư tưởng mà thôi,bác kô thấy động chạm chuyện tình ái chúng nó bắn nhau bòm bòm à,lolz....Còn VN mình giờ nếu theo ý kiến bác nói là tự do thoải mái về suy nghĩ,bác khỏi cần lo,các thế hệ trẻ 9x h nó kô ngồi đấy chờ nghe bác thuyết giảng đâu,chúng nó tự do bỏ miẹ,còn khi người ta cần đến với nhau thì bác có nói hay cấm cũng chẳng được.....Nói chung là còn nhiều việc khác ngoài việc đó,tôi thì vẫn ủng hộ và thấy khá thích thú với những thuần phong mỹ tục của nền văn hoá Việt.....stop topic thôi,bác nghĩ nhìu quá về chuyện Dục này rùi,kiếm chỗ giải toả đê...
  8. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    thôi! stop vzậy!
    nản quá! nhiều bạn lại cho rằng tôi đang bị "bức xúc khoản x"(???)--> khuyên đi "giải toả" (ặc!), hẳn các bạn vừa đi "giải toả" về, vừa xong? hôm qua? hay tuần trước?...lần tiếp theo đà lên kh chưa?
    Lạ thật! ban ngày hô hào "thuần phong mỹ tục" ban đêm đi tìm chỗ "giải toả"; Ban ngày hô "người phải biết kìm chế" ban tối tìm chỗ "xả"... Các "đạo đức" mà các bạn nói giống như quần áo thôi! Lang ben mặc đồ xịn ai biết được (xin lỗi nếu mang đến bạn nào sự khó chịu) Xin mời đến phòng xông hơi tập thể, Ta Tây Tầu Hàn Nhật trần truồng...lang ben sẻ ở nhà, sẽ ko thấy thoải mái chút nào. Bạn sẽ vẫn phải đối mặt với lang ben của mình thôi.
    Chẳng ai muốn nhìn nó sâu sắc hơn hay sao? Lên đây mà bàn về loại BCS nào tốt, cái loại có gai, tẩm dầu nóng lạnh, thời gian lâu hơn, mùi nào, phát quang, giá cả bao nhiêu...Rồi về thì khô, ướt chắc hấp dẫn hơn. Còn điều kia nhìn vào nó mệt lắm, chẳng đi đến đâu kả, nhắm mắt tốt hơn. Mơ về nơi xa lắm. "giải toả" lại được chấp nhận dễ dàng vậy? Chúng ta vẫn cứ mãi ở đó thôi, giải toả (1 + nữa + mãi)
    the end
    Xin Mod lock, hoặc remove hộ tôi chủ đề này! thanks! bye!
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/04/2007
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc bác này chắc có vấn đề gì đó trong mấy ngày vừa rồi.
    Người ta kêu gọi tự do yêu đương,giống như thoát khỏi lễ giáo ép hôn,tảo hôn hay ngăn cấm con người yêu thương nhau,chứ chả ai hô to:Tự do TD đi cả.
    Bác ko hiểu gì cả,bác viết mà ko hiểu chính bác viết gì nữa nên mới thế.Con ngưòi ta là phần người phải lớn hơn phần con,TD ko xấu khi nó gắn kết Ty và trách nhiệm,nó là bản năng của con người nên ko thể thiếu được.Thế mà bác kêu gọi người ta ko được,người ta lên án cách nghĩ của bác thì bác lại kêu người ta đạo đức giả,ngày phản đối bác,tối về " giải toả".Bác quá hạn chế trong suy nghĩ rồi đấy
    Thật mất công khi reply những topic lập ra để thoả mãn cá nhân như thế này,và vô nghĩa nữa.
    Mod ơi lock lại đi thôi
  10. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @Marylin!
    thế tự do yêu đương của bạn đi đến đâu?
    sau dục (sau qhtd) bạn rơi vào gì?
    Mọi "tình yêu" của bạn sẽ bắt đầu "bốc mùi" sau tuần trăng mật, "trách nhiệm" sẽ kéo dài thêm 5 năm (có khi còn ngắn hơn ở thời bây giờ) nhé, rồi thì lỗ hổng...( lúc đó sang box HPGD vào mấy cái topic đông nghịt mà tham gia nhé)
    Marylin! , tôi có mần gì được của bạn đâu mà bạn bảo tôi vào đây để "thoả mãn cá nhân"
    @Mod! chuyện này lớn quá! khó mà tiếp tục! mong Mod lock dùm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này