1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ DO TRONG TÌNH YÊU!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    TỰ DO TRONG TÌNH YÊU!

    Người ta vẫn nói yêu là phải chia sẻ ,là 2 trong 1....ai mà chả thích khi có người yêu luôn bên cạnh mình,quan tâm và chăm sóc mình...Nhưng điều đó có phản tác dụng ko khi sự quan tâm ấy quá đà,nó biến tình yêu thành sự " sở hữu".
    Sáng,trưa,chiều,tối lúc nào cũng bị kiểm soát.Đi học đi chơi lúc nào cũng cần phải " theo dõi",đến chuyện sau này dự định làm ở đâu cũng ko được tự quyết định...lắm cô có cái áo mới mà dấu nhẹm đi,sợ người yêu ko cho mặc.Nghĩ mà tức anh ách!
    Ban đầu thì thấy thích đấy,tự dưng có kẻ trên giời rơi xuống xía vô vào đời tư mình,cũng hay hay..Nhưng mà về sau tự dưng thấy sợ yêu.Mong rằng mấy anh chị em mà có quản nguời yêu mình hơi quá thì dãn bớt ra cho nó ...bền!
    Hãy để cho trong tình yêu có những khoảng lặng.Ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà!
  2. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    " Xa Thương Gần Thường "
    Có yêu đến mấy mà ngày nào cũng gặp nhau thì mắt mình cũng nổ tung vì ngán
    uh thì lãng mạn đấy , quấn quýt đấy ...nhưng tất cả chỉ là cảm giác nhất thời nó như cơn gió vụt qua rồi thì làm gì còn thấy mát nữa.......Cái gì quá cũng không hay
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như sợi dây co ( ngày nào mà tui chẳng dùng buộc hàng ) kéo mạnh thì nó chặt còn hôm nào được ăn sáng kéo khoẻ quá nó đứt bố nó mất thế mới đau. Hôm nọ con bồ cư s đòi đi chơi lúc đang bực mình,Tui quát nó nó về giận cả tuần nay không thèm lien lạc cũng không nghe điên thoại của tôi. Ước gì nó cứ mãi giận tui luôn
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là khoảng trời riêng
  5. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn thề rằng "Lúc nào cũng chỉ yêu một người"​
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Kiểu này là bạn Thuỳ có vấn đề j` bức xúc đây mà.
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chắc có cái áo mới kiểu quây quây hai dây không dám mặc sợ bị người yêu nó chưởi... ngay từ khi tìm hiểu thì tìm cho nó kĩ đi,hai người phải hợp gu nhau,chứ nói là yêu phải chấp nhận cũng quá thể trong trường hợp này,thích ăn mặc mát mẻ thì yêu lấy một anh thoáng tính,còn nếu là một người bôn bôn nặng phong cách Á Đông thì đừng có bắt nguời ta chấp nhận mình ăn mặc mát mẻ thái quá,đến khi không được thì lại nói là phải chấp nhận nhau....cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi,được cái này thì phải mất cái kia,những người có phong cách cổ điển thì cũng dễ giữ hơn những người có phong cách thoáng tính
    Còn tiình yêu hở,giống như cái chữ kí này này
  8. degiocuondi123

    degiocuondi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngằy xưa không dám mặc áo 2D ngằy năy thì thi thoảng mặc khi đi biển
    Tóm lại là yêu nhau thì cố gắng hoà hợp theo nhau nhưng có một bật mí nhỏ rằng đừng đánh mất cái tôi của mình.
  9. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.336
    Ở lớp KT biển có 1 em thich yêu khiêu đó đó
    anh nào thióch thì liên hệ nhá
    nhưng em ý chỉ thích những anh sinh năm 81 thôi ( tiêu chuẩn đầu tiênn đấy.... )
  10. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè nghì ngơi rỗi rãi,lại lâu lâu ko vào, post bài lên cho vui cửa vui nhà...Bít ngay là dân tình vận vào thân mình mà.Chả hiểu vụ A2D với vụ tự do thì nó liên quan gì với nhau...

Chia sẻ trang này