1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do trong tình yêu@@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trekhongnha, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trekhongnha

    trekhongnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tự do trong tình yêu@@

    - Tôi và bạn gái tôi đã yêu nhau hơn 6 năm, từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp phổ thông mỗi người 1 nơi , dù cách xa nữa vòng trái đất nhưng chúng tôi vẫn giữ tình cảm tốt đẹp và ngày càng phát triển. Không ít lần chúng tôi giận hờn cải nhau nhưng tất cả đâu cũng vào đấy . Nhưng rồi hôm nay tôi thật sự rất khó xử không biết làm thế nào ? Tôi vốn là người rất ham chơi, ham vui, long bong ngoài đường từ bé. Rồi khi bước chân qua cái xứ buồn tẻ này, sau giờ học lại nhìn 4 bức kí túc xá. không bạn bè không người thân. Tôi cảm thấy rất buồn , tôi muốn đi ra ngoài để có quan hệ để có bạn bè. Nhưng cuộc sống ở đây trái ngược với quê nhà, mọi người chỉ ra đường giải trí vào buổi tối và uống bia.
    - Tôi cũng cuốn theo lối sống về đêm ( vào cuối tuần ) . Cứ cuối tuần là tôi đi uông bia với bạn bè đến 4-5 giờ sáng ( tôi không thể về khi mọi người đang vui chơi và cố giử tôi lại ). Nhưng bạn gái tôi thì lúc nào cũng chờ đợi đến khi tôi về ( chúng tôi ở 2 nước khác nhau ) mới chịu ngủ . Tôi hiểu là bạn gái tôi rất yêu tôi và sợ tôi bị hư hỏng và ảnh hưởng sức khỏe, và tôi cũng rất yêu cô ta. và lần nào chúng tôi cũng cải vả về chuyện tôi về trể. Thế rồi cô ta bảo không thể chịu đựng được nữa và đòi chia tay.
    - Tôi rất yêu bạn gái tôi, hoàn toàn không muốn chia tay, Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được sự buồn của căn phòng. Tôi không muốn bạn gái tôi phải cực khổ chờ đợi tôi. Nhưng tôi không biết phải làm sao ? làm sao để giữ người tôi yêu và sự tự do.
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì fải cần một tí jả dối trong tình iu.

  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    thế này thì bỏ tật bia rượu đi thôi, người ta bảo "đánh giá con người qua cách họ sử dụng thời gian rảnh đấy". Nếu bác thật sự yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy buồn nữa.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em chán nhất gặp fải anh nào ham chơi, mấy anh đấy thường là vô tâm lắm
    một là bác bớt đi cái sự bia rượu, lang thang ngoài đường
    hai là bác đồng ý chia tay để em nó đỡ khổ
  5. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc hết đâu nhưng đến đoạn vàng vàng là hết yêu r, đi nhậu xả láng đê
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người yêu thì bỏ được chứ ai lại bỏ "bạn bè" thế bao giờ :P
    Hỏi câu chuối quá, lần sau đi uống rượu nhớ chọn chỗ nào có Wifi nhá :D
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bác trekhongnhagiakhongtien có thể giải tán được roài đấy .
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chú chắc anh cũng phải bỏ người yêu thôi,giống với chú là anh có cái tật ham chơi hơn ham ngủ với người yêu nên bị nó bỏ.Yêu nhau tới 6 năm mà chú còn ham chơi thì anh thấy cũng tài hay là chú no nê rồi,chá em nó rồi,thế thì bỏ đi để em nó còn biết đường kiếm thằng giai khác ít ham chơi hơn chú
  9. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mê chơi với bạn hơn là về nhà chát với người iu thì quả là đã chán cô người iu lắm rồi nhưng lại không muốn nói ra huh ? nếu đã bao giờ iu người nào trọn vẹn rồi thì hẳn chú trai nào cũng chỉ muốn càng ở gần bên cạnh người iu giờ nào phút nào thì càng tốt,, nhỡ đâu cách trở âm dương đôi đàng thì chắc chỉ có vài giọt nước mắt lấy lệ thui huh ? vậy thì đâu có gọi là vẫn rất yêu người ta ..
    tình cảnh của mình thì ngược lại với trekhongnha,
    anh người iu của mình sau nhiều lần chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia tật tính vẫn cứ như cũ ,,, mê chơi ,, tuy cùng du học ở cùng khu nhưng tuần gặp nhau hiếm hoi khoảng vài ba buổi ,, còn lại thì ở nhà chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, nếu không thì nhậu nhẹt và bảo rằng vì chán không có gì làm ,,, thử nghĩ nếu không có gì làm thì sao không tạo việc gì đó làm cho nó có ích hơn mà tự hành hạ bản thân mình làm gì .....
    càng về sau này thì càng chiều mình hơn, mình bảo gì muốn gì cũng nghe, mình muốn làm gì thì cũng làm cho mình .. nhưng ..... vẫn ham chơi .... mình có cảm giác như người ấy không lớn hơn được ,, cái cảm giác phải chăn dắt một trẻ xa ba mẹ khiến mình mệt mỏi lắm ... mình có cảm giác người ấy không yêu mình ... hy vọng lần chia tay này là lần chia tay sau cùng.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bác thật ích kỷ! Đã biết bạn gái hết lòng yêu bác như thế mà bác không chịu sửa đổi bản thân đi một chút. Đành rằng đã chơi thì phải chơi hết mình nhưng cứ thường xuyên như thế hoài thì em gái nào chịu nổi. Bạn gái bác không đòi chia tay mới gọi là lạ đấy. Thỉnh thoảng lâu lâu bác mới tụ tập đàn đúm bạn bè một lần thì đảm bảo bạn gái bác cũng sẽ thông củm cho bác thôi.
    Mà bác iu bác gái thế mà không thấy thương cho bác gái dễ bị hao tàn nhan sắc vì luôn phải thức đến tận 4-5h sáng để đợi bác à?
    Chán cho bác thật đấy! Lúc có thì không biết đường mà trân trọng, đến khi mất rồi mới cuống cuồng lên.
    Lời lẽ của tớ chắc hơi khó nghe. Có gì bác bỏ quá vì đã nhảy vào topic của bác rồi nhiều chuyện. Nhưng quả thật đọc bài bác xong không thể không nói jì được.

Chia sẻ trang này