1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do trong tình yêu@@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trekhongnha, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tôi thì ham ngủ hơn người yêu.Thương thì thương lắm,nhưng mỗi sáng 6g người yêu lại chở đi học là ko thể dậy nổi,nhiều khi nằm nướng tới 9g mới dậy,cúp buổi đó lun.Còn hè thì tệ hơn,8h người yêu wa thì 11h30 tôi mới mò xuống.Nhưng nếu nói như vậy là ko yêu thì oan wá,những lúc tỉnh táo thì tôi rất yêu,nhưng lúc buồn ngủ thì giấc ngủ là số 1.Như thế gọi là tự do trong tình yêu thui...Nhưng ngta ko hiểu,cứ bảo tôi ko yêu,và thế là giận hờn,cãi vả,mệt mỏi ghê.làm sao để được ngủ và ko bị ngu yêu giận nhỉ
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sóng gió
    Thịt chó là muôn năm​
    Cứ nhậu tẹt ga đi,

Chia sẻ trang này