1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Do và Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mong_mi, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tự Do và Tình Yêu

    Có phải khi có người yêu là chúng ta sẽ không còn được tự do, lúc nào cũng phải dành thời gian cho người kia, và lúc nào cũng phải cố tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân mình? Nếu như mãi không tìm được người mình thật sự yêu thương thì khi tuổi càng lớn, vì sợ dư luận xã hội, nên chúng ta cứ phải cố tìm một ai đó để kết hôn? Tôi cứ băn khoăn về những điều như thế mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có 1 câu là " Being loved is about being yourself, only with someone else" ... đại loại như thế. Tớ không nghĩ khi yêu là phải cố tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân, vì không có ai là hoàn hảo cả, cứ cố tạo ra một hình ảnh không đúng với bản thân mình thì đến một ngày nào đó, chiếc mặt nạ rơi ra, sẽ thật sự gây thất vọng ... Còn tự do à, khi có người yêu rồi thì đúng là nên giới hạn lại các mối quan hệ, không thể thoải mái tung tăng như trước được nữa . Nhưng người yêu chứ không phải vú em mà cần phải dành hết thời gian để chăm bẵm
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 17/02/2005
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ai nói rằng phải cố tạo hình ảnh hoàn hảo nhỉ ? khi yêu nghĩa là chấp nhận và yêu cả cái xấu lẫn tốt của người đó, nếu không tốt thì giúp họ sửa đổi, ví dụ như mấy vụ hút thuốc như ống khói, tật ăn chả cần biết đến ai ( em ví dụ thôi, không có ý động chạm ai đâu ạ ). Chứ yêu nhau mà giấu cái này, giấu cái kia, khéo mất người yêu sớm chứ chẳng đùa !!!
    còn chuyện kết hôn thì công nhận, ao_mong cũng có biết những người, đến cái tuổi mà ông bà ta vẫn gọi là " băm ", mãi chẳng rục rịch, cảm giác gì, nhiều người ta bảo " bệnh " nếu đến lúc đấy vẫn chưa có ai nhưng nhiều người cũng hiểu là, người đó có nỗi khổ riêng hì, xong rồi có người cũng vì...... cần người chăm lo, cần một chỗ dựa yên ổn là được hoặc vì bố mẹ, gia đình quá lo lắng, muốn đỡ gánh nặng đó cho người thân mà cưới một người chỉ vì nghĩa chứ không có tình . Âu cũng là sự lựa chọn của mỗi người nhưng thiển nghĩ, không phải chỉ vì dư luận xã hội mà khiến họ phải cố tìm một người để kết hôn mà cũng còn một lẽ, hôn nhân đâu nhất thiết phải xây dựng trên tình yêu, nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác mà con người không thể không công nhận .
    Hy vọng giúp được gì đó .
  4. CeCi

    CeCi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Uh , đã "dính" vào rồi thì ko thể tự do được nữa , vì con người ta cũng chỉ có một trái tim thôi , mà người nào chả muốn h/a? mình luôn luôn chiếm nhiều trọng lượng nhất trong tim người ấy.
    Còn hình ảnh hoàn hảo thì dễ hiểu thôi , đôi khi mình muốn luôn là hỉnh ảnh đẹp trong mắt người yêu mình . Tất nhiên cũng có cái này cái kia , nhưng mà đẹp thì vẫn thích hơn chứ !!! Người đáng yêu nhất trong mắt người ấy / đẹp trai nhất ....
    Càng ngày càng lớn lên tớ thấy nhiều lúc cũng cô độc lắm , bạn bè thân thì thân thật cũng đến lúc có gia đình riêng , bố mẹ thì nhiều khi không hiểu hết những nỗi buồn của chúng ta , vì thế nhu cầu có một người bên cạnh mình để bầu bạn , tâm sự , hiểu mình , đi cùng mình đến cuối con đường thì đó là điều tuyệt vời nhất rồi còn gì . Nhưng đừng đi tìm người thương bạn thật sự , bởi vì nhiều khi cái mà bạn tìm thì ngay bên cạnh bạn mà bạn ko biết . Tớ nghĩ như thế ( hơi AQ chút )
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    UHM, thấy mọi người bnà tán về chuyện tình yêu nghe hay thật, chỉ tiếc là mình chưa tìm được để mà bàn tán. tâm sự.
    Cuộc sống thì cứ lặng lẽ trôi qua, những công việc hàng ngày, tuy những lúc làm việc thấy mình hăng say và tạm quên đi những suy nghĩ thường ngày nhưng những lúc nghỉ nghơi, đi lang thang dặt dẹo vài quán cafe thấy cảnh yên ương díu dít hạnh phúc thì cũng thấy hơi buồn buồn, nhưng mà thôi cứ mặc kệ, tớ xin không tham gia chuyện bàn tán tình yêu của các bạn.
    chỉ xin nếu ai chưa có thì sớm có, còn những ai đã có thì mãi bền vững như kềnh ba chân,hihi
    Cuộc đời cô đơn là thế.
    Ai bảo ta đây,cái duyên ẩm ế.
    Chẳng qua công việc đê mê
    Thế nên Để giờ ta đây vẫn cứ ế...
    hichic
    SAD STORY
    man_bat_tu
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một số quyền bị mất đi. Nhưng ngược lại cũng có một số quyền mới được bổ sung. Nhìn chung lại thì đúng là tự do có giảm đi đôi chút.
    Bạn IAJ gọi IAJ là "em" chứ không phải là "mẹ" nên IAJ không cần phải giành hết thời gian cho hắn. Mà cho dù hắn có gọi IAJ là mẹ đi chăng nữa, IAJ vẫn phải gởi hắn đi nhà trẻ chứ chẳng có thời gian đâu mà lúc nào cũng phải ở bên hắn.
    IAJ không cố tạo một hình ảnh hoàn hảo về IAJ; IAJ chỉ cố làm cho IAJ tốt lên thôi. Thật ra thì bạn IAJ biết khá rõ về IAJ rồi nên chẳng phải cố làm gì. Yêu nhau thì phải biết chấp nhận nhau.
    Không phải ai cũng sợ dư luận nên phải kết hôn. Một số người không kết hôn. Một số người khác vì sợ cô đơn lúc tuổi già nên kết hôn. Càng lớn tuổi người ta càng không sợ dư luận
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    quan điểm này sai rồi. Khi bạn yêu ai, một tình yêu chân thật, bạn sẽ cảm thấy muốn dành thời gian cho người ấy, chứ không phải là "phải dành thời gian" như bạn nói, mà phải nói là "được dành thời gian cho người mình yêu", bạn cảm thấy hạnh phúc khi dành thời gian để quan tâm đến người ta mà.
    Chuyện cố tạo một hình ảnh hoàn hảo mình thấy cũng không có cần thiếu, như thế thật nguy hiểm, bạn có thể giữ được hình ảnh ấy cả đời không? nếu đấy không phải là bạn thì chỉ vài ngày là sẽ biết ngay thôi mà. Hãy sống thật với bản thân, nếu người ta chấp nhận cái "tôi" ấy của bạn thì mới là người yêu bạn chân thâtj đấy.
    Đừng có nghĩ tiêu cực như vậy, vui vẻ lên, yêu đời và yêu người hơn đi
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi đấy mong_mi sẽ nghĩ khác,hehe. Lúc đấy tư do chán rồi,đi chơi chùn chân mỏi gối rồi,mong_mi sẽ thèm 1 mái ấm gia đình thực sự của riêng mình chứ ko phải vì áp lực của bất cứ ai. Còn chuyện hoàn hảo ấy à,ai chẳng muốn mình tốt đẹp trong mắt ng` yêu nên ai cũng cố gắng sửa chữa thói hư tật xấu,cái đó tốt chứ sao.Nhìn từ goc độ khác nó tích cực như vậy đấy,mong_mi nghĩ sao ?
  9. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi ,
    Mấy hôm nay mong_mi không có lên mạng nên các bạn post bài đã lâu mà đến hôm nay mong_mi mới reply được. Đầu tiên mình cảm ơn các bạn thật nhiều, các bạn đã rất nhiệt tình chia sẻ với mình, những điều mà mình hỏi các bạn trong topic này thật ra mình chưa bao giờ chia sẻ với ai ngoài đời, kể cả những đứa bạn thân. Có lẽ câu hỏi mà mình đặt ra có một khía cạnh tiêu cực nào đấy, nhưng mình tự nhận xét con người mình cũng hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực mà, như một phản xạ vậy, không biết làm cách nào để thay đổi cả. Bây giờ trao đổi thêm về những câu hỏi mình đặt ra nhé : đầu tiên có phải khi yêu là không còn được tự do, lúc nào cũng phải dành thời gian cho người đó, mình nghĩ bạn howdeep nói đúng , "Khi bạn yêu ai, một tình yêu chân thật, bạn sẽ cảm thấy muốn dành thời gian cho người ấy, chứ không phải là "phải dành thời gian" như bạn nói, mà phải nói là "được dành thời gian cho người mình yêu", bạn cảm thấy hạnh phúc khi dành thời gian để quan tâm đến người ta mà." Có lẽ vì hiện tại mình vẫn chưa bước vào ngưỡng cửa của tình yêu nên khi đứng từ ngoài nhìn vào, mình mới không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể "ngốc" như vậy, với những quan điểm đại loại như "Yêu là phải sống hết mình với tình yêu đó"... , mình nghĩ mình sẽ không bao giờ như thế, không bao giờ mình đánh đổi tất cả để yêu một người nào đó, cũng như không bao giờ dành hết thời gian cho 1 ai đó. Nhưng mình thừa nhận đó chỉ là nói thôi, người ta thường nói "nói thì hay lắm", biết đâu sau này mình lại thay đổi khi thật sự yêu 1 ai đó chăng?
    Còn việc một người cố tạo ra hình ảnh hoàn hảo về bản thân thì... có lẽ cách nói của mình hơi quá, thật ra chỉ là "làm cho mình đẹp lên trong mắt người ta" , đó dưòng như là một phản xạ rồi , chẳng hạn như trước mặt người yêu thì chúng ta không thể ăn mặc xuề xoà được, phải học cách cư xử cho đúng (trong khi mình có nhiều tính xấu - mà không phải cứ yêu là yêu cả những tính xấu đấu nhé, mình không nghĩ vậy) , và đối với mình như thế là không tự nhiên, mình cảm thấy khó chịu vì điều đó. Các bạn nói rằng "phải là chính mình", vậy mình lại hỏi các bạn nhé, trong quan hệ thường ngày thôi, nếu một người vốn không thích giao tiếp - nhưng trong cuộc sống hàng ngày, có ai lại không phải giao tiếp, và đương nhiên giao tiếp tốt khiến chúng ta thành công trên đường đời - nhưng với 1 người như thế thì giao tiếp sẽ là một cực hình (chẳng hạn như vì họ khá nhút nhát) , vậy thì họ nên là một con người khác, "đeo mặt nạ" mỗi khi ra đường hay là vẫn là chính mình, vì không muốn nên không nói chuyện với ai. Thế thì họ sẽ bị gọi là kiêu ngạo mất thôi. Mà một người đã không thích giao tiếp thì cũng khó mà thay đổi lắm nhé. Với lại những người như thế chắc cũng chỉ là số ít trong xã hội mà thôi, nhưng là mình ví dụ thế.
    Còn câu hỏi cuối cùng, mình nói ngắn gọn nhé, thật sự mình cũng còn trẻ nhưng mình đã thấy nhiều người khi bước vào ngưỡng cửa 30 là họ rất lo, có thể vơ đại lấy 1 người nào đó (báo chí cũng có đăng nhiều mà) rồi cuối cùng may nhờ rủi chịu. Như bạn IAJ nói càng lớn tuổi người ta càng không sợ dư luận nhưng mình nghĩ đó chắc là những người đã bước đến ngưỡng cửa ...40 kia.

Chia sẻ trang này