Tự DO! sống tự lập đối với bạn là chuyện "muỗi" "tự do hai tiếng ngọt ngào"và bạn hoàn toàn có cơ ội tận hưởng sự ngọt ngào đó nếu bạn tự quy hoạch bản than hơn chút nữa đừng cà cuống nếu bạn fải làm 3 việc một lúc,lúc đó thì tốt nhất là bannện xếp thứ tự từng việc một mà làm cuộc sống đối với bạn là chuyện"mơ về nơi hơi xa"nếu bạn không học chăm lo cho mình"như sắp sếp thời gian và tiền bạc hợ lí chẳng hạn "thì xin thưa là cũng hơi muộn rồi đó bạn ạ! bạn thích sống tự do !tốt thôi!nhưng tự do cũng chính là ... tự lo? bạn có khả năng ấy chưa?
Tự do ! yes, bạn có thể tự làm mọi thứ, nhiều khi biết rằng khó nhưng muỗi bạn cố gắng là được thôi, đôi khi cũng là một lý do cho những kẻ độc thân tự hào mà phổng một chút... Những bạn đã sống 1 mình, ăn 1 mình ở một mình, ngủ một mình ?? Này nhé, làm việc, học tập quần quật cả ngày .. và đến khi hoàng hôn đứng bóng bạn chợt cảm thấy ... về nơi đó, phía đó không có ai đón chờ bạn (Alone), không ai mỉn cười với bạn, hay hỏi xem bạn thế nào, cảm giác đó sẽ làm bạn không hẳn phải chạnh lòng.. thật đấy !!! Cho dù bạn nhiều bạn, bè, nhiều mối quan hệ .. năng động .. nhưng rồi cũng sẽ có những khoảng lặng lẽ cần có người để share mọi thứ ..lúc đó gia đình làm nơi đáp thật tuyệt vời.
Yeah,cuộc sống sẽ trở nên thi vị và có ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn có ai đó chờ bạn mỗi khi bạn đi về,mỗi khi bạn buồn hay vui có người chia sẻ với bạn,khi bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn chán sẽ có người luôn ở bên bạn,khi bạn đi mua đồ sẽ có một cố vấn tuyệt vời ở cạnh bạn,....[^ và còn nhiều thật là nhiều nữa bạn ạ.Thú vị hơn nhiều so với tự do mà bạn đang nói đến chứ,phải ko?!!!