TỰ DO ? Hồi nhỏ, tớ nhớ là mỗi lần đi mua áo , mẹ tớ đều vào cửa hàng của công ty Dệt kim Đông Xuân để mua. Tớ có hỏi mẹ :"Tai sao lại không vào cửa hàng khác ?" .Mẹ tớ trả lời là " Vì ngày xưa mẹ tớ cũng được bà ngoại dắt vào mua ở cửa hàng này ,nên quen rồi"
Ông muốn nói gì vậy ông? Chẳng hiểu gì cả, ông muốn tự do đi mua ở cửa hàng khác thì đi đi lắm chuyện quá!
Ôizzzờiiiii. Nói toạc miẹ nó ra chuyện ông muốn ám chỉ đêê. Cái topic này rồi thì lại đi theo 1 trong 2 hướng cổ điển của box Thảo luận: 1. Quay về chủ đề tự do - DC, tiếp đến là chửi bới, thoá mạ nhau 2. Đen đủi hơn thì bị chú mod vui tính nào đó tặng cho cái khoá to tổ bố. Chấm hết
Sao lại có quả Topic buồn cười đến thảm hại thế nhỉ, đọc đi đọc lại vẫn chẳng hiểu ý chú này định đề cập đến khía cạnh nào của tự do.Lửng lơ con cá vàng,
Chắc bác muốn nói thế nào là tự do phải không ạ? Nhiều người tưởng mình là tự do nhưng thực ra lại là nô lệ của chính họ. Như thế nào mới là tự do thực sự? Hi vọng không làm chuyển hướng của chủ đề. Ý kiến của em là Tự do dân chủ phương Tây cũng chả phải tự do tuyệt đối, phải không ạ? Chán chết... thấy cái chủ đề dở hơi biết bơi vào nghịch cái