1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestory_no9, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tự do.

    Tự do với cô đơn là một! Tự do và cô đơn, có ai từng trở về giấu mình vào nó sẽ hiểu cái cách họ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác. Những thái độ mà người thể hiện với người giữa cuộc sống này bao gồm nửa phần là ý nghĩa bày tỏ thôi. Không hơn. Đằng sau nó che giấu bao điều khao khát của cá nhân chưa thể hiện ra ngoài. Có thể vì dẫu nó đơn giản đến đâu với ta nhưng với kẻ khác lại dư phức tạp, và cái chính là mỗi con người đã quá đủ bận bịu rồi. Mỗi con người rất quan tâm đến từng thay đổi trạng thái tâm lý nhỏ nhặt của bản thân họ. Họ đôi khi xót xa cho con kiến họ vô tình dẫm lên nhưng lại rất dửng dưng với điều khủng khiếp xảy ra trong một tâm hồn khác, thỏa hiệp với đời bằng một gương mặt vác lên đầy sự cảm thông. Thế đấy!

    Không có ai không kiếm tìm giây phút tự do của riêng mình - ấy cũng chính là lúc họ cô đơn, cho dù quanh họ là người thân, người bạn, người yêu hay người tình đi nữa! Dẫu sao đó cũng là một điểm đáng yêu nếu người ta tìm thấy và mến được ở nhau.


    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 12/03/2007
  2. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Diễn đạt lủng củng quá
  3. ricsarch

    ricsarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác ý con trai mà, đôi lúc cứ thật lòng là viết, cứ nói đến văn làm gì hả chị, phải nới đến cảm xúc thật cơ
    hi hi
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    tự do là tự do..mà cô đơn là cô đơn chứ
  5. ricsarch

    ricsarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng ý em, em thấy tự do không có nghĩa là cô đơn,
    Còn cô đơn cũng không hẳn là tự do
    Vậy nên chả có rì là giống nhau cả
    Nói chung là khác
    Giống như được yêu và ta yêu khác hoàn toàn các bác nhể
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc post bài trong tâm trạng "tự do" (= "cô đơn") nên ý tứ ko được mạch lạc cho lắm. Mọi người thông cảm!
  7. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đọc lại mà người run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra bằng hạt lạc
  8. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    vỗ ngực kêu gào mãi TỰ DO MUÔN NĂM!!
    nhìn lại mình chẳng hiểu đang tự do hay cô đơn đây???
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một chút hốt hoảng khi đọc lại những dòng chữ mình viết, đơn giản vì nó lạnh. Tôi viết như con chim đứng hót rồi lại bay.
    Về cơ bản Cô đơn là Cô đơn và Tự do là Tự do. Nhưng Tự do nó hẹp hòi lắm bạn ạ, Tự do gần như bắt người ta PHẢI Cô đơn, chỉ khi đó bạn mới cảm nhận được bằng hết! Còn Cô đơn thì mênh mang vô cùng.
  10. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn lẩm cẩm quá. Tự do và cô đơn chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
    Bạn hãy định nghĩa thế nào là tự do, thế nào cô đơn đi để xem hai cái đó có bị thuộc vào nhau không?

Chia sẻ trang này