1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovestory_no9, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tự do. Lo lắng của mình đã giải quyết song không nghĩ ngợi nữa.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ đang tự do, tớ cần ai đó lấy mất tự do của tớ
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cái tự do của các bạn theo kiểu hô hào "Tự do muôn năm" phải không, tự do vì đang chưa có người yêu? Đó không phải tự do và cũng chính các bạn muốn được cầm tù hơn ai hết!
    Tự do của tôi nói là Tự do đi về trong cái cõi riêng của bạn.
  4. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn.
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thôi cũng đành, nếu tự do là chưa có người yêu thì đây:
    Đùa
    Lá vẩy màu tươi non
    Lên bầu trời bát ngát
    Gió thấy mình còn xanh
    Nhẹ uốn vòng quanh lá,
    Ban sớm mưa sợi mau
    Rớt trên tàn cây mục
    Giờ chỉ còn sợi nhạt
    Nhỏ trên cành lanh tanh
    "Ơi này ôi, giọt sương!
    Em soi mình đi nhé
    Có thấy ta đẹp xinh
    Anh... không xanh bằng lá!"
    "Khéo thôi, bằng người ta ...?"
    Mùa đông này không lạnh,
    Tại trời chưa kéo mây!
    Mà hồng đầy gân lá?
    (*)Tơ tình đôi ba sợi
    sợi vắn sợi dài
    chẳng dai hơn tơ nhện
    nào buộc được ai..
    (*)
    Một đoạn thơ Phạm Tường Vân

  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tự do là khi ta nói cười ta vẫn mơ về nó, tự do là khi ta đang hạnh phúc ta cũng mơ về nó.
  7. dep xo ngon

    dep xo ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài tự do muôn năm,tôi thích nhất là cuộc sống tự do k bịo ai kìm kẹp
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mot tuan rui hok post bai
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tự do ,tựdo, tự do muôn năm,tôi thích tự dokhông ràng buột . ha ha ha........
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    tự do của tớ thì đơn giản hơn, có nghĩa là độc lập , có quyền tự chủ, tài khoản riêng , k bám vào bố mệ , , bố mẹ không áp đặt ...thế thôi mà không được hở trời ơi, điên mất rồi
    xem phim " Những bà nội trợ kiểu Mỹ" có cái đoạn thằng con giai đến 18 tuổi được Pl bảo hộ và được coi là trưởng thành , sướng thật, xem cãi nhau nhem nhẻm, chả làm sao cả, không bị ăn quả vả, đánh đập thì kiện ỏm tỏi lên, sướng quá
    có lẽ phải pốt lên cái định nghĩa cô đơn cái nhểy, cái này là tớ lấy trong chữ ký của bạn xinh nhất mạng đấy
    Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại ...

Chia sẻ trang này