1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tự dỗ...!!

    Công việc.
    Đó có fải là thứ lấy đi anh của em ko?Có fải CV là rất quan trọng và mọi việc ko fải CV đều chỉ được giải quyết sau khi hoàn thành CV ko?
    Tại em hay tại anh?
    Em hoang mang quá.Em hoang mang vì ko biết việc em buồn giận là vô lý hay ko vô lý. Ai sẽ nói cho em biết đây? Em đang giận anh, thế mà em fải hđ như thể nói với anh rằng" làm lành với em đi, dỗ dành em đi..." E ko fải người có lỗi, thế mà em sốt ruột còn hơn anh.Nhưng cho dù thế vẫn ko đi đến đâu, CV vẫn cứ cuốn anh đi.E ko muốn so sánh mình với CV của anh, như thế thì buồn cười quá.Nhưng thế này thì em tự ái quá, CV thì anh ko thể chậm lại, nhưng việc lấy lại lòng tin của em thì có thể sao?Chậm lại đến bao h? Đến khi anh đỡ bận hơn? Biết lúc nào?Lúc ấy em lại bận thì sao?...Sau CV là mệt mỏi, fải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong lại CV...Lúc nào dành cho em???Em hờn giận trẻ con sao????
    Em buồn quá.
    Em muốn khóc quá. Nhưng ai biết, ai thương em đây?Ai hiểu em đang cảm thấy thế nào đây?
    Em mâu thuẫn lắm.
    Em muốn giận anh, giận thật nhiều, để anh dỗ dành, để em thấy anh yêu em thật nhiều
    Nhưng em sợ, nhỡ anh chẳng dỗ dành, nhỡ anh mệt mỏi, thì có fải em đã tự giết tình yêu của chính mình ko?
    Và thế là em tự an ủi mình, tự biện hộ cho anh, tự chấp nhận, tự chịu đựng...
    Để rồi em mãi chẳng biết anh có yêu em ko...

    Tự dỗ
    Em mộng mị, em dối mình, em khóc
    Trong trái tim buồn lên chiều Hồ Tây
    Nghe Lê Dung hát Phú Quang, em vào phủ
    Em chắp tay, em hoá vàng, chơi vơi.....

    Buồn quá mặc áo dài em xuống phố
    Xoã tóc mềm môi giống Phạm Thị Hoài
    Vẫn chẳng thấy đâu người quân tử
    Thôi quay về may váy ngắn mặc chơi

    Em cắt tóc, em ngẩng đầu, em khóc
    Em dang tay vớt lại trái tim hoang
    "Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều fải đợi"
    Lại bắt đầu mệt mỏi cuộc rong chơi.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 10/05/2007
  3. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm lên, dũng cảm lên nào! Tôi ơi đừng khóc nhé, tôi ơi hãy cố gắng lên. Tôi ơi đừng ngã gục. Tôi ơi hãy sẵn sàng đương đầu với những khó khăn. Đừng tuyệt vọng tôi ơi... Hãy vươn lên, dù có mệt mỏi nhưng cần phải vượt qua..... Không bao giờ chịu đầu hàng.
    ... Và sau hết tình yêu là sự cảm thông với nỗi khổ đau của con người
    _____________________________________
    Phẩm chất chứ không phải hạnh phúc là cứu cánh của cuộc đời!
    A di đà phật!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nửa năm trước thôi.
    Những mong ngóng chờ đợi từng dòng pm.
    Những khoảnh khắc Hp khi cm hôn nhau.
    Những cuộc nói chuyện kéo dài hàng mấy tiếng.
    Những lời yêu thương, sự quan tâm, ngọt ngào..
    Những lúc tranh thủ gặp nhau.
    Những bữa cơm trưa ăn cùng nhau.
    Những hôm em đi học, anh đi làm, cm về cùng nhau.
    Những tin nhắn luôn được reply.
    Những dỗ dành khi hờn giận....
    Những lần em trốn ra ngoài lúc 11-12h đêm để được gặp anh
    Những bông hoa chẳng nhân dịp gì....
    Những cảm xúc ko thể diễn tả.....
    ................
    Bây h, tất cả gác lại cho CV.Em căm ghét CV của anh.vì nó là lý do anh đưa ra và em ko thể giận anh vì lý do đó. Vì CV làm anh mệt và do đó em ko được fép làm anh mệt thêm....Tại sao những người khác cũng có CV mà vẫn yêu nhau hp? Hay vì em đòi hỏi nhiều quá??? Thế nào là nhiều? Thế nào là quá?
    ..........
    Em ko đc kêu ca, ko đc đòi hỏi.Khi nào CV đỡ bận anh sẽ bù đắp cho em.Đó là điều anh sẽ làm chứ đó ko fải là điều em FẢI hiểu.Tại sao anh cứ bắt em fải hiểu chứ ???
    Em muốn nhanh đến sang năm, để em ra trường, để em đi làm, để em có thể hiểu tất cả những cảm giác em đang fải chịu........
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 10/05/2007
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu quý, hãy mở lòng ra nhiều hơn, hãy thông cảm cho anh ấy nhiều hơn ...
    Người con trai, bao giờ cũng coi sự nghiệp là một thứ k thể thiếu, thậm chí là vô cùng quan trọng, vì vậy, việc anh ấy phấn đấu nhiều cho CV cũng là điều dễ hiểu. Khi yêu, ai cũng muốn được quan tâm nhiều, được chăm sóc nhiều, nhưng tình yêu cũng cần cả sự cảm thông và chia sẻ ...
    Bạn cảm thấy hụt hẫng cũng đúng thôi, nhưng, hãy thông cảm, và giúp anh ấy nhiều hơn bạn ah`, vì bạn yêu anh ấy rất nhiều mà, phải không ??
    Cố lên nhé, vì một tình yêu ...
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu như CV chỉ là một cái cớ, thì tớ nghĩ là bạn đã có lời giải rồi ...
  7. alice_huyen

    alice_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là CV chỉ là cái cớ thôi, ngày xưa cũng có CV cơ mà, nói chung là bạn nên hỏi thẳng anh ta xem còn yêu bạn ko, mà cũng phải chuẩn bị tư tưởng trước đi
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, hướng giải quyết cho trường hợp của bạn như sau:
    - Anh thấy chúng mình có hợp nhau không, liệu em có cần thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của em không?
    - Điều anh cần và chúng ta cần là j và em có thể giúp anh bằng cách nào?
    Sau đó là một câu cuối cùng:
    - Nếu anh có người phụ nữ khác, hãy nói cho em biết. Em sẽ không ngăn cản anh ra đi nếu như em không mang lại hp cho anh.
  9. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bạn YếuCáiDép nói đúng lắm, giải tán đilà vừa, thằng kia nó chán rồi chứ công việc cí đéch gì
  10. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn này. Hic hic chán quá chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Chia sẻ trang này