1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cả nguyên tác lẫn bài bình đều...nghe k thấy đúng chất mấy nhỉ
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn. Tớ đọc hết bài thơ rồi chứ Nhưng tớ chỉ trích cái đoạn nào nó giống tâm trạng tớ thôi, hơi bừa bãi nhỉ
    cái đoạn vàng tớ nghĩ ai đọc cũng sẽ hiểu đc nhỉ
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đàn ông hay đàn bà mà ác khẩu thế chứ
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đến tận ngày hôm nay, NY cũ của anh vẫn còn làm em buồn. Cứ thỉng thoảng lại thế, họ cứ chen vào tcảm của chúng ta.
    Tại sao anh ko thể làm yên tâm ? Tại sao anh ko cắt đứt hoàn toàn với họ đi ? Anh biết thừa là ng ta ko hề coi anh là bạn bè, thế mà a vẫn cứ vô tư đón nhận mọi thứ từ ng ta. Em fát điên vì ghen tuông mất. Tại sao lại nực cười thế nhỉ ?
    Em cảm thấy mình kém cỏi. Em chỉ muốn chia tay anh để ko fải ghen với ai nữa. E ko thích TY cứ fải đấu tranh giành giật. Em mệt mỏi lắm.
    Một ngày nào đó nếu em ngã lòng, thì ko fải chỉ mình em là người có lỗi, anh nhé ?
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá !
    Em càng ngày càng thấy, chúng mình ko fải dành cho nhau.
    Em fải làm gì đây ?
    Nếu chúng mình chia tay.
    Em sẽ tiếc nhiều lắm.
    Tcảm chúng mình đã cố gắng xây dựng
    Với gia đình, với bạn bè...
    Em sẽ ko đc gặp những đứa bé đáng yêu ở nhà anh
    Và bố mẹ em......
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em đang fải trả giá vì sự vội vàng của mình. Ngay từ đầu quen nhau, mình đã vội vàng fải ko anh ? Chia tay chỉ là sớm hay muộn. Và lúc này, nó là sớm hay muộn ?

    Em vẫn mải miết đi tìm 1 nửa của mình. Đôi khi mệt mỏi, muốn dừng lại và bằng lòng với những gì mình có. Nhưng đôi khi bất mãn, muốn đấu tranh, muốn tìm kiếm đến cùng điều mà em mong mỏi.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến mai sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh​
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã 2 năm 5 tháng 3 tuần 2 ngày..........
    Ng ta yêu nhau ai lại kể ngày kể tháng anh nhỉ ! Thế mà em thì cứ thích tính từng ngày, cứ thích kỉ niệm nhân dịp nọ nhân dịp kia, rồi có khi còn giận nếu a ko nhớ.......
    Cmình đã có khoảng time cùng nhau đi qua niềm vui, nỗi buồn. Và trong khoảng thời gian đó, em "đôi khi" mới thấy mình hạnh phúc. Vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn ở cạnh anh, cmình vẫn bên nhau. Hay tình yêu fải là như thế ?
    Bây h em mới thấy việc em buồn vì anh fải đi ctác nó mới nhỏ bé làm sao........... Bây h em vượt qua điều đó dễ dàng lắm, anh đi rồi anh lại về, lâu quá thì em nhớ nhiều, vậy thôi.
    Vì bt em vẫn fải tự quan tâm lo lắng cho em và cho anh, nên em quen rồi. Nhiều khi anh đi, em lại càng rảnh, ko lo bị trách vì " em ko chăm sóc anh, em ko còn như ngày xưa......."
    Đúng là em chẳng còn như ngày trc. Mà cả 2 đứa mình đều thế đấy chứ. Anh cũng có dịu dàng với em nữa đâu. Anh vẫn chiều chuộng nhưng anh gia trưởng lắm. Em sợ anh.
    Em sợ sau này cm ko hạnh phúc.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 08/05/2009
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em loanh quanh ko biết sẽ về đâu .....????...........
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Biết bao giờ ta hiểu hết lòng nhau... ?
    Đôi khi em cũng muốn được rơi vào tình trạng " thất tình" như 1 số ng, để em cảm nhận đc nỗi cô đơn theo đúng nghĩa của nó. Chứ ko fải như bây h, có Anh, sao em vẫn thấy...... cô đơn.......

Chia sẻ trang này