1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    E : Em ko muốn giận dỗi đâu, chán lắm.Em chỉ muốn anh lo lắng vì em 1 chút, dỗ dành em 1 chút...để em yên lòng, để em ko còn nghi ngờ và lo lắng.nhưng chẳng có gì cả.ko fải vì anh chán em đúng ko?anh trả lời em đi.Vì anh bận quá thôi đúng ko? Nhưng anh ơi...hết cái bận này rồi sẽ có cái bận khác, lúc nào mới đến lượt em đây? em tự dỗ mình vậy...Anh thấy em có điên ko?Vì em yêu anh quá rồi
    A : Chỉ vì anh bận thôi.Còn em thì chỉ hiếu thắng, ích kỉ cá nhân.Em có thể tạm gác mọi giận dỗi để anh qua giai đoạn này ko? Hôm nay anh thực sự mệt.Sao hôm qua em ko để đó để quan tâm và lo cho Sk của a?
    anh nhắn tin cho em đấy.
    em hiểu ntn đây?
    em hiếu thắng và ích kỉ.
    anh thì sao? có để ý đến cảm xúc của em ko hay chỉ để ý đến chính mình thôi...??
    ôi...
    em thấy nếu có thì cả 2 chúng ta đều ích kỉ..
    hay là em sai rồi
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nín đi.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mọi sự giận dỗi đều do anh cơ mà?
    đi với em, ngồi với em. Thế mà khi 1 người con gái khác, người mà trước đây anh và cô ấy đã thích nhau, gọi điện, hỏi đến tận nơi là " anh đang đi với bạn gái à" vì thấy anh lâu nhấc máy. Thế mà anh trả lời là "ko, anh đang đi đường".
    A có biết em cảm thấy thế nào ko?
    Cảm thấy 1 chút buồn, 1 chút thất vọng, 1 chút như mình bị lừa dối...Cứ như thể anh yêu em nhưng chẳng xác định gì, A vẫn luôn dành cơ hội cho tất cả mọi người. Và em buồn.Em ko biết tin vào đâu đây??Tình yêu của chúng mình đã quá mong manh rồi................
    Em chẳng thấy mình sai.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh ơi em fải làm gì đây?
    đáng lẽ em fải được giận dỗi anh, đòi anh giải thích, dỗ dành, chứng minh ...
    bây h em lại trở thành người ko biết cảm thông, chia sẻ, ko biết giận dỗi đúng lúc....
    Lúc nào em cũng thấy mình kém cỏi trong mắt anh.....
    Lúc nào em cũng thấy cách cư xử của em ko làm anh vừa lòng...
    Còn cảm xúc của em, ai quan tâm đây?
    Chẳng nhẽ chúng mình ko hoà hợp được thật sao?
    Ngày xưa êm ái, anh còn nhớ ko buổi chiều hôm ấy, ta ngồi với nhau bao điều muốn nói, nụ cười vẫn luôn nở hồng trên môi....
    ........Em giờ lớn hơn lúc còn đôi mươi, anh thời đã xa những ngày rong chơi.........
  5. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nghe hình như quen quen. Giống mình cách đây vài tháng
    Chẳng biết nói gì, thôi thì chia xẻ cùng bạn. Nếu anh í có cái tên quen quen bắt đầu bằng... thì PM cho tớ nhé, biết đâu....
    Hãy một lần thành thật với nhau bạn à, hãy làm cho mọi chuyện rõ ràng. Thà đau một lần!
    Chúc bạn mau vui trở lại
    Nếu có thời gian đọc thử link này nhé:
    http://www9.ttvnol.com/tvty/654426/trang-5.ttvn
    Được var82 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 10/05/2007
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy mình như 1 con điên !
    em fải khác thôi, fải thoát khỏi anh
    nếu ko, sẽ có 1 ngày ko xa, anh muốn thoát khỏi em
    vì có ai thích đón nhận tình yêu của 1 con điên chứ !

    chỉ tiếc là em điên vì anh, anh ạ !
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cảm giác của bạn, hãy pm cho mình, mong rằng sẽ có lời khuyên.
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    E hèm :-?
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thui hok cần pm nữa, viết lên đây cho nó minh bạch khì khì.
    Có lẽ sau một thời gian yêu nhau, bạn và him không tìm được tiếng nói chung. Nếu tìm cách làm mới ty của các bạn, chịu khó hiểu nhau hơn và tìm hiểu xem him muốn j, mình nghĩ rằng tình yêu của him đã nguội thì có thể hâm nóng nó bằng nhiều cách.
    Một số bạn nữ khi nổi tính trẻ con lên luôn nói những điều các bạn nghĩ cốt để giải toả tâm lý mà quên mất rằng lúc ấy him không hề muốn nghe, cho dù ko phải him không chịu hiểu. Hãy dành những lời nói đó vào một thời điểm thích hợp, sau một nụ cười hoặc một phút âu yếm nhau sẽ có hiệu quả bất ngờ.
    Ty tự nó không thể nuôi sống được mình, nếu chỉ mong him âu yếm cưng chiều bạn thôi mà không có động thái nào khác từ phía bạn thì e rằng chỉ có các cụ già U35-40 khát vợ là đáp ứng cho được.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em rất ghét CV của anh..rất ghét ! sao nó cứ cuốn anh của em đi như thế ? sao nó cứ cản trở cm như thế ?
    mà ko, có lẽ tại em lại ích kỉ, lại ko biết thông cảm rồi..
    ......................................
    nhưng đúng là em cảm thấy chán nản, ngay lúc này.
    chiều nay cm có dự định đi đây đó....CV đến, cuốn anh đi...rồi sau đó em vui hơn khi biết có thể được đi làm cùng anh nếu anh đi gần ( CV của anh làm ở bên ngoài mà, lúc ở HN, lúc ở tỉnh...)..chờ đợi....rồi lại CV khác giữ chân anh.....v....v
    Ngày mai, lại CV mang anh của em đến miền Trung ( mà với em thì đấy là 1 nơi xa tít tắp). Anh đi tận 1 tuần, trong khi em - khó khăn lắm - mới chỉ quen được với những chuyến ctác 1-2 ngày thôi....
    ................
    .........................
    Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đã .
    Nói chung là em rất ghét CV của anh anh ạ !

Chia sẻ trang này