1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế là anh đi ctác được 7 ngày rồi...4 ngày ở thanh hoá, 3 ngày ở Vinh...
    em mong từng ngày để được gặp anh, được ôm anh vào lòng...từng ngày....
    hôm nay anh xong việc ở Vinh, tối anh lên tàu, và sáng mai anh sẽ về đến HN....e mong anh quá anh ơi....
    .............
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 21/05/2007
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    2 hôm em mặc 2 cái áo mới. nhưng anh chẳng biết làm em cứ buồn buồn ko vui hẳn được ......
    em hỏi thì anh bảo anh có biết nhưng vì anh và em mải nói chuyện này chuyện khác nên anh chưa hỏi ....
    hôm nay, em lại mặc 1 trong 2 cái áo mới ấy, anh hỏi " em chưa mặc áo này bao h đúng ko? " .....lần này thì em buồn thật đấy....
    anh có fải người vô tâm k?
    1 người đa tình, đa cảm thì có thể là người vô tâm ko ???
    Mà anh hay khen xã giao lắm, chán thật
    Anh bảo sở trường của anh là khen người khác mà, em thấy sở trường ấy chả có gì hay ho cả, nhất là với đứa tự ti và dễ tưởng bở như em .
    Từ hôm qua đến hôm nay ko hiểu có chuyện gì mà anh hay cáu gắt thế nhỉ Trời nắng nóng ư ? Vớ vẩn. Em cũng nắng nóng, cả HN nắng nóng chứ mình anh à....
    Em chẳng biết nên làm gì nữa... E đang chán đây, và anh thì đang làm việc, có biết em đang chán, đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh ko nhỉ ?
    Em thấy mình điên thật đấy
  3. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này giống cảnh mình với eMyÊu nhà mình đây! Keke!
    Thật là khó khi đang làm việc nhắn được một cái SMS có cảm xúc
    Thật là khó khi đầu óc vừa fải tập trung hoàn thành cái Target vừa nghĩ xem tuần này sẽ làm một điều gì thật lãng mạn
    Thật là khó để phóng xe tới chỗ hẹn với em khi sếp nói "Em có thể ko tham dự cuộc họp này, nhưng yêu cầu và trách nhiệm thì em vẫn fải follow".
    Thật là khó khi tối tối đi làm về, 10h30 ăn xong bữa tối, người mệt nhoài, hai mắt nặng trĩu, để rồi bốc điện thoại nói những lời âu yếm cho tới quá nửa đêm, ngày nào cũng vậy
    Thật là khó khi ta đã ko còn là hai đứa SV, đã ra cuộc sống và luôn dành hết sức để có một chỗ đứng, ko fải để thiên hạ nể phục, chỉ là để cho một ai đó có thể dựa vào.
    Thật là khó khi mỗi người ngày càng theo một thiên hướng riêng, công việc ko tạo nên con người, mà nó là nơi để con người thể hiện những điều chưa thể hiện. Và như thế, sự quan tâm đến nhau thật dễ dàng trở nên sáo rỗng.
    Thật là khó để yêu được một người!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ko biết đến khi nào em mớI thôi bị ám ảnh, mớI thôi suy nghĩ về quá khứ với những mối tình của anh ?
    Có fải tại em ko chịu bỏ qua ko ?
    Có fải tại anh ko biết cách làm cho em yên tâm, tại anh ko thành thật với em ko ?
    Chẳng biết là tại sao nữa, nhưng mà chán quá, em muốn tin tưởng anh hoàn toàn, thế mà bây h, em cứ lo lắng nghĩ ngợI về những chuyện đấy và cảm thấy ko thể yên tâm về anh?.
    Ko fải em ghen tuông với QK ấy, chắc chắn ko fải.
    Chỉ là từ những QK ấy em thấy ko yên tâm về anh. Anh có nhiều mốI tình trước em quá, và ko có mốI tình nào là ?o vớ vẩn? cả. Bây h, khi những mốI tình ấy đã khép lại, anh vẫn có giữ liên lạc với 1 vài ngườI?Những ngườI ấy vẫn chưa có NY mới sau khi chia tay với anh?Liệu có fải họ vẫn hi vọng dù rất ít vào 1 điều gì đó ko ? Và anh, với ý nghĩ ko muốn làm những người ấy tổn thương, đã vô tình nuôi những hi vọng ấy mà đáng lẽ ra anh nên dập tắt nó mới fải?Trong khi đó, em đang cảm thấy bị tổn thương, khi mà anh cứ muốn tránh ko nói cho những NY cũ của anh biết sự hiện diện của em. Vì sao thế anh ơi ????
    Ko fải em suy diễn hay vẽ ra lo lắng đâu. Em nghĩ là trong trường hợp em thì ai cũng sẽ thế thôi. Người xua tan đi những băn khoăn ấy chỉ có thể là anh, tự bản thân em ko làm được vì nó ko fải do em tưởng tượng ra ....
    Thế mà anh ko làm thế. Hay anh ko biết cách làm thế nhỉ ? Anh chỉ làm em lo lắng thêm thôi?..
    Em thật sự cảm thấy lo cho tình yêu của cm?.
    Nhưng em ko biết mình cần fải làm gì
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ko biết đến khi nào em mớI thôi bị ám ảnh, mớI thôi suy nghĩ về quá khứ với những mối tình của anh ?
    Có fải tại em ko chịu bỏ qua ko ?
    Có fải tại anh ko biết cách làm cho em yên tâm, tại anh ko thành thật với em ko ?
    Chẳng biết là tại sao nữa, nhưng mà chán quá, em muốn tin tưởng anh hoàn toàn, thế mà bây h, em cứ lo lắng nghĩ ngợI về những chuyện đấy và cảm thấy ko thể yên tâm về anh?.
    Ko fải em ghen tuông với QK ấy, chắc chắn ko fải.
    Chỉ là từ những QK ấy em thấy ko yên tâm về anh. Anh có nhiều mốI tình trước em quá, và ko có mốI tình nào là ?o vớ vẩn? cả. Bây h, khi những mốI tình ấy đã khép lại, anh vẫn có giữ liên lạc với 1 vài ngườI?Những ngườI ấy vẫn chưa có NY mới sau khi chia tay với anh?Liệu có fải họ vẫn hi vọng dù rất ít vào 1 điều gì đó ko ? Và anh, với ý nghĩ ko muốn làm những người ấy tổn thương, đã vô tình nuôi những hi vọng ấy mà đáng lẽ ra anh nên dập tắt nó mới fải?Trong khi đó, em đang cảm thấy bị tổn thương, khi mà anh cứ muốn tránh ko nói cho những NY cũ của anh biết sự hiện diện của em. Vì sao thế anh ơi ????
    Ko fải em suy diễn hay vẽ ra lo lắng đâu. Em nghĩ là trong trường hợp em thì ai cũng sẽ thế thôi. Người xua tan đi những băn khoăn ấy chỉ có thể là anh, tự bản thân em ko làm được vì nó ko fải do em tưởng tượng ra ....
    Thế mà anh ko làm thế. Hay anh ko biết cách làm thế nhỉ ? Anh chỉ làm em lo lắng thêm thôi?..
    Em thật sự cảm thấy lo cho tình yêu của cm?.
    Nhưng em ko biết mình cần fải làm gì
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tháng 6...
    Mưa !
    Mưa !
    Giá trời đừng mưa...Và em đừng nhớ....
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tháng 6...
    Mưa !
    Mưa !
    Giá trời đừng mưa...Và em đừng nhớ....
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em vừa nt cho anh, hỏi xem anh đang làm gì, em định gọi điện cho anh mà, tối nay em " tâm trạng" quá...Chần chừ mãi mới dám nt hỏi anh, nếu anh ko bận gì em mới gọi...
    Nhưng mà anh đang ở nhà bạn !
    Trời mưa gió thế này anh đi chơi làm gì hả anh...Mà chẳng nói với em tiếng nào.Bt có thế đâu anh...
    Lát nữa anh về, cm sẽ nc điện thoại, em sẽ ko vui, do tâm trạng từ chiều... Anh sẽ ko hiểu và nghĩ là em giận việc anh đi chơi, ko báo cho em...v..v.. Em sẽ chán ko buồn giải thích....Anh sẽ cảm thấy bực mình, cảm thấy mất tự do khi mà fải báo cho em biết việc anh đi đâu... trong khi em muốn biết vì em quan tâm thôi ...Và sau đó sẽ là 1 chuỗi im lặng.
    Cm, luôn luôn, ko ai chịu nhường ai.
    Em thì cho rằng mình có quyền giận dỗi, anh thì cho rằng em có cần quan trọng hoá mọi việc lên thế ko....
    Phức tạp!
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/05/2007
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em vừa nt cho anh, hỏi xem anh đang làm gì, em định gọi điện cho anh mà, tối nay em " tâm trạng" quá...Chần chừ mãi mới dám nt hỏi anh, nếu anh ko bận gì em mới gọi...
    Nhưng mà anh đang ở nhà bạn !
    Trời mưa gió thế này anh đi chơi làm gì hả anh...Mà chẳng nói với em tiếng nào.Bt có thế đâu anh...
    Lát nữa anh về, cm sẽ nc điện thoại, em sẽ ko vui, do tâm trạng từ chiều... Anh sẽ ko hiểu và nghĩ là em giận việc anh đi chơi, ko báo cho em...v..v.. Em sẽ chán ko buồn giải thích....Anh sẽ cảm thấy bực mình, cảm thấy mất tự do khi mà fải báo cho em biết việc anh đi đâu... trong khi em muốn biết vì em quan tâm thôi ...Và sau đó sẽ là 1 chuỗi im lặng.
    Cm, luôn luôn, ko ai chịu nhường ai.
    Em thì cho rằng mình có quyền giận dỗi, anh thì cho rằng em có cần quan trọng hoá mọi việc lên thế ko....
    Phức tạp!
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/05/2007
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hôm qua...
    anh ở nhà bạn về...
    hoá ra anh qua nhà bạn để lấy vé cho cô bạn cũ của anh, fải chú thích thêm là cô này yêu anh, có chồng rồi vẫn nhớ anh.
    cô ấy nhờ anh mua hộ vé Lý do có vẻ chính đáng đấy, nhưng mà e vẫn chẳng thích tí nào. Sao cô ấy ko thấy thế là fiền nhỉ, sao ko tự làm những việc có thể làm nhỉ ...Phù, thôi kệ xác!
    Về nhà rồi thì anh lao vào làm báo cáo.Em chờ...hơi lâu...
    Rồi anh gọi điện cho em, nói vài câu, hình như cũng hỏi han, em còn đau đầu ko...v..v...Trong khi cái chuyện chính, cái chuyện làm cho cm giận nhau từ chiều thì anh ko đả động... Chán. Em thì cứ luôn nghĩ nếu anh biết em có băn khoăn khúc mắc về anh thì anh nên tự chủ động giải quyết. Anh lại luôn nghĩ em muốn gì thì fải nói, ko thì anh cũng lờ đi. ...Thế thì khác gì người xa lạ, hiểu nhau chỗ nào
    Rồi được 6p16 giây, anh bảo em ngủ đi, anh cũng ngủ luôn. Lúc này là 23h16p.
    nhưng rồi anh nằm đọc truyện đến 1h chưa ngủ, có lẽ nghĩ em ngủ rồi, anh nt cho em :
    " Anh đọc truyện sau khi em cúp máy.Nhớ và thương em quá.Sao anh lại cứ để em fải buồn thế nhỉ.Và rồi anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa mặc dù anh luôn muốn em HP.A đã làm gì và anh sẽ fải làm gì đây ? Anh ko biết cách yêu em sao ? "
    Em nhắn lại :
    " Em cũng đang sợ điều đó"
    ( em điên thật, lúc đấy em định nhắn thêm nữa nhưng chả hiểu sao lại nhắn mỗi câu cụt lủn này, anh dễ hiểu lầm lắm )
    Anh nhắn :

    " em còn đau đầu nhiều ko? sao em chưa ngủ đi ? "
    Em nhắn :
    " Em nằm nghĩ linh tinh ko ngủ được...Em tưởng anh đọc truyện thì dễ buồn ngủ chứ. Hoá ra nc với em buồn ngủ hơn. "
    Anh nhắn :
    " đọc truyện thì tập trung nên ko buồn ngủ chứ. Mà anh đọc nhưng cứ nghĩ đến em đó thôi "
    Em nhắn :
    " sao anh ko gọi điện mà lại nt nhỉ"
    ( vì bt thì luôn gọi, ko gọi được mới nhắn )
    Thế là anh gọi, thế là e ko nghe. Em nhắn :
    " mình cứ nt tiếp đi anh "
    Anh nhắn :
    " em fải ngủ đi chứ. và anh cũng buồn ngủ rồi "
    Hết chuyện.
    ......................................................................
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này