1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hôm qua...
    anh ở nhà bạn về...
    hoá ra anh qua nhà bạn để lấy vé cho cô bạn cũ của anh, fải chú thích thêm là cô này yêu anh, có chồng rồi vẫn nhớ anh.
    cô ấy nhờ anh mua hộ vé Lý do có vẻ chính đáng đấy, nhưng mà e vẫn chẳng thích tí nào. Sao cô ấy ko thấy thế là fiền nhỉ, sao ko tự làm những việc có thể làm nhỉ ...Phù, thôi kệ xác!
    Về nhà rồi thì anh lao vào làm báo cáo.Em chờ...hơi lâu...
    Rồi anh gọi điện cho em, nói vài câu, hình như cũng hỏi han, em còn đau đầu ko...v..v...Trong khi cái chuyện chính, cái chuyện làm cho cm giận nhau từ chiều thì anh ko đả động... Chán. Em thì cứ luôn nghĩ nếu anh biết em có băn khoăn khúc mắc về anh thì anh nên tự chủ động giải quyết. Anh lại luôn nghĩ em muốn gì thì fải nói, ko thì anh cũng lờ đi. ...Thế thì khác gì người xa lạ, hiểu nhau chỗ nào
    Rồi được 6p16 giây, anh bảo em ngủ đi, anh cũng ngủ luôn. Lúc này là 23h16p.
    nhưng rồi anh nằm đọc truyện đến 1h chưa ngủ, có lẽ nghĩ em ngủ rồi, anh nt cho em :
    " Anh đọc truyện sau khi em cúp máy.Nhớ và thương em quá.Sao anh lại cứ để em fải buồn thế nhỉ.Và rồi anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa mặc dù anh luôn muốn em HP.A đã làm gì và anh sẽ fải làm gì đây ? Anh ko biết cách yêu em sao ? "
    Em nhắn lại :
    " Em cũng đang sợ điều đó"
    ( em điên thật, lúc đấy em định nhắn thêm nữa nhưng chả hiểu sao lại nhắn mỗi câu cụt lủn này, anh dễ hiểu lầm lắm )
    Anh nhắn :

    " em còn đau đầu nhiều ko? sao em chưa ngủ đi ? "
    Em nhắn :
    " Em nằm nghĩ linh tinh ko ngủ được...Em tưởng anh đọc truyện thì dễ buồn ngủ chứ. Hoá ra nc với em buồn ngủ hơn. "
    Anh nhắn :
    " đọc truyện thì tập trung nên ko buồn ngủ chứ. Mà anh đọc nhưng cứ nghĩ đến em đó thôi "
    Em nhắn :
    " sao anh ko gọi điện mà lại nt nhỉ"
    ( vì bt thì luôn gọi, ko gọi được mới nhắn )
    Thế là anh gọi, thế là e ko nghe. Em nhắn :
    " mình cứ nt tiếp đi anh "
    Anh nhắn :
    " em fải ngủ đi chứ. và anh cũng buồn ngủ rồi "
    Hết chuyện.
    ......................................................................
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 28/05/2007
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chính ra ko yêu lại rất vui
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chính ra ko yêu lại rất vui
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà có khi nhiều lúc cũng chán....
    Những lúc mình xinh đẹp sẽ chẳng dành riêng cho ai cả
    Những bức tranh thêu sẽ ko biết tặng ai cả
    Ko có ai để mong nhớ.......
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà có khi nhiều lúc cũng chán....
    Những lúc mình xinh đẹp sẽ chẳng dành riêng cho ai cả
    Những bức tranh thêu sẽ ko biết tặng ai cả
    Ko có ai để mong nhớ.......
  6. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không khó để yêu được một người mà là khó để giữ được tình yêu đối với một người khi xung quanh có quá nhiều thứ chi phối toàn bộ cơ thể.
    Đi làm về muộn, mệt và buồn ngủ - nhưng vẫn cố gắng ngồi thêm một chút nữa để bi bô với anh những chuyện ko đầu ko cuối. Mình biết anh cũng bận, cũng mệt nhưng cũng cố gắng như thế với mình.
    Đúng là thật khó để viết email tình tứ khi đầu óc đang căng ra vì suy nghĩ. Ngày xưa chưa yêu còn dám than thở, bây giờ yêu rồi tự dưng lại ngại ngần - chỉ vì không muốn anh bận thêm với chuyện của mình.
    Anh đi công tác, mình ngắc ngứ ở nhà. Nhưng như thế đã là gì so với những tháng ngày mình bỏ anh đi biền biệt. Tất nhiên không phải lỗi tại mình nhưng dù sao mình cũng thấy áy náy khi để người ta như thế. Nhiều khi trêu anh, mình hỏi sao anh dại thế, sao ko yêu một cô ở gần có phải tốt hơn không. Anh chỉ cười... Ai dại, mình hay anh? Hay cả hai? Hay không ai cả?
    Mình chuyển công việc. Anh bảo để mình tự quyết định, nhưng rồi vẫn lên mạng tìm việc cho mình - anh không nói ra nhưng mình biết anh làm thế để mình gần anh hơn. Mình ở xa dễ quên anh lắm , quên không phải vì có người khác, mà vì chính mình tự quên, khi người ta phải tự mình vượt qua mọi khó khăn, mọi u buồn thì sẽ tự chủ được nhiều điều khác trong cuộc sống.
    Anh đang làm việc để cho mình một điểm tựa. Nhưng mình lại được dạy là không nên dựa dẫm vào người khác.
    Luôn ao ước không phải lựa chọn - nhưng giờ thì đang đứng trước ngã ba và thời gian thì không bao giờ quay trở lại.
    Đau đầu thật !!!
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không khó để yêu được một người mà là khó để giữ được tình yêu đối với một người khi xung quanh có quá nhiều thứ chi phối toàn bộ cơ thể.
    Đi làm về muộn, mệt và buồn ngủ - nhưng vẫn cố gắng ngồi thêm một chút nữa để bi bô với anh những chuyện ko đầu ko cuối. Mình biết anh cũng bận, cũng mệt nhưng cũng cố gắng như thế với mình.
    Đúng là thật khó để viết email tình tứ khi đầu óc đang căng ra vì suy nghĩ. Ngày xưa chưa yêu còn dám than thở, bây giờ yêu rồi tự dưng lại ngại ngần - chỉ vì không muốn anh bận thêm với chuyện của mình.
    Anh đi công tác, mình ngắc ngứ ở nhà. Nhưng như thế đã là gì so với những tháng ngày mình bỏ anh đi biền biệt. Tất nhiên không phải lỗi tại mình nhưng dù sao mình cũng thấy áy náy khi để người ta như thế. Nhiều khi trêu anh, mình hỏi sao anh dại thế, sao ko yêu một cô ở gần có phải tốt hơn không. Anh chỉ cười... Ai dại, mình hay anh? Hay cả hai? Hay không ai cả?
    Mình chuyển công việc. Anh bảo để mình tự quyết định, nhưng rồi vẫn lên mạng tìm việc cho mình - anh không nói ra nhưng mình biết anh làm thế để mình gần anh hơn. Mình ở xa dễ quên anh lắm , quên không phải vì có người khác, mà vì chính mình tự quên, khi người ta phải tự mình vượt qua mọi khó khăn, mọi u buồn thì sẽ tự chủ được nhiều điều khác trong cuộc sống.
    Anh đang làm việc để cho mình một điểm tựa. Nhưng mình lại được dạy là không nên dựa dẫm vào người khác.
    Luôn ao ước không phải lựa chọn - nhưng giờ thì đang đứng trước ngã ba và thời gian thì không bao giờ quay trở lại.
    Đau đầu thật !!!
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu mà vắng anh....
    có cuộc vui nào bạn bè gọi thì em đi, để giết thời gian, nhưng ko hào hứng lắm....
    nếu mà có anh....
    em có thể bỏ mọi cuộc vui nếu anh có thể dành time cho em, còn nếu ko, em sẽ về sớm nhất có thể để gặp anh dù chỉ 1 lát thôi...
    em làm gì cũng nhanh nhanh để sớm được gần anh
    em yêu anh quá mất rồi
    tại sao cũng có những lúc em mệt, cũng chỉ nói dăm ba câu với anh thôi nhưng cũng ko làm anh buồn?
    còn nếu anh mệt, nói dăm 3 câu thôi thì làm em nghĩ mãi....
    tại em ko biết hiểu và cảm thông ?
    tại anh ko biết dỗ dành ?
    ....
    Em nói lại lần nữa là em ghét CV của anh lắm, ghét lắm lắm.
    Nó cứ cuốn anh đi, làm anh bỏ qua mất bao nhiêu khoảnh khắc mà anh chẳng bao h biết nó như thế nào cả....
    Nếu cứ thế này mãi, em sợ mình ko chịu nổi mất ....
    có thể vì từ trước tới nay, em ko bao h hình dung fải san sẻ NY mình cho CV
    có thể vì em sợ....
    em sợ lắm... vì có những điều fải ở gần người ta mới thấy được.
    giả dụ anh cứ đi fải đi ctác mãi, nghĩa là cm quen với việc xa nhau.... đến khi a về, vì khát khao nhau nên cm dễ bỏ qua mọi chuyện....
    Sau này, khi cm có nhiều time bên nhau hơn, cm sẽ ko còn dễ bỏ qua cho nhau nữa, cm sẽ thấy chán nhau thì sao ????
    em sợ lắm
    vì sao ???
    ..vì trước mắt em đây...
    bố mẹ..
    time bố ở xa thì bố mẹ yêu nhau lắm. 18 năm.
    Bây h bố mẹ gần nhau, được 2-3 năm rồi mà vẫn cãi nhau suốt, đến bây h thì còn ko cả cãi nhau nữa, chẳng ai nói với ai nếu ko có việc gì...
    EM SỢ ......................................................................
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 28/05/2007
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu mà vắng anh....
    có cuộc vui nào bạn bè gọi thì em đi, để giết thời gian, nhưng ko hào hứng lắm....
    nếu mà có anh....
    em có thể bỏ mọi cuộc vui nếu anh có thể dành time cho em, còn nếu ko, em sẽ về sớm nhất có thể để gặp anh dù chỉ 1 lát thôi...
    em làm gì cũng nhanh nhanh để sớm được gần anh
    em yêu anh quá mất rồi
    tại sao cũng có những lúc em mệt, cũng chỉ nói dăm ba câu với anh thôi nhưng cũng ko làm anh buồn?
    còn nếu anh mệt, nói dăm 3 câu thôi thì làm em nghĩ mãi....
    tại em ko biết hiểu và cảm thông ?
    tại anh ko biết dỗ dành ?
    ....
    Em nói lại lần nữa là em ghét CV của anh lắm, ghét lắm lắm.
    Nó cứ cuốn anh đi, làm anh bỏ qua mất bao nhiêu khoảnh khắc mà anh chẳng bao h biết nó như thế nào cả....
    Nếu cứ thế này mãi, em sợ mình ko chịu nổi mất ....
    có thể vì từ trước tới nay, em ko bao h hình dung fải san sẻ NY mình cho CV
    có thể vì em sợ....
    em sợ lắm... vì có những điều fải ở gần người ta mới thấy được.
    giả dụ anh cứ đi fải đi ctác mãi, nghĩa là cm quen với việc xa nhau.... đến khi a về, vì khát khao nhau nên cm dễ bỏ qua mọi chuyện....
    Sau này, khi cm có nhiều time bên nhau hơn, cm sẽ ko còn dễ bỏ qua cho nhau nữa, cm sẽ thấy chán nhau thì sao ????
    em sợ lắm
    vì sao ???
    ..vì trước mắt em đây...
    bố mẹ..
    time bố ở xa thì bố mẹ yêu nhau lắm. 18 năm.
    Bây h bố mẹ gần nhau, được 2-3 năm rồi mà vẫn cãi nhau suốt, đến bây h thì còn ko cả cãi nhau nữa, chẳng ai nói với ai nếu ko có việc gì...
    EM SỢ ......................................................................
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 28/05/2007
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đồng hành
    Em đồng hành với nỗi buồn riêng em
    Ko có Anh và bạn bè bên cạnh
    Chỉ có gió - gió thì mênh mông quá
    Đá sỏi cũng buồn, lạo xạo dưới bàn chân
    Em đồng hành cùng với thời gian
    Ngày tháng trôi niềm vui dường ít ỏi
    Nỗi buồn đến ko tan nhanh như đá
    Cứ lặng thầm cứa nhẹ vào tim
    Em đồng hành cùng với niềm tin
    Ko mong đợi ai là người mang đến
    Anh thấy ko lửa hồng ngọn nến
    Dẫu 1 mình vẫn sáng lung linh !
    Nhiều khi em chỉ ước mình yếu đuối và mong manh để anh chở che, để anh dỗ dành.....Thật ra cũng có, nhưng nó nằm trong góc khuất, anh sẽ ko bao h thấy đâu.............
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 28/05/2007

Chia sẻ trang này