1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 anh đi ctác Yên Bái về...
    Chủ nhật....
    Sáng anh làm việc, từ chiều đến khuya là dành cho em
    Em vui lắm...
    Chúng mình đi xem khung thêu cho sự nghiệp thêu thùa vĩ đại của em
    Chúng mình đi đạp vịt nữa...
    Chúng mình đi ăn ngẩu pín
    Chúng mình ở bên nhau...
    Em vui và hạnh phúc nhiều lắm....
    Đến đêm, anh làm vài việc gì đó, em bùn ngủ nên ngủ trước, muộn ơi là muộn anh nt cho em, để nếu em chưa ngủ thì cm nc 1 lát.
    Tnhắn :
    " em ngủ rồi fải ko em yêu? ngủ ngon em yêu nhé! anh sẽ mang hp đến với em."
    lúc nhận được em đang ngủ, có tỉnh dậy đọc nhưng rồi ngủ luôn, ko nt lại...Nhưng em vẫn nhớ , tuy em lơ mơ nhưng cảm giác hạnh phúc là rất thật...
    Em ngủ trong hp...sáng hôm nay tỉnh dậy, em đọc đi đọc lại tn ấy ko biết bao nhiêu lần, lại cảm thấy hp biết bao....
    Chỉ tiếc là ko có anh, sáng nay cv lại mang anh đến Cát Bà rồi...
    Cv có vẻ ko nhiều nên lúc tối anh nói làm xong rồi, chắc mai sẽ về, chỉ sợ những người đi cũng đòi ở lại chơi....
    Đấy, anh đi ctác em sợ nhất thế. Sợ anh bị rủ rê lôi kéo, ko fải anh ko bản lĩnh, mà là sống trong môi trường nthế nên có "nhiều chuyện" anh coi là bt.....em lo lắm....
    Chiều xong việc mấy ông còn rủ nhau xuống biển tắm mới tí tởn chứ....
    .......................................................................................................
    .................................................................................
    ...............................
    Em nhớ anh nhiều quá.....
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 04/06/2007
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 anh đi ctác Yên Bái về...
    Chủ nhật....
    Sáng anh làm việc, từ chiều đến khuya là dành cho em
    Em vui lắm...
    Chúng mình đi xem khung thêu cho sự nghiệp thêu thùa vĩ đại của em
    Chúng mình đi đạp vịt nữa...
    Chúng mình đi ăn ngẩu pín
    Chúng mình ở bên nhau...
    Em vui và hạnh phúc nhiều lắm....
    Đến đêm, anh làm vài việc gì đó, em bùn ngủ nên ngủ trước, muộn ơi là muộn anh nt cho em, để nếu em chưa ngủ thì cm nc 1 lát.
    Tnhắn :
    " em ngủ rồi fải ko em yêu? ngủ ngon em yêu nhé! anh sẽ mang hp đến với em."
    lúc nhận được em đang ngủ, có tỉnh dậy đọc nhưng rồi ngủ luôn, ko nt lại...Nhưng em vẫn nhớ , tuy em lơ mơ nhưng cảm giác hạnh phúc là rất thật...
    Em ngủ trong hp...sáng hôm nay tỉnh dậy, em đọc đi đọc lại tn ấy ko biết bao nhiêu lần, lại cảm thấy hp biết bao....
    Chỉ tiếc là ko có anh, sáng nay cv lại mang anh đến Cát Bà rồi...
    Cv có vẻ ko nhiều nên lúc tối anh nói làm xong rồi, chắc mai sẽ về, chỉ sợ những người đi cũng đòi ở lại chơi....
    Đấy, anh đi ctác em sợ nhất thế. Sợ anh bị rủ rê lôi kéo, ko fải anh ko bản lĩnh, mà là sống trong môi trường nthế nên có "nhiều chuyện" anh coi là bt.....em lo lắm....
    Chiều xong việc mấy ông còn rủ nhau xuống biển tắm mới tí tởn chứ....
    .......................................................................................................
    .................................................................................
    ...............................
    Em nhớ anh nhiều quá.....
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 04/06/2007
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đà lày là lói không được rồi
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đà lày là lói không được rồi
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký của bạn này đã biết là è cổ ra gánh rồi, còn hơi sức đâu mà nghe tớ khuyên nhờ
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký của bạn này đã biết là è cổ ra gánh rồi, còn hơi sức đâu mà nghe tớ khuyên nhờ
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Sao em uể oải thế này !
    Hôm nay em đi Bắc Ninh chơi ở nhà bác. Em đi xe máy 1 mình thôi. Cả quãng đường đi và về, tai em nghe FM, đầu em nghĩ về anh....
    Hôm nay thì anh fải đi làm cả ngày, cả hôm qua nữa, CV của anh nhiều lắm, 2 ngày nghỉ của anh thế là đi tong anh nhỉ ! Em đã quen với việc anh lúc nào cũng trong trạng thái " hơi mệt ".
    Mấy hôm nay em như con chán đời, chán thật.
    Có nhiều cảm giác, có nhiều nỗi buồn vu vơ....chả đâu vào đâu cả.
    Nhưng đại thể là em có cảm giác mình ko fải là người anh cần.Bên cạnh đó, ít hơn, là cảm giác mình ko được yêu, hoặc là có nhưng ít, nói chung em nghĩ em xứng đáng được anh yêu nhiều hơn nữa...
    Thế đấy !
    Anh luôn cảm thấy ko hài lòng với em, ngay cả việc em nửa đùa nửa thật là " anh khó tính nhỉ " cũng khiến anh tự ái, giận dỗi.
    Em thì cảm thấy sao nhỉ ? Đầu tiên em nghĩ anh ko hiểu nổi em. Sau thì em biết, anh có hiểu. Nhưng có vẻ như anh muốn em hướng đến 1 cái gì đấy chuẩn, để ai cũng có thể hiểu rõ ràng, để ko ai hiểu nhầm 1 điều nào đó em nói.
    Sao lại thế nhỉ ? Thế là đúng hay sai ?
    Em thì thấy như thế tất nhiên là đúng về lý rồi, nhưng.......
    Chẳng biết nói thế nào nữa anh ạ.
    Đôi khi em fát bực cả mình. Em chỉ muốn " kệ xác những người khác, anh hiểu em là được"................
    Anh fải khác những người khác chứ? anh fải hiểu em chứ ? anh fải thông cảm và chấp nhận những gì thuộc về em chứ ?
    Dù sao cũng có 1 niềm vui là anh vẫn ko quên, vẫn xúc tiến việc làm khung thêu cho em, em fải gọi nó là " khung thêu tình yêu" mới được.
    Từ hồi yêu anh em thấy mình già đi thì fải. Đầu tiên thì có vẻ anh thích thú với sự trẻ trung của em. Nhưng bên cạnh đó thì đôi khi anh cũng khó chịu lắm vì em ngoài trẻ trung còn trẻ con nữa, fải ko anh ?
    Và thế là em fải nín nhịn, fải điềm đạm như người lớn ý. Nghĩ đến thấy buồn cười quá, em ko còn là em nữa rồi.
    Bực 1 cái là từ xưa xửa xừa xưa đến nay, cứ với tâm trạng này là em ko làm ăn được gì.
    Ko thêu được.
    Ko học được.
    Ko đi chơi vui vẻ được.
    Nói chung làm cái gì cũng thấy uể oải.
    Em chỉ muốn hoặc là chúng ta yêu nhau thật nhiều, thật nhiều...
    Hoặc là chúng ta ko yêu nhau nữa, chỉ mình em đơn phương thôi. Lúc đó em sẽ ko có cớ gì mà đòi hỏi sự quan tâm, đòi hỏi anh yêu em nhiều đi, nhiều đi...
    Chứ yêu nhau kiểu " có chồng( thỉng thoảng )hờ hững cũng như ko " thế này em sợ em ko chịu nổi mất, em điên mất.
    Sao lòng em giông bão...khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 10/06/2007

Chia sẻ trang này