1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh đi ctác Phú Thọ, đêm nay anh ngủ ở đó, mai anh đi làm ở Bắc Giang luôn.
    Dạo này anh bận quá, nhiều việc mà. CV làm anh mệt mỏi, làm em uể oải vì thiếu hơi anh.
    Anh chẳng có time để nghỉ nữa chứ đừng nói đến time dành cho em. Đi làm về mệt thì chỉ muốn nghỉ chứ còn muốn gì nữa chứ !
    Em ghét CV của anh vô cùng. Càng yêu anh em lại càng ghét nó, nó làm cm xa nhau cả về khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách tâm hồn.....
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Được bach_cot_tinh_xinh sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/08/2008
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua anh đi BG về rồi. Hôm nay anh đi làm ở Hà Tây. Cv cứ fải đi hết nơi này đến nơi khác, ghét thật đấy.
    Hôm qua lúc anh về trời mưa giông sấm chớp kinh quá, em đang tập thể dục, xong rồi sợ quá cũng k dám về.
    Anh đến đó để về cùng em cho em đỡ sợ. Mặc dù khi anh đến nơi, trời đã hết mưa và sấm chớp, xe em chết máy cũng đã nhờ ng nổ hộ rồi, thì em vẫn thấy vui lắm, vì được gặp anh và được hôn anh.
    E thèm hôn anh chết đi thôi...
    Sao trời hôm nay k nắng nhỉ. Lại lạnh lạnh âm u chán quá. Thế nào tối cũng mưa. Chả mấy khi có buổi tối tự do, thế mà thế này ......Hết cả đi chơi, kiểu này chỉ ru rú ở nhà rồi.
    Tối hôm qua nc. Bây h em bắt đầu nản khi nghĩ đến việc nc với anh trước khi đi ngủ.
    Em là đứa khởi xướng, em là đứa duy trì, em thích thế lắm mà.Nhưng bây h em nản rồi.
    Em chờ anh làm việc xong, rất lâu, nhưng chỉ vài 3 câu linh tinh là anh bắt đầu ngủ. Bây h em nghĩ đến đã chán, nhưng k hiểu sao em vẫn chờ anh. Anh bảo em cứ ngủ trước, trước khi ngủ thì cứ gọi cho anh k cần biết anh xong việc chưa, cm sẽ nc 1 lát rồi ngủ.
    Nhưng cũng có 1 lần anh nói nếu cv chưa xong thì anh ko muốn nc, vì vẫn lo cho cv nên nc sẽ ko tập trung.
    Thế thì em còn gọi gì?
    Chả biết từ bao h, em cảm giác như lâu lắm rồi ý, cm ko nc thoải mái với nhau. Thoải mái nghĩa là cứ nói chuyện với nhau 1 cách tự nhiên như là cả 2 cùng muốn, cùng có bao nhiêu điều muốn nói với người kia.
    Bây h, tất cả những cuộc đt chỉ là 1 thủ tục, bởi vì lúc em gọi thì có khi anh đang bận, và anh hẹn lát anh gọi lại. Lúc anh gọi lại thì anh buồn ngủ rồi, nhưng vì đã hẹn em mà, nên anh gọi. Nghĩa vụ ko thể tả. Chán ko thể tả. Luôn là thế đấy.
    Em ko biết thế nào mới là thông cảm nữa.Ai dạy em với....... Em mà kêu ca với anh như trên kia thế nào anh cũng giận em k thông cảm.
    Em nghĩ là 1 người vợ, do chồng bận bịu nên ít quan tâm hơn trước, vẫn ko trách móc thì gọi là thông cảm.
    Nhưng em lại ko thấy ít hơn trước, mà em thấy gần như ko có gì cả. Thế thì em fải buồn, fải có quyền trách móc chứ ?
    Nhưng em chưa trách được gì thì anh hình như đã trách vì việc em ko thông cảm ( qua thái độ buồn) rồi hay sao ý. :(
    Có fải em tham lam ko đây ????????????????????????
    Hàng ngày em có bao nhiêu chuyện muốn nói với anh, từ nhỏ xíu là hôm nay em làm gì, có sự kiện gì ko, đến to to 1 tí là em nhớ anh ra sao, em cảm thấy thế nào....
    Nhưng chẳng có cơ hội để nói, ko có time nữa. Anh đi làm mệt mà, làm gì có hơi sức đâu nghe mấy chuyện vớ vỉn ấy chứ.
    Thế là chả chia sẻ được gì, thế là em nói sao anh biết vậy thôi...
    Thế là cm xa nhau dần....
    Thế là cơ hội để cm hiểu nhau giảm đi......
    Thế là em buồn...
    Thế là anh mệt mỏi....
    Thế là...và thế là.....
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 13/06/2007
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em than vãn, kêu ca.
    Nhưng có lẽ với anh những đòi hỏi của em là quá sức.
    Em thì cứ đòi anh quan tâm, cứ muốn mình là 1 phần rất quan trọng của anh, có khi là quan trọng nhất luôn.Chỉ vì trong thời điểm này TY là cái gì quá quan trọng với em, do đó anh là quan trọng nhất... Thật là 1 ước muốn điên rồ, làm khổ cả mình và người khác. Em ko thế nữa đâu.
    Anh thì bận mà em thì đòi hỏi nhiều quá.
    Bởi vì những lúc thấy lẻ loi, em lại nhớ em đã từng được yêu ntn, được qtâm ra sao. Và em so sánh.
    Nhưng làm sao so sánh QK với HT được anh nhỉ, khập khễnh quá.
    Nếu mà anh cũng so sánh em với QK thì sao nhỉ, em fát điên mất.
    Vậy mà em lại làm thế, lại nghĩ đến QK và giận hờn anh.
    Em cũng tệ quá nhỉ.
    Xin lỗi anh nhé, anh yêu
    Em sẽ ko thế nữa đâu.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 13/06/2007
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh đi Hà Nam với cả......Ninh Bình hay Nam Định ý nhỉ
    Hôm nay là mùng 1, thế mà mới sáng cm đã qua lại khó chịu với nhau rồi. Chán thế nhỉ.
    Phù...!
    Xem bói ai cũng bảo 86 hợp với 80, 81, 79..
    Anh 79, thế mà sao cm cãi nhau suốt thế nhỉ, ko thì cũng có chuyện qua lại, rồi anh lại ko vừa lòng.
    Anh khó tính thật đấy.
    Em chơi với bao nhiêu người 80, 81..ai cũng quý, nói chuyện anh em rõ là vui, có bao h có hiện tượng khắc khẩu hay khắc gì đâu nhỉ ? Chắc yêu nó khác
    Mà anh vô tâm thật đấy. Cả tháng em mới đau bụng 1 lần, còn kêu hẳn với anh, thế mà anh chả chịu hỏi han gì. Rồi em còn đau răng mấy tuần nay rồi, anh có nghe nói thôi chứ cũng có hỏi đâu.
    Thế thì cũng ko sao. Nhưng vấn đề là nếu anh bị làm sao mà em chậm trễ trong việc hỏi han quan tâm là anh trách móc em ngay
    Hôm trc anh ở nhà em, cm còn yêu nhau thế.
    Hôm nay, bây h, em lại thấy bực mình.
    Như dở hơi.
    Thôi, cố kiềm chế nào. Đi lau bàn thờ cho mẹ thắp hương rồi đi học bài nào.
    Đấy, anh vừa từ Hà Nam gọi điện về cho em. Nói 1 tẹo thì đến đoạn đau bụng của em, em trách yêu là " chờ anh hỏi lần nữa thì đã đến lần đau sau rồi " , anh ko hối lỗi lại còn dám mang chuyện đau chân của anh ra để kể lể với em chứ.
    Anh bị đau chân gần tuần nay,hôm nào em cũng hỏi han, lúc nãy em chưa kịp hỏi đến thì anh đã nói nhằm bao biện cho việc thiếu quan tâm đến em. Lại còn lý sự là em đau bụng thì tháng nào chả đau, anh đau chân thì lâu mới 1 lần.
    Thế có điên ko hả anh Em trẻ con em lý sự, anh người lớn mà cũng lý sự đấy còn gì nữa. Anh đúng là, lúc thì như cụ Khốt, lúc lại như cháu Bống ý
    Yêu ơi là yêu.
    Anh ơi là anh.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 15/06/2007
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm 1 người nữa nói em nên chia tay anh.
    Chị ấy mới nghe qua chuyện tình yêu trước kia của anh đã nói thế rồi.
    Với mọi người có vẻ chuyện đó khó chấp nhận lắm.
    Đến em cũng ko nghĩ mình có lúc chấp nhận được nó.
    Tình yêu hay thật đấy...
    Bây h em đang muốn nc với anh.Đang tâm trạng mà.
    Muốn gọi cho anh, nhưng sợ fiền anh đang làm việc. Liệu anh có để tâm ko, chắc ko đâu. CV quan trọng hơn những cảm xúc vớ vẩn của em nhiều. Nghĩ đến đấy em chua chát quá. Em chat chit với bạn bè, ko về anh, về những chuyện linh tinh khác, mà mãi ko giải toả được.
    Nếu em gọi cho anh và chia sẻ, anh sẽ thấy nó vớ vẩn quá, sẽ thấy khó hiểu lắm, sẽ bực mình lắm vì anh thì đang bận mà em cứ lắm chuyện.
    Nếu em ko gọi, để anh làm việc, em sẽ ko thấy được chia se, sẽ thấy lẻ loi, thấy buồn chán.
    Những lúc thế này thì fải chia sẻ với ai nhỉ ? Người yêu ? Bận. Bạn bè ? Thử rồi nhưng cũng chỉ fần nào thôi, vì nó ko fải người đầu tiên em nghĩ đến để chia sẻ.
    Học bài chả vào gì cả. Điên quá.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Biển chính là mối tình đầu của Sóng
    Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
    Rồi một ngày Sóng nông nỗi đi xa
    Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển
    Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với Vần Trăng
    Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn
    Biển ngoại tình, Biển xanh đang mang tội
    Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
    Biển ngậm ngùi... Một mình Biển cô đơn
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    sao anh lại ko muốn hiểu em nhỉ ? ko hiểu được em sao anh ko trăn trở nhỉ? Hay anh nghĩ anh hiểu em lắm rồi ??
    Rốt cuộc thì có thật là anh yêu em ko ?
    anh lăn ra ngủ như cún rồi.
    em cứ ngủ sau anh làm gì nhỉ ? tại sao cứ fải anh đi ngủ rồi em mới yên tâm ngủ nhỉ ?
    em sợ em ngủ trước, biết đâu anh có chuyện muốn chia sẻ, biết đâu tự nhiên anh muốn nc với em...biết đâu và biết đâu...
    Nhưng anh thì cứ hồn nhiên như anh tiên, xong việc là buồn ngủ, có biết em đang nhớ anh ko hả anh yêu ?
    em fải cố gắng ngủ sớm và ko nghĩ đến anh nữa.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh làm khung thêu cho em.
    Nhưng trong quá trình làm, thiếu cái nọ thiếu cái kia, fải đi mua đi tìm, mà có cái ko có...thế là anh bực mình và người gánh chịu là em.
    như thế thì khung khiếc mà làm gì nhỉ !
    Thế là sắp hết ngày thứ 7.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như ấy bằng tuổi tớ, 86 thì phải ^^
    Tớ bảo này ...Chia tay đi ...Mệt mỏi thế làm gì Tớ nói thật đấy ... Một người nào đó yêu ấy, thì dù ấy có phũ phàng từ bỏ ngta cũng yêu ấy mà ...Thật đấy !!!
    Tớ cũng có nhiều cái giống ấy lắm ... Được cái là chồng iu của tớ, luôn luôn lắng nghe tớ những lúc tớ điên điên ... Nhg anh ta vẫn cứ lun nói những điều điên rồ, là ko cần tớ, ko quan tâm tớ ... Nhg anh ta luôn dành thời gian bên cạnh tớ ...Anh ta cũng làm suốt ngày, mỗi tội là ko phải đi xa thôi ... nhg bất cứ lúc nào tớ nhắn tin anh ý đều trả lời ... Ko trả lời tớ nháy máy ...Tớ thích gì thì phải được như thế ... Tớ chỉ cần nói "em đang lang thang 1 mình " anh ý sẽ về ngay với tớ ... Nhg mà, con người ai chẳng mệt mỏi ...Còn nhiều việc để làm cơ mà
    Tớ chia tay rồi ... Anh ý là người bỏ tớ hihi Có lẽ đã mệt mỏi lắm về chuyện tớ kêu ca than vãn ... lúc nào tớ cũng là người mệt mỏi, chán nản và đang ra sức cố gắng ...Còn anh ý thì ko ... nhg chưa chắc đâu ấy ạ, có thể họ đang rất cố gắng đấy ...Giờ tớ đã chia tay và bọn tớ rất vui vẻ với nhau ...Ko khổ sở với những điều vớ vẩn nhỏ nhặt khi yêu nhau nữa đâu ... Yêu mà vẫn phải như bạn, thế mới thoải mái ... và tớ nhận ra làm bạn là tốt nhất đấy!!!

Chia sẻ trang này