1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cho rảnh nợ.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chính vì tớ nghĩ anh ấy có lẽ cũng đang cố gắng, cũng mệt mỏi khi tớ than vãn, kêu ca, đòi hỏi... cho nên tớ mới cố gắng, tớ mới chịu đựng...
    đúng là nhiều khi chỉ muốn chia tay cho thoải mái, chả ai fải cố gắng gì nữa, chả ai fải mệt mỏi nữa...
    Chia tay đâu có nghĩa là hết yêu, ấy nhỉ ?
    nhưng tớ ko dám làm 1 fép thử điên rồ nào cả
    Thôi thì cứ cố gắng khi còn có thể vậy...
    Toàn những chuyện vớ vẩn.
    Tình yêu của cm sắp giống 1 cái lọ hoa men rạn..!

  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Anh bị ốm rồi.
    Thương anh quá, khò khừ như mèo hen ý.
    Những lúc anh ốm, em chẳng biết làm gì để anh nhanh khỏi nữa, quan tâm có, thuốc men có, nhưng sao mãi vẫn ứ khỏi chứ
    Em đi thi về, qua nhà anh xem anh thế nào. Em mua sữa tươi với cả bánh đến để anh "tẩm bổ" Ko có gì đâu nhưng có tình yêu của em gửi vào trong đó đấy, anh cố gắng ăn nhiều cho nhanh khoẻ nhé
    Nghĩ thấy ghen tị với bà y tá QA thế nhỉ Chắc những lúc anh ốm thế này, bà ý mà biết, rồi gọi điện dặn dò gì là anh tăm tắp nghe theo ngay ý, y tá cơ mà
    Em đã bóng gió mấy lần chuyện này rồi nhé, anh cứ cười là sao hả
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 18/06/2007
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Lúc tối em nghĩ vui thế thôi.
    Vậy mà vừa mới nói chuyện, anh lại nghĩ đến ng ta thật
    " Để anh gọi điện hỏi ng ta xem uống thuốc gì nhé"
    " Ng ta bảo người ta là bác sĩ riêng của anh "
    Sao anh lại nói với em những điều đó nhỉ ?
    Để làm gì ?
    Anh bảo anh chỉ đùa, anh chỉ kể đơn thuần như " 1 ng chồng kể cho 1 ng vợ về 1 cô nào đấy ở CQ thôi ".
    Vâng, anh chỉ đùa.
    Chả hiểu sao em lại buồn nhỉ ? Em cũng ko dám nói mình buồn, sợ lần sau có gì anh ko kể nữa.Để rồi biết chuyện gì thì em chỉ buồn chuyện ấy thôi.... Em cũng ko muốn giận dỗi, anh đang ốm mà....
    Tại em hay suy nghĩ, tại em chạnh lòng linh tinh.
    Tại em ko muốn có ai xen vào giữa cm.
    Thế thôi.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 18/06/2007
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Cỏ khát Mưa ..
    Em cỏ khát Anh...mưa rào đầu hạ!
    Cỏ uống mưa. Run rẩy. Cỏ đang thì.
    Mưa rào đến. Rồi đi. Ngơ ngác! Em sợ.
    Em cỏ khát Anh..Mưa rào nơi nào?
    Ngày nắng chang.Em chờ chẳng thấy mưa...
    Em chờ mãi...Cỏ xanh ngơ ngác..ngơ ngác???
    Hỏi gió. Gió bay.
    Hỏi lá. Lá rơi.
    Hỏi theo làn mây bay..bay lặng lờ về fía chân trời vời vợi...
    Cỏ khát...khát tiếng mưa rơi...
    Người khát...khát lẽ sống, khát tiếng yêu thôi.
    Tình yêu tình yêu như cỏ khát...cỏ khát mưa!
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chờ đợi !
    Trc kia khi em chờ anh, đợi anh...e thấy hp, vì được chia sẻ, cảm thông và hi sinh vì anh. Và rồi khi anh xong CV, đến với em bằng những lời ngọt ngào..em thấy mình được bù đắp, mọi mệt mỏi của sự chờ đợi tan biến hết !
    Bây h em vẫn chờ anh, đợi anh......Nhưng cảm giác Hp ko còn nữa. Bởi vì ko fải do CV mà anh để em chờ. Có lẽ chỉ là anh ko nghĩ gì đến em, thế thôi. Anh còn xem fim, anh còn đọc truyện, anh còn đọc báo...
    Khi anh bận CV, em chờ anh.
    Khi anh ko bận CV, em vẫn fải chờ anh.
    Chờ mà ko biết mình chờ gì. Vì sau những việc trên kia, anh cũng đã buồn ngủ rồi, nc với em chỉ là trách nhiệm.
    Chúng mình yêu nhau chứ có fải em yêu anh đơn phương đâu. Em xứng đáng đc nhận những gì là của em chứ ?
    Bây h em thấy chán lắm. Chả thiết gì. Chả muốn nc với anh vì biết nói gì đâu ? trách móc ? em đã trách nhiều r.anh cũng có vẻ áy náy nhiều r. Nhưng sao chứ ? mọi thứ đâu lại vào đấy. Bản chất ư ?
    CHÁN !
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7.
    NY em đang làm gì nhỉ ?
    Em thì..
    Cô đơn.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Trống trải quá.
    Bất an quá.
    Sao em ko thể chết quách đi nhỉ ....................................
    Anh đang làm gì và đang nghĩ gì ????

    Khát vọng

    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    sẽ được ngọn gió xanh
    ........
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao ko ôm nổi
    Trái tim 1 con người
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chúng mình vừa nói chuyện với nhau. Xa lạ, bài bản, khách sáo.
    Ai cũng hiểu là có gì đó ko ổn giữa 2 người. Nhưng ko ai nói gì đến chuyện đó.
    Em ko nói. Anh ko nói.
    2, ko, 3 ngày căng thẳng.
    Năm tháng thì trôi nhanh mà ngày thì trôi lâu quá đỗi.
    Anh biết ko, em từng thích 1 người, người đó ko thích em, cảm giác của em là 1 cái gì đó ko đạt được, và hụt hẫng.Cuối cùng là em dừng lại, kết thúc tất cả những cảm giác kia.
    Bây h em yêu anh, anh cũng nói anh yêu em, vậy mà lúc này, cảm giác của em là 1-cái-gì-đó-ko-đạt-được-và-hụt-hẫng.Cuối cùng sẽ thế nào ? Chắc sẽ khác anh nhỉ ?
    Vì chúng mình yêu nhau cơ mà
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những thứ ko thuộc về mình thì hãy để nó đi ... Đôi khi đàn ông con trai thích chinh phục bạn àh, với cả họ sẽ ko nói lời chia tay trước đâu ... ấy thử xem người đó có thuộc về ấy ko??? Đừng tự dày vò mình như thế ...Đâu ai thương ấy khi ấy dày vò mình thế này ... Âý chưa quyết định được chuyện anh ý thì cứ vứt anh ý sang 1 bên,tìm kiếm những việc ý nghĩa hơn cho cuộc sống mình mà làm .... Đừng day dứt dày vò chính mình nữa ... "Ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu " cơ mà ... Đừng chui ở 1 góc tối rồi nghĩ quẩn nữa nhá

Chia sẻ trang này