1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    lại 1 thứ 7 nữa fải online
    thứ 7 trước cm cãi nhau, mà anh cũng bận bịu việc nhà hay gì đấy
    thứ 7 này anh đi uống bia với bạn, hết tăng 1, đến tăng 2.
    Em chán lắm rồi, chán lắm rồi !!!!!!!!!!!
    .........................................
    .............
    ...
    ......
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em ko biết mình có cố gắng được ko nữa...
    em cảm thấy hình như chỉ mình em cố gắng
    mệt mỏi !
    em mệt mỏi thì em vào đây than thở.
    anh mệt mỏi thì anh tâm sự với NY cũ.
    thế đấy.
    em nghĩ yêu 1 người bận rộn thì sẽ ít được gặp người đó hơn, ít được quan tâm hơn 1 chút. Như thế thì em chịu được.
    nhưng em nhầm rồi.
    người bận rộn thì fải đi suốt, ít có thời gian cho em, em fải luôn cảm thông và chia sẻ, đòi hỏi ít thôi, ko được kêu ca gì cả. nếu ko anh sẽ đi tìm sự bình yên ở nơi khác.
    em nói suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình, anh nói em tính toán, so đo, anh nói " hình như em sợ em yêu anh nhiều quá ".
    Cứ cho là đúng thế thì sao ? Những lời yêu thương của anh có fải chỉ dành cho mình em ko ?
    ............................................
    Em sợ.
    Nghĩ đến tình yêu của chúng mình em sợ lắm.
    Mong manh quá.....Nó mong manh vì thiếu niềm tin.
    E thấy bế tắc .
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu...
    Đơn giản chỉ là thứ cảm xúc của con người trong một thời điểm, giai đoạn...
    Vì thế người ta mới iu được đến vài người chứ...
    Đừng nghĩ tình yêu quá quan trọng.
    Cái quan trọng là Hôn nhân cơ .
    ... Hãy yêu người mình lấy nhé !
    Đúng thật !
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng phấn đấu và bằng lòng nhé. Mỏi mệt và nhiều khi có ấm ức thì fải cố lên. Ru mình như thế đi, tao đã chẳng thể nào làm khác được. Dẫu sao mày cũng an phận bên chồng con rồi.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Anh ko thuộc về em..
    Từ chiều tối đến đêm, em ko biết anh làm gì..
    Anh thừa biết em mong ngóng, em đợi chờ...
    Nhưng kệ..
    Việc anh anh làm.
    Việc của em là chờ đợi, sau đó là cảm thông.
    Em ko bao h đối xử với anh-NY của em như thế, tại sao em lại nhận đc những điều đó từ anh ??
    Em muốn fát điên mất.
    Em nói " em chẳng là gì với anh cả"
    Anh bảo em vô lý.
    Em ko biết mình fải làm gì để thoát khỏi tâm trạng điên rồ này nữa.
    Em ko thể thôi nghĩ đến anh.
    Em càng ko thể mặc kệ mọi chuyện.
    Em chưa có 1 tình yêu nào ntnày, và em cũng ko hình dung đc tình yêu nó lại thế này.
    Em chỉ nghĩ tình yêu chỉ có 1, cả 2 thuộc về nhau, yêu thương nhau, quan tâm gắn bó với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Tóm lại em thấy mình thiếu tình yêu của anh trầm trọng.
    Tóm lại em thấy anh chẳng yêu em, ít ra là cũng ko nhiều như anh nói.
    Tóm lại em mệt mỏi nhưng lại ko thể buông xuôi.
    Tóm lại em rất chán và buồn.
    Tóm lại anh có yêu em ko ?
    Hả anh ????????????????
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Làm một bài kệ cho bạn này tụng vậy
    Bản thể không tự chủ
    làm sầu não lòng mình
    mang mang một chữ tình
    khiến lòng thêm mê muội
    Muốn tự người giải thoát
    không bằng hãy tĩnh tâm
    trong vạn vật khôn cũng
    giữ mà như không giữ
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hay là em chưa đủ tuổi để yêu anh nhỉ
    thật là chán,tình yêu thật là chán
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 27/07/2007
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    càng ngày càng có nhiều ng nói họ thấy anh ko dành nhiều tình cảm cho em đâu.
    và em cũng thấy thế.
    chỉ có anh là nói ko fải thế.
    bảo làm sao mà em ko lo lắng cho đc.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trăng thanh....
    gió mát.................
    trăng 16
    buổi tối đẹp thế này ko đi chơi thật fí của...
    thôi thì ở nhà nghe bèo dạt mây trôi cho đỡ chán đời..
    dạo này em điên quá anh ạ
    lại còn muốn lấy chồng.
    bèo dạt mây trôi.....anh ơi em vẫn đợi vẫn chờ..... 1 tin trông...2 tin đợi.... 3..4 tin chờ ...người đi xa có nhớ ai ngồi trông cánh chim trời.....Sao chẳng thấy đâu ???????
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 29/07/2007
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thanh sến . đùa ý
    Nói chia tay , im lặng . Thế là xong
    đừng có ngoái đầu lại, chỉ biết là đó là điều nên làm

Chia sẻ trang này