1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ đời sống cho đến tâm linh,vật chất cho đến tinh thầ

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi yogamel, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ún ún. Cạn cạn. Thêm bia
    Vậy hổng sao hả. Lại uống thêm ha.
    Tiếng Việt của mình dạo này làm sao đấy nhỉ? Người ta viết một đằng mình hiểu một nẻo
    Chủ quán thêm một bong bia. Ún ún ún
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác "dat_mel" thương tiếc gì con mẹ Tây lấy chồng Việt mà cứ ngậm ngùi mãi thế ! Thôi "mượn tửu binh giải phá thành sầu" đê...ê...ê !!! Xong rồi cho nó li dị về lấy thằng chồng Tây là ngon lun !!!
    Có mỗi một cái thông điệp của nhà bác nhắc nhở mọi người đừng khích nộ mà đầu độc cả trong lẫn ngoài, nhưng người ta chỉ dòm vỏ mà không cần cái ruột thì nhà bác "đành lòng vậy, cầm lòng vậy" vạch đầu gối ra mà nói, rồi cho qua để mần việc khác chớ !!!...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 15/09/2006
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nói về tâm linh, tôi tình cờ biết được đoạn ghi âm bài nói chuyện của nhà ngoại cảm Phan bích hằng, các bác load về theo link sau nhé:
    http://www.xprofiles.net/ngoaicamtamlinhA.wma
    http://www.xprofiles.net/ngoaicamtamlinhB1.wma
    http://www.xprofiles.net/ngoaicamtamlinhB2.wma
    đoạn băng nói chuyện nhiều mâu thuẩn,
    có đoạn nói co mộ một thầy trụ trì bị ngươi ta xây nhà lên , làm thầy rất buồn, nhưng các linh hồn học trò của thầy tức giận nên làm cho nhà đó có người bị điên còn bản thân thầy tu hành thầy không nói gì, cái này không thể vậy được, nếu thấy đức cao vong trọng thì thầy có thể báo mộng cho nhà người ta, chứ thầy lại để cho học trò mình lam hại nhà người ta ?
    còn không thì nghiệp báo của thầy rất nặng thầy phải chịu cảnh như vậy,
    còn chuyên các linh hôn của bộ đội và lính cộng hoà chôn gần nhau rồi nói chuyện với nhau bằng cách nào, rồi chia thuốc hút ra sao, mà khi nói chuyện thì phải thông qua cô hằng mới nói được, vậy khi chia thuốc hút chắc cô hằng hút dùm quá.
    nói chung cuộc nói chuyện của đoạn băng không thuyết phục,
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này nhà cháu cũng chẳng trân trọng gì PBHằng cho lắm, bởi tầm mức của cổ bi giừ thua cả A.Liên (Tứ kỳ) chứ chưa so được với Ngưyễn Khắc Bẩy hay một vài người trong Bộ môn đó.
    Dưng mà nhà chấu đã nói ở đâu đó rùi : "nhúng vzô đã, hãy nhúng vzô tới tầm mức" tối thiểu đi....
    Mà nhà "cô Âm Dương" (các nhà bác kêu như vzậy, chớ hổng phải nhà cháu mô) đâu đã rành rẽ lắm vzề nhân là chi với quả là gì mô, nên sự luận giải của cổ mần răng có sức thuyết phục như mấy thầy chùa được. Mà không ít thầy chùa cỡ "cử nhân" còn ăn nói "lộ cộ" nữa là !!! Ngay cả đến cụ chùa "Biết rõ sự sung sướng" và "Côlônhần" Tứ còn thuyết sai cả giáo lý nhà Phật chứ chưa nói gì đến mấy thầy chùa súng lục mới "xuất chuồng" phải hát playback !!!.... Tại thiên, tại thiên !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 15/09/2006
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ông GSĐ phát hiện rùi ức quá. Em bỏ qua zụ này từ lâu rồi. Nhưng cái tình nghiện bia thành ra cứ lần khần để kiếm thêm cốc cho nó đỡ phải trả tiền một mình đó mà. Thôi bỏ quá nhê. Ún ún
    À mà ta tính quay lại cái chủ đề của ông bạn yogamel cái nhẩy. Mà ông bạn nầy đâu rồi. Lại đi chữa bệnh à? Để cho em theo với
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khi chiều lở dại nói bậy , nên chiều ni cái đầu đau quá, phải di làm một xị rựu mà vẫn con đau, (đở rôi)
    nhưng em không nói thi ai nói, mong được tha lổi .
  7. yogamel

    yogamel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào các ban!
    Đọc bài các bạn post bài lên,thì các bạn tham gia rất nhiệt tiìh đúng chủ đề có nhiều cái ảnh hưởng cả hai mặt vừa đời sống vừa tâm linh và huyền bí!các bạn tiếp tục p0st nữa nhe!và tôi nghĩ tất cả các hiện tượng này đều lí giải được hết, chúng ta lí giải không được chúng ta có thể bàn , mà bàn đúng chủ đề , chứa lạc chủ đề là không đi đến đâu đi đến khó hiểu mà thôi.
    ví dụ như có bạn nói về cô phạm bich hằng có khả năng ngoại cảm giao tiếp linh hồn và nói về sư trụ trì và thầy chùa chết, và có bạn đưa ra lính này lính kia nói chuyện mà về hút thuốc, chúng ta giải thích như theo sự hiểu của chúng ta về hiện tượng đó!cứ cho là một bạn đưa ra chủ để và các bạn nào vui lòng hì post bài ý kiến của mình lên , chỉ đơn giản vậy thôi sẽ làm chúng ta hiểu rộng ra tất nhiên là đó là quá trình học hỏi va tiến hoá nghe để hiểu chứa không cãi, không bàn , ai không hiểu ráng ma hiểu , tất nhiên ta hiểu gì sự việc đó đúng như ta trình bày chứa không biết nói đại thì cũng được nhưng không ảnh hưởng đến ai nhe!cam ơn các bạn
  8. NLVT_EU

    NLVT_EU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chao !thay tieu de muon vao xem chơi , mấy bài pót thì đúng tiêu đề mà mấy bài pót giống chơi nhau qua!chắc phải thêm một topic giành cho những bạn tranh cãi nhau hay lắm đó!ha ha!
    Cái ông "dat_mel" và cái " kedohoixudoi" co thù khẩu nghiệp kiếp trước hay sao mà tranh luận giữ vậy! để tôi nghe bài báo về tâm linh ngjiên cúu chút cói!
    toàn nói tiếng lóng không hà ai ma hiểu cho nói, có giỏi nói tiếng việt nam thật là việt nam mà sai chung toàn quốc được không/1
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nóng qúa nóng quá. Hại cơ thể lắm. Ừa nhà bác nói cũng đúng. Nhưng tranh cái khoái lắm cơ thành ra đôi chút cũng vui vui. Mà nói thiệt nghe. Nhà bác nói tiếng miền Nam thành ra nhà chấu cũng nỏ hiểu hết được. Nhưng tính thế lại hay. Hiểu hết nhau làm gì cho khổ. Ông Thầy chúng ta bảo rồi. Hiểu tám chín chục phần trăm thôi. Còn đâu có đất cho tiếp xúc tư tưởng chớ. Hớ hớ.
    Mà xem ra hôm nào đó nhà chấu gia sư cho nhà bác một chút về ngữ pháp Việt Nam cái nhẩy. Nhà cháu đọc mà thấy chỉ vô có 30% thành ra kẹt qúa
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thôi ta way lại chủ để của nhà bác yogamel cái nhẩy?
    Các bác bàn nhiều về tâm linh rồi nhà chấu lại bàn về đời sống thôi. Mà bàn về đời sống mà không cho các nhân vật trong đời sống nhập vai thì khó quá. Nhà chấu định cho nhà cô tây tóc vàng và nhà anh Việt cho cu con cộng với anh bác sĩ nửa tây nửa ta nhập vai từ đầu đến cuối. Mà nhập vai thì ông Alantic81 lại bảo mình nói bậy.( mình thù dai phết) Nói đồng chí thì ông xứ đoài không chịu. Thành ra kẹt , vô phương kẹt. Thôi nhà cháu ráng chiều lòng hết tất cả nhà các bác vậy
    Mấy hôm trước nhà cháu bàn vô chủ đề ăn nhiều lắm rồi. Hôm nay nhà cháu thêm phát chủ đề ăn nữa nhẩy? Nó vẫn xoay quanh chủ đề trả lại sự tự do lựa chọn. Nhưng hôm nay là ĂN KHI ỐM
    Khi ốm. Hầu hết chúng ta đều không muốn ăn. Hoặc muốn ăn rất ít. Hoặc muốn ăn những cái rất kỳ quặc. Thế nhưng những người khoẻ lại đâu có chịu? THÔI GẮNG ĂN HẾT BÁT CƠM NÀY CHO KHOẺ NGHE CON. Hay là CON CỐ ĂN HẾT QUẢ TIM LỢN RỒI ĂN HẾT CỐC SỮA CHO CHÓNG KHOẺ
    Thành ra sinh ra nhiều chuyện. Con không muốn nhưng vì bị ép nên đành phải vâng lời. Thế là sinh ra cái cảnh không muốn cũng phải mún. Không ăn cũng đành ăn.
    Thôi dù sao nó cũng xuất phát từ tình yêu thương và sự quan tâm của những người xung quanh. Ta nỏ bàn về vấn đề đó ta bàn về vấn đề gì nhỉ? Tâm linh nói ra thì các nhà bác nói nhà chấu này nọ. Ta nói khoa học cho nó oai nhẩy. Nhưng mà là khoa học của nông dân.
    Khi một người bị ốm. Theo nghĩa thông thường của khoa học là bị vi rút vi trùng tấn công. Có nghĩa là lực lượng bảo vệ cơ thể( hệ miễn dịch) đã thua lực lượng bên ngoài( lực lượng virut vi trùng). Trong trường hợp đó, cơ thể tự động điều khiển cho chúng ta không muốn ăn uống gì. Nhưng nếu chúng ta vẫn cứ ăn vào. Cái quy luật thông thường mạnh được yếu thua. Lúc đó hệ miễn dịch là yếu. Do đó càng ăn vào càng bồi bổ cho quân địch có sức GIẾT chết quân ta.
    Ở khía cạnh ngược lại nếu theo sự mong muốn của cơ thể. Chúng ta không ăn khi không muốn. Lúc đó hệ miễn dịch khổ quen rồi thấy thế nỏ nhằm nhò gì. Nhưng kẻ địch bên ngoài đang sung sướng ăn uống đầy đủ sẽ không chịu được khi đó không đánh có khi cũng thắng. ( cái nầy cũng giống như ngày xưa bộ đội ta thường rủ địch vào những nơi ẩm thấp thiếu thốn để đánh nhau, ta quen rồi chịu được lâu, địch đang sướng vào vài hôm là VĨA ĐÁI ra quần)
    Thành ra khi con ốm mà cứ ép con ăn hổng chắc đã tốt
    Cái khía cạnh này nói rồi thì không phải nói cái khía cạnh là bắt nó ăn tim, gan... lợn làm chi ( những thứ người ốm trông là thấy muốn ói luôn). Lúc đó nó hổng ăn được đâu. Lúc đó nó thích ăn gì cho nó ăn. Mà người ốm lại thích những thứ đôi khi nghe thấy muốn đạp như: Cơm nguội chan mắm, mì tôm, ....
    Thành ra nhà chấu khuyên một câu. Bình thường con nó thích ăn gì bổ béo cứ mua cho nó ăn. Còn lúc nó ốm nên tuân theo sự tự do lựa chọn của nó. Đừng ép nó ăn vào nhiều mà mang hoạ.
    Hôm nay chuyện đời sống thế thôi. Còn đâu để mai. mà công nhận rằng không cho con mẹ Tây tóc vàng nhập vai khó nói thật
    [sign]Don''''t live a nomal life![/sign]
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 19/09/2006

Chia sẻ trang này