1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi mình đọc những câu chuyện bạn viết ở đây mình luôn cảm thấy có sự an ủi và một sự động viên nào đó LUDZL à .
    Bf của mình khô khan lắm , mình thì lại có vẻ sống quá lãng mạn , ở xa nhau nên nhiều lúc ko biết làm cách nào để ttạo cho mình 1 niềm tin cả , dẫu biết mình phải tự động viên mình thôi phải không ?
    Khi mình online topic này luôn là 1 trong những cái mà mình nhất đinh phải ghé qua
    Cứ ước mơ phải không ? Mình bảo anh ấy là còn biet ước mơ là trái tim còn biết buồn vui anh ạ...
  2. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mạnh Mốc : Chẹp, dạo này nick nào cũng phải đối bút khắp nơi, mệt quá. Tao bảo, tao cũng định trả lời mày ngay, nhưng dài quá, ngại viết, nên thôi, chờ cuối tuần kể cho mày nghe một chuyện. Còn nữa, mày có ý định đối bút với tao thì mở topic mới đi , "Anti Tự động viên!!!" chẳng hạn, tao sẽ vào đối nhiệt tình. Chứ trong này là chỗ tao tâm sự , động viên, đối điếc gì, mệt
    Gửi co_may : LUDZL hiểu chuyện của co_may, vì xung quanh mình và chính bản thân mình cũng toàn những chuyện như thế. Mình vui nếu có thể giúp bạn được điều gì đó. Nói về lãng mạn, mình cũng không phải là người lãng mạn và xa rời thực tế (như lời tên Sourcecode nói). Nhưng niềm tin thì có, vẫn luôn có Chẳng nên vì thực tế trần trụi mà quên đi việc ước mơ, bởi khi không còn ước mơ thì không còn gì cả, hì hì - chỉ còn lại trần trụi với trụi trần thôi
    Cố gắng lên nhé Happy Women'' Day
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mạnh Mốc : Chẹp, dạo này nick nào cũng phải đối bút khắp nơi, mệt quá. Tao bảo, tao cũng định trả lời mày ngay, nhưng dài quá, ngại viết, nên thôi, chờ cuối tuần kể cho mày nghe một chuyện. Còn nữa, mày có ý định đối bút với tao thì mở topic mới đi , "Anti Tự động viên!!!" chẳng hạn, tao sẽ vào đối nhiệt tình. Chứ trong này là chỗ tao tâm sự , động viên, đối điếc gì, mệt
    Gửi co_may : LUDZL hiểu chuyện của co_may, vì xung quanh mình và chính bản thân mình cũng toàn những chuyện như thế. Mình vui nếu có thể giúp bạn được điều gì đó. Nói về lãng mạn, mình cũng không phải là người lãng mạn và xa rời thực tế (như lời tên Sourcecode nói). Nhưng niềm tin thì có, vẫn luôn có Chẳng nên vì thực tế trần trụi mà quên đi việc ước mơ, bởi khi không còn ước mơ thì không còn gì cả, hì hì - chỉ còn lại trần trụi với trụi trần thôi
    Cố gắng lên nhé Happy Women'' Day
  4. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào, đọc truyện anh LUD hay wé ----> *****... à ... mờ fát hiện ra anh LUD zí chị Washabee nhé ... hihi ...
    ==================
    Dạo này chẳng ai động viên mình, mờ mình cũng chẳng tự động viên mình nữa hôm nay nhà lại , muốn khủng hoảng quá. Có lúc muốn đi ...
    Đã đi rồi đấy chứ. Đi để ko fải nghe những chuyện đó, đi để ko fải thấy những việc đó...
    Đi rồi lại trở về. Dù chẳng muốn nghe, chẳng muốn thấy nữa ... Có đc bao nhiêu người biết mình fải sống khủng hoảng thế nào ... Cứ fải giả vờ mãi ... mệt quá ...
    Mở c-o lên đọc ... mình đã viết như thế thật sao á? Ngạc nhiên... Chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì nữa chứ, hix ... muốn viết 1 cái gì đó đính chính, để ko có sự hiểu lầm ... thế mà ngần ngừ mãi chẳng viết đc cái gì ... thôi, lại lôi cái câu xưa rích ra mà ''tự động viên'' ... let it be ...
    3:32 AM. Mình đang thức làm gì đấy nhỉ? 5g30 sáng fải đi học ... giờ thì ngồi đây, gõ gõ ... lâu lâu liếc liếc ... rồi uống tí bia ... đang ngầy ngật nhưng chưa ngây ngất ... muốn đập đầu vào tường quá ... grrrrrr ... fải chi cứ hết 1 ngày lại có thể đổ hết mọi thứ trong đầu mình ra được nhỉ, sẽ chỉ cất vào những gì vui tươi tốt đẹp ... còn thì wẳng hết ... vứt hết ...
    Có khi mình chuyển từ ngầy ngật sang ngây ngất rồi linh tinh wá ... ................. thôi ... càng viếc càng lung tung ... cái c-o giờ đóng bụi mình chẳng thèm ngó ngàng, lại lên đây mà vớ vẩn ... hix ...
    =============
    Sori anh LUD nhé ... đang điên ...
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào, đọc truyện anh LUD hay wé ----> *****... à ... mờ fát hiện ra anh LUD zí chị Washabee nhé ... hihi ...
    ==================
    Dạo này chẳng ai động viên mình, mờ mình cũng chẳng tự động viên mình nữa hôm nay nhà lại , muốn khủng hoảng quá. Có lúc muốn đi ...
    Đã đi rồi đấy chứ. Đi để ko fải nghe những chuyện đó, đi để ko fải thấy những việc đó...
    Đi rồi lại trở về. Dù chẳng muốn nghe, chẳng muốn thấy nữa ... Có đc bao nhiêu người biết mình fải sống khủng hoảng thế nào ... Cứ fải giả vờ mãi ... mệt quá ...
    Mở c-o lên đọc ... mình đã viết như thế thật sao á? Ngạc nhiên... Chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì nữa chứ, hix ... muốn viết 1 cái gì đó đính chính, để ko có sự hiểu lầm ... thế mà ngần ngừ mãi chẳng viết đc cái gì ... thôi, lại lôi cái câu xưa rích ra mà ''tự động viên'' ... let it be ...
    3:32 AM. Mình đang thức làm gì đấy nhỉ? 5g30 sáng fải đi học ... giờ thì ngồi đây, gõ gõ ... lâu lâu liếc liếc ... rồi uống tí bia ... đang ngầy ngật nhưng chưa ngây ngất ... muốn đập đầu vào tường quá ... grrrrrr ... fải chi cứ hết 1 ngày lại có thể đổ hết mọi thứ trong đầu mình ra được nhỉ, sẽ chỉ cất vào những gì vui tươi tốt đẹp ... còn thì wẳng hết ... vứt hết ...
    Có khi mình chuyển từ ngầy ngật sang ngây ngất rồi linh tinh wá ... ................. thôi ... càng viếc càng lung tung ... cái c-o giờ đóng bụi mình chẳng thèm ngó ngàng, lại lên đây mà vớ vẩn ... hix ...
    =============
    Sori anh LUD nhé ... đang điên ...
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện xảy ra, muốn khóc mà ko thể khóc, luôn luôn phải tự nói với mình là không thể gục ngã. 23 tuổi, mình đã lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình với mọi điều mình làm, ko thể lúc nào cũng dựa dẫm vào gia đình được. Ước gì trở lại như ngày xưa, ko lo lắng, ko mệt mỏi, ko đau khổ. Có đứa em bảo:" Chị H dạo này cười tươi thế?" " Chị lúc nào chẳng tươi", ko thể ko cười em à, cho dù chị muốn khóc lắm thì chị cũng vẫn phải cười, vì chị không thể cho ai biết những gì đang xẩy ra với chị.
    Nếu chị ngã gục, thì những gì chị đã cố gắng làm sẽ trở thành công dã tràng
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện xảy ra, muốn khóc mà ko thể khóc, luôn luôn phải tự nói với mình là không thể gục ngã. 23 tuổi, mình đã lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình với mọi điều mình làm, ko thể lúc nào cũng dựa dẫm vào gia đình được. Ước gì trở lại như ngày xưa, ko lo lắng, ko mệt mỏi, ko đau khổ. Có đứa em bảo:" Chị H dạo này cười tươi thế?" " Chị lúc nào chẳng tươi", ko thể ko cười em à, cho dù chị muốn khóc lắm thì chị cũng vẫn phải cười, vì chị không thể cho ai biết những gì đang xẩy ra với chị.
    Nếu chị ngã gục, thì những gì chị đã cố gắng làm sẽ trở thành công dã tràng
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Oái... buồn, đơn độc
  9. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Oái... buồn, đơn độc
  10. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    chú thích Phấn Thông Vàng lém hỉ :D

Chia sẻ trang này