1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hì , cám ơn anh Chắc là em ít tuổi hơn anh rồi Tuy "bé " thế nhưng vẫn phải tận lực chiến đấu từ bây giờ để giành lấy một suất vợ sau này, không là cũng gay go lắm. Con gái càng ngày đòi hỏi càng nhiều, cái gì cũng cần nhiều Lơ mơ lại chẳng đứa nào nó lấy cho ấy chứ
    Nói là phụ nữ sống vì gia đình là chính, thực ra chính đàn ông mới là những người hy sinh cho gia đình nhiều nhất. Tất cả cũng để cho tương lai, gia đình - gói gọn lại là cho một người vợ sau này. Có làm nhiều cũng chỉ vì sợ không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Không có người đàn ông nào mải làm quên lấy vợ, nếu đơn chiếc cũng chẳng qua vì .. không lấy được ai mà thôi
    À mà em nghĩ anh cũng còn trẻ, chắc chỉ khoảng 29, 30 là cùng
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 11/04/2005
  2. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
     

    Khi em và tôi ly biệt, em có biết là bao giờ không?
     
    Dù cho ly biệt ảo tựa như chuyện đôi ta đang nói ngay khi tốt lành bên nhau, thì môi anh và em cũng chẳng thể gần nhau.
     
    Ấy là sự thật. Sự biệt ly này bao giờ mới rời khỏi chúng ta?
     
    Một hoặc hai năm, ta chẳng thể nào bảo là ?okhông bao lâu? được.
     
    Đôi má cánh đào đang tàn lụi, chúng lướt mấy bận trong gió xuân vô tình để thành cánh hoa khô rụng đấy ư?
     
    Đôi tai mây xanh đang chuyển sang màu trắng, dưới nắng mùa thu, nó được tẩy trắng biết bao lần rồi thành bạch tuyết, phải thế ư?
     
    Đầu có trắng dần đi thì tấm lòng đỏ rực lên.
     
    Máu có nguội lạnh đi thì nước mắt mới nóng dần lên .
     
    Dù ngọn đồi tình yêu kia sạt lở xuống, thì biển mang hy vọng, sóng vẫn nhảy nô đùa.
     
    Tôi biết rằng thứ mà ta gọi là biệt ly giả dối ấy sẽ rời khỏi chúng ta bất cứ khi nào.
     
    Thế nhưng ...
  3. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
     

    Khi em và tôi ly biệt, em có biết là bao giờ không?
     
    Dù cho ly biệt ảo tựa như chuyện đôi ta đang nói ngay khi tốt lành bên nhau, thì môi anh và em cũng chẳng thể gần nhau.
     
    Ấy là sự thật. Sự biệt ly này bao giờ mới rời khỏi chúng ta?
     
    Một hoặc hai năm, ta chẳng thể nào bảo là ?okhông bao lâu? được.
     
    Đôi má cánh đào đang tàn lụi, chúng lướt mấy bận trong gió xuân vô tình để thành cánh hoa khô rụng đấy ư?
     
    Đôi tai mây xanh đang chuyển sang màu trắng, dưới nắng mùa thu, nó được tẩy trắng biết bao lần rồi thành bạch tuyết, phải thế ư?
     
    Đầu có trắng dần đi thì tấm lòng đỏ rực lên.
     
    Máu có nguội lạnh đi thì nước mắt mới nóng dần lên .
     
    Dù ngọn đồi tình yêu kia sạt lở xuống, thì biển mang hy vọng, sóng vẫn nhảy nô đùa.
     
    Tôi biết rằng thứ mà ta gọi là biệt ly giả dối ấy sẽ rời khỏi chúng ta bất cứ khi nào.
     
    Thế nhưng ...
  4. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh chỉ cô đơn
    Khi sông thôi góp nước
    và nỗi buồn sẽ hết
    Nếu biển đừng quên sông
    Được waterfall3_3 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 13/04/2005
  5. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh chỉ cô đơn
    Khi sông thôi góp nước
    và nỗi buồn sẽ hết
    Nếu biển đừng quên sông
    Được waterfall3_3 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 13/04/2005
  6. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Câu nói giá trị nhất mình nghe được trong mấy tháng nhạt nhẽo gần đây :
    Tuổi trẻ bây giờ nghĩ đến hưởng thụ sớm quá, nếu chỉ nghĩ đến hưởng thụ thì không làm gì nên hồn được !
    Đúng quá đi !
  7. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Câu nói giá trị nhất mình nghe được trong mấy tháng nhạt nhẽo gần đây :
    Tuổi trẻ bây giờ nghĩ đến hưởng thụ sớm quá, nếu chỉ nghĩ đến hưởng thụ thì không làm gì nên hồn được !
    Đúng quá đi !
  8. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai sẽ là một ngày thế nào ? Có khác gì hôm nay ? Sẽ là một ngày nhàm chán, vô vị , không làm gì mới , không đi đâu xa ? Những công việc tẻ ngắt , những câu nói ít hồn, những phản xạ theo thói quen ... ?? Không thể và sẽ không bao giờ là như thế !!! Living life !!!
  9. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai sẽ là một ngày thế nào ? Có khác gì hôm nay ? Sẽ là một ngày nhàm chán, vô vị , không làm gì mới , không đi đâu xa ? Những công việc tẻ ngắt , những câu nói ít hồn, những phản xạ theo thói quen ... ?? Không thể và sẽ không bao giờ là như thế !!! Living life !!!
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn khóc quá. Mấy hôm nay nhai mấy bài của Uyên Trang liên tục. Cứ nghe là lại nước mắt lưng tròng, cứ nước mắt lưng tròng là y như rằng đang nghe Uyên Trang.
    Có fải con người sinh ra là để bỡn cợt và lừa dối nhau???

    Giờ cuộc tình chia 2 ngả, từng đêm xuống nước mắt âm thầm rơi. Khóc cho mối tình, mang bao đắng cay vì giờ người đang đổi thay. Giọt mật tình sao cay đắng, nguời mang đến đã khiến ta khổ đau Nên biết trách ai, con tim trớ trêu. Đành ôm 1 nỗi đau riêng mình. Người đã lạnh lùng quay bước, chẳng cần biết em đây vẫn yêu người. Anh đã lãng quên những lúc đắm say, dù tình buồn anh chẳng hay. Cuộc tình mình xây trên cát, làm sao giữ khi sóng cứ xô hoài nên đành chấp nhận xa nhau mãi thôi. Dù sao em vẫn luôn yêu người

    Buồn lắm, biết ko?

Chia sẻ trang này