1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi tìm được loại bia mới, Beck´s vàng, ngon tuyệt. Uống thay cơm . Đùa chứ bia ngon thật, nhưng gì thì gì tớ cũng không phá hoại sức khoẻ, uống khi vui thôi . Ở đây người ta có rất ít thời gian để buồn và không có đủ sức khoẻ để giải sầu bằng cách như vậy. Có thể làm thế, nhưng một hai năm nữa sẽ phải trả giá, ho sù sụ suốt đêm và đắp chăn triền miên
    Tuyết rơi. Sáng nay ở Albertina, chiều ở bệnh viện. Cả hai nơi đều đẹp. Albertina là một lâu đài nằm cạnh một công viên, hay đúng hơn, cạnh một khu rừng. Một thiên đường cho các kế hoạch tu tỉnh và chấn chỉnh học tập. Ngồi trong đấy dẫu có lười đến mấy cũng không dễ dàng gì rời mắt khỏi trang sách. Xung quanh mình là 700 con mọt và cơ man là thức ăn cho mọt. Nhiều mọt nữ xinh lắm Nhưng đẹp nhất vẫn là một bạn nam nằm chắn ngay thềm nghỉ cầu thang, cơ bắp cuồn cuộn, hắn ta đang ưỡn ngực phô trương thân thể của mình
    Bệnh viện tim được xây theo mô hình khách sạn năm sao. Tuy có một khiếm khuyết nhỏ là người ta quên trải thảm ..trong nhà vệ sinh và trong thang máy, nhưng bù lại cây xanh được trồng khắp nơi, bốn hàng dây leo trải từ tầng năm xuống đại sảnh. Bác nằm ở tầng 3. Phòng 2 người, bên ngoài có phòng khách và tivi .Mới chuyển phòng. Hôm nay so với hôm sau khi phẫu thuật trông đã đỡ hơn khá nhiều. Bác ăn được chút phở. Vẫn đau lắm. Bệnh nhân thì ở đâu cũng thế, khách sạn năm sao với không sao thì cũng không hơn kém nhau khoản đau đớn... Cố gắng ăn thêm được hai miếng, một miếng khuyến mại cho chị, một miếng khuyến mại cho em, thêm được mấy múi quýt.
    Cứ chịu đựng mãi thì cuối cùng cũng đến giới hạn. Ai nhìn vào cũng thấy bác khoẻ. Cháu thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Chỉ có sức khoẻ với hạnh phúc là quan trọng. Mà cả hai thứ ấy bác đều thiếu...
    Bảy giờ tối chào bác ra về. Đi bus. Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống được bến xe. Chờ mãi không thấy xe nào. Ngẩng lên thấy tay bác đang vẫy hai chị em. Bác không nằm ở trong giường mà đi ra tận ngoài cửa sổ. Tuyết rơi. Hai cánh tay nữa giơ lên vẫy. Chị Hà làm động tác "em bé ngủ ngoan" giục bác trở lại giường. Bác cười, ra hiệu cho hai đứa đội mũ len vào. Bus đến. Tạm biệt bác một lần nữa. Mai hai chị em lại vào..
    Muộn, ngại nấu nướng quá. Hôm nay cả nhà ăn bánh mì

  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    đọc bài của bác này thấy bác này có vẻ quyết tâm học hành làm việc thế nhỉ
    Tớ đây này, đang thi , bận bù đầu bù tai ra mà vẫn chui vào đây...thỉnh thoảng lại tót lên ttvnol chơi, lượn lờ đi toi vài tiếng quí báu
    Thế đấy, nhiều khi đặt khẩu hiện to đùng đùng là thi xong thì vào nét nhưng mà có làm thế đc đâu......cơ bản cái gì thích là fải làm liền...lúc đang khoái học là fải nhảy vào học ngay, còn lúc đang khoái chơi là fải chơi cho đến khi thấy cần fải học bài thì thôi, mai thi roài mà
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    đọc bài của bác này thấy bác này có vẻ quyết tâm học hành làm việc thế nhỉ
    Tớ đây này, đang thi , bận bù đầu bù tai ra mà vẫn chui vào đây...thỉnh thoảng lại tót lên ttvnol chơi, lượn lờ đi toi vài tiếng quí báu
    Thế đấy, nhiều khi đặt khẩu hiện to đùng đùng là thi xong thì vào nét nhưng mà có làm thế đc đâu......cơ bản cái gì thích là fải làm liền...lúc đang khoái học là fải nhảy vào học ngay, còn lúc đang khoái chơi là fải chơi cho đến khi thấy cần fải học bài thì thôi, mai thi roài mà
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả ngày. Ướt át khó chịu. Bù lại được hai bà chị chiêu đãi bữa bún chả xương sông ngon mê mệt. Xin phép hai chị lên muộn vì bận gửi offline. Lên đã thấy hai bà nhấm nháy nhau. Vài phút im lặng. Bắt đầu pha trò . Cười. Im lặng. Em vẫn bình thường chị ạ. Có gì đâu. Ừ. Em làm đúng. Ít ra là đã có ba người phụ nữ nói mình làm đúng. Tiếng gió lùa trong phòng em Medizin rít qua khe cửa nghe như tiếng ma. Mấy hôm nay con bé này ho sù sụ thương ghê. Rất ít cảm giác buồn. Không nên có. Mọi chuyện nên là như vậy. Vui vẻ là một kho báu quý giá. Anh không thể vì em mà mất nó. Anh nhẫn tâm.
    Online. Tớ online cả ngày. Những ngày thi cử là những ngày online nhiều nhất. Tài liệu lấy trên mạng và bài tập thầy cũng giao qua mạng. Trong năm chểnh mảng. Đến khi sắp thi lao vào học càng thêm phần chất lượng. Dạo này tớ lại càng online nhiều tợn. Đang nghỉ học kì và đang tập dịch. TTVN là chỗ đăng sản phẩm mà không sợ bị chê nhiều bởi tay nghề non kém. Tớ sẽ tiến bộ. Sẽ hay thôi.
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả ngày. Ướt át khó chịu. Bù lại được hai bà chị chiêu đãi bữa bún chả xương sông ngon mê mệt. Xin phép hai chị lên muộn vì bận gửi offline. Lên đã thấy hai bà nhấm nháy nhau. Vài phút im lặng. Bắt đầu pha trò . Cười. Im lặng. Em vẫn bình thường chị ạ. Có gì đâu. Ừ. Em làm đúng. Ít ra là đã có ba người phụ nữ nói mình làm đúng. Tiếng gió lùa trong phòng em Medizin rít qua khe cửa nghe như tiếng ma. Mấy hôm nay con bé này ho sù sụ thương ghê. Rất ít cảm giác buồn. Không nên có. Mọi chuyện nên là như vậy. Vui vẻ là một kho báu quý giá. Anh không thể vì em mà mất nó. Anh nhẫn tâm.
    Online. Tớ online cả ngày. Những ngày thi cử là những ngày online nhiều nhất. Tài liệu lấy trên mạng và bài tập thầy cũng giao qua mạng. Trong năm chểnh mảng. Đến khi sắp thi lao vào học càng thêm phần chất lượng. Dạo này tớ lại càng online nhiều tợn. Đang nghỉ học kì và đang tập dịch. TTVN là chỗ đăng sản phẩm mà không sợ bị chê nhiều bởi tay nghề non kém. Tớ sẽ tiến bộ. Sẽ hay thôi.
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bắt buộc phải chọn lựa một con đường sao ? Chọn đường nào ? Rẽ trái hay rẽ phải ? Đường nào cũng đúng và đường nào cũng không đúng ! Nhưng thật vui là lại có lúc mình được chọn lựa như bây giờ ...
    Mơ hồ
    Vẫn đang chứng minh là mình hạnh phúc bằng cách khuyên người khác sống hạnh phúc (hay là tự củng cố tinh thần cho chính bản thân mình ?) . Thật lòng, mình hạnh phúc thật ! Anh hạnh phúc khi có em trong đời !!! Dẫu vẫn biết là quãng đời ấy có lẽ sẽ chẳng dài như anh mong đợi , vẫn biết là có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu ... nhưng, ít ra anh cũng muốn nói với em rằng: anh hạnh phúc, thật thế !!!
  7. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bắt buộc phải chọn lựa một con đường sao ? Chọn đường nào ? Rẽ trái hay rẽ phải ? Đường nào cũng đúng và đường nào cũng không đúng ! Nhưng thật vui là lại có lúc mình được chọn lựa như bây giờ ...
    Mơ hồ
    Vẫn đang chứng minh là mình hạnh phúc bằng cách khuyên người khác sống hạnh phúc (hay là tự củng cố tinh thần cho chính bản thân mình ?) . Thật lòng, mình hạnh phúc thật ! Anh hạnh phúc khi có em trong đời !!! Dẫu vẫn biết là quãng đời ấy có lẽ sẽ chẳng dài như anh mong đợi , vẫn biết là có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu ... nhưng, ít ra anh cũng muốn nói với em rằng: anh hạnh phúc, thật thế !!!
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua một cái Tết, mở đầu bằng bằng một bữa cơm tất niên và kết thúc bằng một bữa cơm tất niên. Hai chị em.
    Vào mạng giờ này vẫn thấy trên ngàn người trong ttvn, chắc toàn những người xa nhà, giống mình. Hà hà, chi chi thì cũng đúng theo kịch bản.
    Mai lại là một ngày với nhịp sống bình thường, và , tạm lãng quên ! Sang năm biết đâu ta lại có Tết Biết đâu lại cùng được đi chơi giao thừa với một người, người mà ta gọi là em yêu...

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 09/02/2005
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua một cái Tết, mở đầu bằng bằng một bữa cơm tất niên và kết thúc bằng một bữa cơm tất niên. Hai chị em.
    Vào mạng giờ này vẫn thấy trên ngàn người trong ttvn, chắc toàn những người xa nhà, giống mình. Hà hà, chi chi thì cũng đúng theo kịch bản.
    Mai lại là một ngày với nhịp sống bình thường, và , tạm lãng quên ! Sang năm biết đâu ta lại có Tết Biết đâu lại cùng được đi chơi giao thừa với một người, người mà ta gọi là em yêu...

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 09/02/2005
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, tớ cũng hay tự động viên tớ lắm. Nhưng toàn bị bố yêu chửi là " Lạc quan tếu". Bây giờ thỉnh thoảng vẫn "lạc quan tếu" hê hê

Chia sẻ trang này