1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lại đêm
    Đêm không đơn giản là kết thúc của một ngày...
    Thử xem hôm nay mình có gì tiến bộ hơn hôm qua nào !!!
    Hôm nay học chăm hơn hôm qua, thuộc nhiều từ hơn hôm qua, đọc được nhiều hơn hôm qua, tốt , nhưng mức "nhiều hơn" ấy nói thật ra chẳng đáng mấy :(
    Hôm nay đi ra đường nhiều hơn hôm qua, đương nhiên vì thế mà đi bộ cũng nhiều hơn, tối đi tập cũng lâu hơn, đến giờ này vẫn tỉnh lắm, chưa phải uống cafe, tức là hôm nay mình khoẻ hơn hôm qua một tí.
    Nhưng hôm nay lại dậy muộn hơn hôm qua, và hơn nữa, chẳng dịch được thêm trang sách nào, chẳng đọc được bản tin nào, chẳng học thêm được bài lý thuyết nào, chẳng nghe nói được phút nào, cũng chẳng làm được việc gì tử tế giúp đỡ ai ( là vì không có ai cần giúp ) , tóm lại là vẫn rất chi là trì trệ !!!
    Có một số thứ cần phải thay đổi vào ngày mai :
    Một thực tế cần thừa nhận là mình đang đề ra lịch làm việc kín mít và quá sức, đấy là cố tình thế, tưởng là đề ra nhiều sẽ cố hoàn thành nhiều, chẹp, nhưng xem ra là ngày nào cũng bị sót việc, đâm ra quen không hôm nào hoàn thành kế hoạch cả. Từ mai sẽ lập lịch đơn giản ngắn gọn thôi, và đã lập ra là phải hoàn thành, sau đó sẽ nâng từ từ lên, rồi mình sẽ quen với việc hôm nào cũng phải kết thúc công việc của hôm ấy ,không dây ra hôm sau. Đến một ngày nào đó sẽ có thể đảm đương được một lịch làm việc dày đặc và kín mít !!! ( đấy là khả năng, chứ dại gì mừ trâu bò thế, phải dành thì giờ lên đây chơi nữa chứ! )
    Vấn đề thứ hai : Mấy hôm nay hay quên thế không biết, có lần vừa đi ra đi vào là quên mất mình định làm gì rồi, nhất là từ vựng chứ, quên vô biên, rõ ràng là có nhiều từ mình học rồi, thuộc từ tám hoánh rồi, giờ động đến chẳng load nổi nghĩa là gì, thế là lại phải lóp cóp đi tra lại. Thế nên từ mai chắc phải dậy sớm ôn lại từ, hix !!!!
    Vấn đề thứ ba : Kế hoạch đọc bản tin với luyện nói bị cản trở nghiêm trọng ( tác nhân bên ngoài), tình hình là bây giờ chỉ có thể làm cái công việc ầm ĩ ấy sau 2h đêm và trước 9h sáng... nhưng... làm ở đâu ? Có lẽ phải lấy headphone cắm vào com nghe trước rồi sau đấy chui vào trong William Cường đứng trước gương tập lại, chắc phải thế !!!
    Vấn đề thứ tư: Còn đúng một tháng nữa mới phải nộp bài, nhưng... sao cái tiểu thuyết này chữ thì rõ là bé mừ từ thì rõ là khó, đọc một lúc đã chán, hơn nữa, không hơi đâu lóc cóc đi tra từng từ một, hiện tại mỗi ngày liếc được có mấy trang. Hứng hiếc đâu hết rồi ??? Chắc phải chờ lúc nào thật là ... vui vẻ hứng khởi lôi ra đọc, căng ơi là căng

  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    sắp đi học rồi, mệt mỏi quá. Muốn nghỉ thêm nữa.....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    sắp đi học rồi, mệt mỏi quá. Muốn nghỉ thêm nữa.....
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !!!! Đang phải nghỉ Tết thế này được đi học phải vui mới đúng chứ sao lại chán ??? Để tớ phân tích cho mà nghe !!!
    Bình thường trong năm học hành thi cử liên miên, nên cứ đến thứ sáu thứ bảy sắp được nghỉ là vui phải biết, nhất là những hôm thày ốm cô ốm ( khổ thân thày cô), tự dưng được nghỉ thì còn sướng nữa. Nhưng những đợt nghỉ dài dài thế này ở nhà chán bỏ xừ, đi chơi mãi cũng chán, xem phim với đọc truyện mãi cũng nhàm. Đi học nhé, được gặp bạn bè thày cô không sướng hơn à, thỉnh thoảng giờ nghỉ lại có quyền đứng ở cửa sổ ngắm bao nhiêu em xinh là em xinh, không thích hơn à ? Hơn nữa, khi đi học rồi thì những cuộc hội họp đi chơi mới trở nên ý nghĩa và giá trị, chứ nghỉ dài dài mà đi chơi thì .. tầm thường thôi !!! Đặc biệt là bùng học đi chơi thì trên cả tuyệt vời , chẳng thích quá !!! Không đi học thì lấy đâu ra mà bùng học !!!
    Chẹp , mà đầu năm đến lại còn được biết bao nhiêu tiền mừng tuổi nữa !!! Từ giờ đến cuối tháng thể nào cả lớp chẳng phải hội họp đi chùa này chùa kia, đi học thích thật !!!! Đi học đê !!!!
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !!!! Đang phải nghỉ Tết thế này được đi học phải vui mới đúng chứ sao lại chán ??? Để tớ phân tích cho mà nghe !!!
    Bình thường trong năm học hành thi cử liên miên, nên cứ đến thứ sáu thứ bảy sắp được nghỉ là vui phải biết, nhất là những hôm thày ốm cô ốm ( khổ thân thày cô), tự dưng được nghỉ thì còn sướng nữa. Nhưng những đợt nghỉ dài dài thế này ở nhà chán bỏ xừ, đi chơi mãi cũng chán, xem phim với đọc truyện mãi cũng nhàm. Đi học nhé, được gặp bạn bè thày cô không sướng hơn à, thỉnh thoảng giờ nghỉ lại có quyền đứng ở cửa sổ ngắm bao nhiêu em xinh là em xinh, không thích hơn à ? Hơn nữa, khi đi học rồi thì những cuộc hội họp đi chơi mới trở nên ý nghĩa và giá trị, chứ nghỉ dài dài mà đi chơi thì .. tầm thường thôi !!! Đặc biệt là bùng học đi chơi thì trên cả tuyệt vời , chẳng thích quá !!! Không đi học thì lấy đâu ra mà bùng học !!!
    Chẹp , mà đầu năm đến lại còn được biết bao nhiêu tiền mừng tuổi nữa !!! Từ giờ đến cuối tháng thể nào cả lớp chẳng phải hội họp đi chùa này chùa kia, đi học thích thật !!!! Đi học đê !!!!
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, hôm nay đọc bài của LUDZL đên đoạn này mah buồn cười nhớ lại ngày trước.
    Ngày đẹp trời: đi học làm gì nhỉ, nghỉ đi. Trời đẹp thế này mah ngồi trong 4 bức tường thì ngột ngạt lắm-> đi chơi
    Ngày mưa: sao, mưa mah cũng fải đi học ah? Thật vớ vẩn, ngủ còn hơn->ở nhà ngủ và lúc sau thì đội mưa đi chơi
    Ngày nắng: ohhh nắng quá, bớt nắng đi 1chút đi chơi thì thik, học mah làm gì, nóng quá không học nổi-> lại vẫn chơi
    Vân vân và vân vân, vô vàn lý do nghĩ ra để nghỉ học. Nghĩ lại thấy vẫn không hối tiếc. Hồi đó, HN đẹp và không ồn ào, bụi bặm như bi j......
    Ôi thật đau buồn khi ta đã già...
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, hôm nay đọc bài của LUDZL đên đoạn này mah buồn cười nhớ lại ngày trước.
    Ngày đẹp trời: đi học làm gì nhỉ, nghỉ đi. Trời đẹp thế này mah ngồi trong 4 bức tường thì ngột ngạt lắm-> đi chơi
    Ngày mưa: sao, mưa mah cũng fải đi học ah? Thật vớ vẩn, ngủ còn hơn->ở nhà ngủ và lúc sau thì đội mưa đi chơi
    Ngày nắng: ohhh nắng quá, bớt nắng đi 1chút đi chơi thì thik, học mah làm gì, nóng quá không học nổi-> lại vẫn chơi
    Vân vân và vân vân, vô vàn lý do nghĩ ra để nghỉ học. Nghĩ lại thấy vẫn không hối tiếc. Hồi đó, HN đẹp và không ồn ào, bụi bặm như bi j......
    Ôi thật đau buồn khi ta đã già...
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ... già rồi già rồi !!! Mới có hai ba tuổi, trừ đi khoản đầu năm cuối năm còn lại hai hai, già đâu mà già !!! Với lại, già hay không là do suy nghĩ chứ chẳng phải do tuổi tác, nhở !
    Này, liệu mấy năm nữa mình có than là mình già không nhỉ? Chắc là không đâu !!! Chẳng dại gì mà già ! Đời méo mó ư? Người méo mó ư? Chẳng sao. Mỗi người có cách sống riêng và cách nhìn cuộc sống riêng. Chạy trốn cũng được, ẩn dật cũng được, khép kín cũng được, cách li cũng được, lạc loài cũng được, kì cục cũng được, hâm cũng được, dở hơi cũng được, chẳng sao. Kệ tao. Sẽ là gió và sống theo những gì mình thích. Cơn gió lãng du. Lúc nào muốn dừng là gió dừng, lúc nào muốn đi ... gió lại đi.
    Quên đê, cái gánh nặng cơm áo gạo tiền của cải danh vọng !!!
    Đi tập đã !!! Đêm lại về ...
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ... già rồi già rồi !!! Mới có hai ba tuổi, trừ đi khoản đầu năm cuối năm còn lại hai hai, già đâu mà già !!! Với lại, già hay không là do suy nghĩ chứ chẳng phải do tuổi tác, nhở !
    Này, liệu mấy năm nữa mình có than là mình già không nhỉ? Chắc là không đâu !!! Chẳng dại gì mà già ! Đời méo mó ư? Người méo mó ư? Chẳng sao. Mỗi người có cách sống riêng và cách nhìn cuộc sống riêng. Chạy trốn cũng được, ẩn dật cũng được, khép kín cũng được, cách li cũng được, lạc loài cũng được, kì cục cũng được, hâm cũng được, dở hơi cũng được, chẳng sao. Kệ tao. Sẽ là gió và sống theo những gì mình thích. Cơn gió lãng du. Lúc nào muốn dừng là gió dừng, lúc nào muốn đi ... gió lại đi.
    Quên đê, cái gánh nặng cơm áo gạo tiền của cải danh vọng !!!
    Đi tập đã !!! Đêm lại về ...
  10. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Này, cậu kia !!! Bi quan thế !!! Nghĩ thế là tiêu cực lắm đấy biết không !!! Ai bảo là đời méo mó ? Ai bảo là người méo mó ? Cuộc đời thực ra vẫn rất đẹp, nó đẹp theo mắt người nhìn. Chẳng cái gì hoàn hảo cả, xã hội cũng vậy. Nhìn vào những điểm tốt thôi, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm chứ. Trên đời cũng còn biết bao nhiêu người tốt và bao nhiêu người có bản chất tốt. Chẳng phải trong số những người đi qua cuộc đời mình, đến bây giờ người tử tế vẫn chiếm phần đông đó sao ! Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông ! Đừng có nghĩ lăng nhăng ! Tin vào lòng người, dẫu thỉnh thoảng cũng bị vài vố đấy, nhưng tính phần trăm ra chắc chắn là vẫn hơn !!! Gì thì gì, nếu không biết tin đời thì đời cũng không tin lại đâu !
    Lời chào cho ngày cuối tuần.

Chia sẻ trang này