1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Này, cậu kia !!! Bi quan thế !!! Nghĩ thế là tiêu cực lắm đấy biết không !!! Ai bảo là đời méo mó ? Ai bảo là người méo mó ? Cuộc đời thực ra vẫn rất đẹp, nó đẹp theo mắt người nhìn. Chẳng cái gì hoàn hảo cả, xã hội cũng vậy. Nhìn vào những điểm tốt thôi, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm chứ. Trên đời cũng còn biết bao nhiêu người tốt và bao nhiêu người có bản chất tốt. Chẳng phải trong số những người đi qua cuộc đời mình, đến bây giờ người tử tế vẫn chiếm phần đông đó sao ! Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông ! Đừng có nghĩ lăng nhăng ! Tin vào lòng người, dẫu thỉnh thoảng cũng bị vài vố đấy, nhưng tính phần trăm ra chắc chắn là vẫn hơn !!! Gì thì gì, nếu không biết tin đời thì đời cũng không tin lại đâu !
    Lời chào cho ngày cuối tuần.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LUDZL ngoài tự động viên chính mình còn động viên luôn cả skept này nữa
    Tiếc một điều tôi già hơn khá nhiều cái tuổi bạn nghĩ. Và ở cái tuổi của tôi, than già là 1 điều khá hợp lý.
    Nice day 2 LUDZIL
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LUDZL ngoài tự động viên chính mình còn động viên luôn cả skept này nữa
    Tiếc một điều tôi già hơn khá nhiều cái tuổi bạn nghĩ. Và ở cái tuổi của tôi, than già là 1 điều khá hợp lý.
    Nice day 2 LUDZIL
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn chị, chúc chị một ngày cuối tuần vui vẻ
    Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Ngày thứ bảy ! Đã thứ bảy rồi sao ? Thật nhanh !
    Lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với em. Cuộc chuyện trò - anh không muốn gọi nó với cái tên tầm thường là chat chit - gần đây nhất của bọn mình cũng đã cách đây mười ngày. Ừ, với người khác thì chẳng nhiều nhặn gì, nhưng với bọn mình, nó thật xa, đúng không em...và, có vẻ như cả hai đều đang nghĩ theo một hướng giống nhau...
    Anh đặt tên cho cái giai đoạn này là gì bây giờ nhỉ? Giai đoạn chuẩn bị làm lành sau một đợt trục trặc? Hay , giai đoạn chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng ? Anh đang đọc lại archiv, nhạt như nước ốc em ạ, như hai người khách tình cờ ngồi cùng một ghế trên tàu điện nói chuyện với nhau, không hơn... Bọn mình đang đối phó với nhau hay là đối phó với hiện thực hả em? Mình thua rồi phải không em... tự thua đúng không ?
    Lỗi ở anh, anh biết bây giờ anh vẫn có thể thay đổi tất cả, nhưng thay đổi làm gì, để rồi có thể tương lai lại tan vỡ ... và có lẽ, em cũng không muốn nữa.. em lại quay lại chọn công việc để quên đi tất cả rồi, phải không ? Là con trai, anh phải quyết định chuyện này , cũng coi như chưa có gì... chắc cũng qua nhanh thôi. Nếu kéo dài nữa người thiệt thòi sẽ là chỉ là em thôi, phải không em ...
    Tương lai .. cuộc sống của em rồi sẽ lại rẽ sang một ngả khác, mình lại tiếp tục không chung một con đường. Anh, dẫu sao, may sao.. cũng chỉ là một con người ảo.. sau này nếu có tóm tắt lại cũng chỉ cần gói trong một câu là đủ, giống như chiều nay có chị vừa mới tóm tắt cho anh nghe, mỗi chàng chỉ một câu cũng đủ chuyện cho một quãng đường... Thế mới biết, từ yêu đến cưới là một khoảng cách rất xa. Nhưng em biết không, thời gian bên em, anh thấy khoảng cách ấy gần lắm và con đường cũng dễ dàng lắm..
    Nói gì bây giờ cũng thừa rồi phải không em.. nhưng biết làm sao được, anh vẫn rất nhớ em.. dù cho thế là không phải một chút nào..
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn chị, chúc chị một ngày cuối tuần vui vẻ
    Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Ngày thứ bảy ! Đã thứ bảy rồi sao ? Thật nhanh !
    Lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với em. Cuộc chuyện trò - anh không muốn gọi nó với cái tên tầm thường là chat chit - gần đây nhất của bọn mình cũng đã cách đây mười ngày. Ừ, với người khác thì chẳng nhiều nhặn gì, nhưng với bọn mình, nó thật xa, đúng không em...và, có vẻ như cả hai đều đang nghĩ theo một hướng giống nhau...
    Anh đặt tên cho cái giai đoạn này là gì bây giờ nhỉ? Giai đoạn chuẩn bị làm lành sau một đợt trục trặc? Hay , giai đoạn chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng ? Anh đang đọc lại archiv, nhạt như nước ốc em ạ, như hai người khách tình cờ ngồi cùng một ghế trên tàu điện nói chuyện với nhau, không hơn... Bọn mình đang đối phó với nhau hay là đối phó với hiện thực hả em? Mình thua rồi phải không em... tự thua đúng không ?
    Lỗi ở anh, anh biết bây giờ anh vẫn có thể thay đổi tất cả, nhưng thay đổi làm gì, để rồi có thể tương lai lại tan vỡ ... và có lẽ, em cũng không muốn nữa.. em lại quay lại chọn công việc để quên đi tất cả rồi, phải không ? Là con trai, anh phải quyết định chuyện này , cũng coi như chưa có gì... chắc cũng qua nhanh thôi. Nếu kéo dài nữa người thiệt thòi sẽ là chỉ là em thôi, phải không em ...
    Tương lai .. cuộc sống của em rồi sẽ lại rẽ sang một ngả khác, mình lại tiếp tục không chung một con đường. Anh, dẫu sao, may sao.. cũng chỉ là một con người ảo.. sau này nếu có tóm tắt lại cũng chỉ cần gói trong một câu là đủ, giống như chiều nay có chị vừa mới tóm tắt cho anh nghe, mỗi chàng chỉ một câu cũng đủ chuyện cho một quãng đường... Thế mới biết, từ yêu đến cưới là một khoảng cách rất xa. Nhưng em biết không, thời gian bên em, anh thấy khoảng cách ấy gần lắm và con đường cũng dễ dàng lắm..
    Nói gì bây giờ cũng thừa rồi phải không em.. nhưng biết làm sao được, anh vẫn rất nhớ em.. dù cho thế là không phải một chút nào..
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh LUDZL (anh lớn tuổi hơn em mà, nhỉ ). Em vừa đọc xong quyển sách ''Bí mật của hạnh phúc'' (100 Simple Secrets of Happy People), sau đó thì vào đây đọc đc những lời tự động viên của anh, em select và type ra đây 1 ít, coi như em ''fụ họa động viên'' vậy
    Bạn sẽ làm gì để cảm thấy hạnh phúc? Chính suy nghĩ của bạn quyết định tất cả - ngay vào lúc này
    Biết bao nhiêu người xung quanh bạn và chính bạn đã từng trăn trở, vất vả với câu hỏi này - và ai cũng muốn đi tìm câu trả lời đúng - để có được cảm giác hạnh fúc vài hài lòng với chính mình.
    Câu trả lời thật đơn giản - nếu bạn nhận ra - dù bạn đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của cuộc sống, cho dù bạn vừa trải qua những thất bại, sai lầm, đau buồn, tổn thương lớn đến đâu. Bạn hãy mạnh dạn đặt mình ở vị trí thấp hơn nữa đi - bạn sẽ lập tức nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc lắm - ít nhất là hơn chính mình và nhiều người trong những hoàn cảnh đau khổ, tệ hại hơn. Giống như một người sẽ ngừng không than phiền về một đôi giày chật của mình nữa - cho đến khi anh ta chợt nhìn thấy một người không còn chân để đi giày.
    Mọi cảm nhận của bạn về cảm giác hạnh phúc của mình có hay không ngay lúc này đều tuỳ thuộc vào bạn, đơn giản là được tạo nên từ cảm xúc với cách nhìn của bạn, biết chia sẻ và bớt đi sự tự thương hại, cùng với sự thật lòng, cố gắng của chính mình.
    Trong một nghiên cứu khoa học ở hàng ngàn người, người ta nhận thấy rằng hậu quả, tác động và nhìn nhận của mọi người xung quanh và bản thân họ về những biến cố tốt hay xấu, thành công hay sai lầm mà họ gặp fải sẽ nhanh chóng nhạt fai. Bởi vì cảm nhận hạnh phúc của mọi người không phụ thuộc và số lượng hay mức độ trầm trọng của các biến cố đã xảy ra mà dựa vào những gì họ đã nhìn nhận, trưởng thành và làm được từ những biến cố ấy.
    Hãy cố gắng hoàn tất một việc gì đó mỗi ngày
    Đôi khi có những ngày trôi qua mà không có điều gì đọng lại trong tâm trí bạn cũng như chẳng có một tiến bộ đáng kể nào. Mỗi ngày, bạn nên làm một điều gì đó - dù là nhỏ nhoi - không fải để chứng minh mình hơn ai đó, mà để bằng lòng và hơn chính mình của ngày hôm qua.
    Chúng ta đều biết câu ngạn ngữ: ''Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân''. Nhưng cuộc hành trình đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn biết mạnh dạn bước chân lên để thay đổi cảnh vật xung quanh.
    Nếu bạn di chuyển không ngừng và nhận thấy không gian quanh mình thay đổi, bạn biết mình đang tiến bộ. Nhưng nếu bạn không thấy được những tiến bộ của mình, nếu như bạn vẫn dậm chân tại chỗ, thì bạn sẽ khó lòng tin rằng mình đang đi tới hay mình đã đi đúng hướng chưa.
    Mỗi ngày trong đời, bạn cần fải thấy mình đang tiến bộ lên. hãy tự hỏi - hôm nay mình đã làm đc gì? Nếu bạn tìm đc câu trả lời và có thể nhận thấy sự tiến bộ của minh thì ngày hôm đó sẽ là một ngày có ích, một ngày thật sự tốt đẹp.
    Nghiên cứu trên hàng ngàn sinh viên các trường đại học khác nhau cho thấy - các sinh viên cảm thấy hạnh phúc nhất khi họ thấy mình đang tiến đến gần mục tiêu. Các sinh viên không thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình cảm thấy ít hài lòng hơn rất nhiều so với những người cảm nhận đc sự tiến bộ của họ.
    Hãy cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống như nó vốn có
    Cuộc sống quanh ta vẫn luôn thơ mộng, phong phú và tràn ngập niềm vui. Nhưng gần đây dường như chúng ta không còn cảm nhận sự êm dịu, sâu lắng của một bản nhạc không lời mà bạn từng rất thích và chúng ta cũng không còn xúc động trước những cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ.
    Không fải bản nhạc khác đi, cảnh núi non cũng không hề thay đổi. Chỉ có chúng ta là thay đổi. Lo toan cuộc sống cùng áp lực công việc đã làm tâm điểm suy nghĩ của chúng ta phần nào bị ảnh hưởng, khiến chúng ta không thể tĩnh tâm để thưởng thức bài nhạc hay như trước nữa, khung cảnh đẹp cũng không thể cuốn hút chúng ta bằng những kế hoạch, suy nghĩ cho công việc đang diễn ra bên trong chúng ta. Nói 1 cách khác, cuộc sống xung quanh đã bị ''bi kịch hóa'' qua lăng kính của những âu lo, thất bại đã xảy đến và làm cho chúng ta không còn cxảm nhận cuộc sống như vốn nó vẫn tồn tại.
    Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh, sẽ đến lúc bạn thấy mình chưa kịp cảm nhận những điều thực sự đẹp và có ý nghĩa đối với bạn.
    Hãy luôn là chính mình trước những khó khăn thử thách:
    Mọi người sẽ không đánh giá con người bạn qua số tiền mà bạn có trong ngân hàng, chiếc xe bạn đang đi, căn nhà nơi bạn đang sống hoặc loại công việc bạn đang làm. Mà bạn, cũng như bao người khác, là một sự pha trộn phức tạp đến mức gần như không thể đong đếm được những khả năng và các giới hạn.
    Chính bạn là một sự độc đáo không hề giống ai với tất cả những ưu, khuyết, tính cách, khả năng, niềm tin và mơ ước. Và bạn hoàn toàn có thể fát triển, hoàn thiện và trưởng thành với chính những gì bạn vốn có.
    Có một khuynh hướng ngày càng phổ biến trong xh hiện nay, đó là thay vì nhận ra những khuyết điểm của bản thân rồi kiên quyết sửa đổi, cải thiện, nhiều người lại dễ dàng chấp nhận chính mình. Họ thỏa hiệp cả với những lỗi lầm hay thiếu sót của bản thân, vẫn cho mình là toàn vẹn, là hoàn hảo mà không cần cố gắng gì thêm.
    Trong một nghiên cứu về lòng tự trọng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: Những người cảm thấy hạnh fúc với chính mình biết chấp nhận thất bại và thanh minh nó, xem đó như là một sự cố rủi ro và không fản ánh điều gì về bản thân học cả. Còn những người không hạnh fúc đón nhận thất bại một cách bực bội và ''xé to'' nó ra, biến nó thành ''đại diện'' cho con người của họ, hơn nữa còn dùng nó để đoán những sự kiện tương lai của họ nựa - và rút cuộc là họ không dám làm gì cho dù cơ hội có đến hay không.
    Tình yêu hay một khát vọng gì khác - Đôi khi không hẳn đã là tất cả
    Cuộc sống của bạn trong từng giai đoạn sẽ có những ước mơ, mục đích khác nhau. Nếu thành công, điều đó làm cho bạn hưng phấn và là động lực bước tiếp. Còn nếu thất bại do tình cờ hay ngay cả sau khi bạn đã cố gắng hết sức? Chẳng lẽ bạn lại để cho ảnh hưởng của mây đen che phủ tất cả những điều khác?
    Tình yêu thật sự là một giá trị vô giá - xứng đáng để bạn hy sinh và vươn tới - nếu nó thực sự. Nhưng nếu nó không fải như bạn hằng ước mong? Nó có đáng để bạn đánh đổi nhiều điều khác đôi khi ý nghĩa và quan trọng hơn nhiều?
    Cuộc đời bạn được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Đừng tập trung quá nhiều vào chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống mà quên đi những mặt khác. Nếu không, sự thất vọng tổn thương từ nó có thể chiếm hết tâm trí bạn và làm tê liệt hứng thú của bạn đối với mọi thứ đáng yêu khác - đôi khi xứng đáng hơn nhiều.
    Dám sống cho tình yêu, nhưng cũng đừng hy sinh tất cả cho tình yêu để một mai tình yêu đó nếu ko còn, bạn vẫn giữ trọn tình yêu nơi bạn và dũng cảm bước tiếp.
    Cũng đừng gắn chặt mọi kỳ vọng của bạn vào chuyện đc thăng tiến, để rồi làm hỏng cuộc sống và hạnh fúc của mình chỉ vì sự thiếu tiến triển trong công việc.
    Bạn cũng đừng lý tưởng hóa mối quan hệ của bạn với 1 thành viên nào đó trong gia đình, để rồi luôn cảm thấy cuộc sống tồi tệ chỉ vì mối qhệ đó trở nên căng thẳng. Nên xây dựng hy vọng trên những điều thật sự quan trọng với bạn, và nên cho phép mình tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc khác nhau, hơn là để mình fải gục ngã vì chỉ bám vào một kì vọng dù bạn cho là quan trọng nhưng mong manh.
    Trong cuộc điều tra diện rộng trong đa số những người trưởng thành thì những người lạc quan, có bản lĩnh, quan tâm đến nhiều mặt trong cuộc sống thường hạnh fúc hơn những người sống đơn điệu, một chiều và ủy mị.
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh LUDZL (anh lớn tuổi hơn em mà, nhỉ ). Em vừa đọc xong quyển sách ''Bí mật của hạnh phúc'' (100 Simple Secrets of Happy People), sau đó thì vào đây đọc đc những lời tự động viên của anh, em select và type ra đây 1 ít, coi như em ''fụ họa động viên'' vậy
    Bạn sẽ làm gì để cảm thấy hạnh phúc? Chính suy nghĩ của bạn quyết định tất cả - ngay vào lúc này
    Biết bao nhiêu người xung quanh bạn và chính bạn đã từng trăn trở, vất vả với câu hỏi này - và ai cũng muốn đi tìm câu trả lời đúng - để có được cảm giác hạnh fúc vài hài lòng với chính mình.
    Câu trả lời thật đơn giản - nếu bạn nhận ra - dù bạn đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của cuộc sống, cho dù bạn vừa trải qua những thất bại, sai lầm, đau buồn, tổn thương lớn đến đâu. Bạn hãy mạnh dạn đặt mình ở vị trí thấp hơn nữa đi - bạn sẽ lập tức nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc lắm - ít nhất là hơn chính mình và nhiều người trong những hoàn cảnh đau khổ, tệ hại hơn. Giống như một người sẽ ngừng không than phiền về một đôi giày chật của mình nữa - cho đến khi anh ta chợt nhìn thấy một người không còn chân để đi giày.
    Mọi cảm nhận của bạn về cảm giác hạnh phúc của mình có hay không ngay lúc này đều tuỳ thuộc vào bạn, đơn giản là được tạo nên từ cảm xúc với cách nhìn của bạn, biết chia sẻ và bớt đi sự tự thương hại, cùng với sự thật lòng, cố gắng của chính mình.
    Trong một nghiên cứu khoa học ở hàng ngàn người, người ta nhận thấy rằng hậu quả, tác động và nhìn nhận của mọi người xung quanh và bản thân họ về những biến cố tốt hay xấu, thành công hay sai lầm mà họ gặp fải sẽ nhanh chóng nhạt fai. Bởi vì cảm nhận hạnh phúc của mọi người không phụ thuộc và số lượng hay mức độ trầm trọng của các biến cố đã xảy ra mà dựa vào những gì họ đã nhìn nhận, trưởng thành và làm được từ những biến cố ấy.
    Hãy cố gắng hoàn tất một việc gì đó mỗi ngày
    Đôi khi có những ngày trôi qua mà không có điều gì đọng lại trong tâm trí bạn cũng như chẳng có một tiến bộ đáng kể nào. Mỗi ngày, bạn nên làm một điều gì đó - dù là nhỏ nhoi - không fải để chứng minh mình hơn ai đó, mà để bằng lòng và hơn chính mình của ngày hôm qua.
    Chúng ta đều biết câu ngạn ngữ: ''Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân''. Nhưng cuộc hành trình đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn biết mạnh dạn bước chân lên để thay đổi cảnh vật xung quanh.
    Nếu bạn di chuyển không ngừng và nhận thấy không gian quanh mình thay đổi, bạn biết mình đang tiến bộ. Nhưng nếu bạn không thấy được những tiến bộ của mình, nếu như bạn vẫn dậm chân tại chỗ, thì bạn sẽ khó lòng tin rằng mình đang đi tới hay mình đã đi đúng hướng chưa.
    Mỗi ngày trong đời, bạn cần fải thấy mình đang tiến bộ lên. hãy tự hỏi - hôm nay mình đã làm đc gì? Nếu bạn tìm đc câu trả lời và có thể nhận thấy sự tiến bộ của minh thì ngày hôm đó sẽ là một ngày có ích, một ngày thật sự tốt đẹp.
    Nghiên cứu trên hàng ngàn sinh viên các trường đại học khác nhau cho thấy - các sinh viên cảm thấy hạnh phúc nhất khi họ thấy mình đang tiến đến gần mục tiêu. Các sinh viên không thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình cảm thấy ít hài lòng hơn rất nhiều so với những người cảm nhận đc sự tiến bộ của họ.
    Hãy cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống như nó vốn có
    Cuộc sống quanh ta vẫn luôn thơ mộng, phong phú và tràn ngập niềm vui. Nhưng gần đây dường như chúng ta không còn cảm nhận sự êm dịu, sâu lắng của một bản nhạc không lời mà bạn từng rất thích và chúng ta cũng không còn xúc động trước những cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ.
    Không fải bản nhạc khác đi, cảnh núi non cũng không hề thay đổi. Chỉ có chúng ta là thay đổi. Lo toan cuộc sống cùng áp lực công việc đã làm tâm điểm suy nghĩ của chúng ta phần nào bị ảnh hưởng, khiến chúng ta không thể tĩnh tâm để thưởng thức bài nhạc hay như trước nữa, khung cảnh đẹp cũng không thể cuốn hút chúng ta bằng những kế hoạch, suy nghĩ cho công việc đang diễn ra bên trong chúng ta. Nói 1 cách khác, cuộc sống xung quanh đã bị ''bi kịch hóa'' qua lăng kính của những âu lo, thất bại đã xảy đến và làm cho chúng ta không còn cxảm nhận cuộc sống như vốn nó vẫn tồn tại.
    Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh, sẽ đến lúc bạn thấy mình chưa kịp cảm nhận những điều thực sự đẹp và có ý nghĩa đối với bạn.
    Hãy luôn là chính mình trước những khó khăn thử thách:
    Mọi người sẽ không đánh giá con người bạn qua số tiền mà bạn có trong ngân hàng, chiếc xe bạn đang đi, căn nhà nơi bạn đang sống hoặc loại công việc bạn đang làm. Mà bạn, cũng như bao người khác, là một sự pha trộn phức tạp đến mức gần như không thể đong đếm được những khả năng và các giới hạn.
    Chính bạn là một sự độc đáo không hề giống ai với tất cả những ưu, khuyết, tính cách, khả năng, niềm tin và mơ ước. Và bạn hoàn toàn có thể fát triển, hoàn thiện và trưởng thành với chính những gì bạn vốn có.
    Có một khuynh hướng ngày càng phổ biến trong xh hiện nay, đó là thay vì nhận ra những khuyết điểm của bản thân rồi kiên quyết sửa đổi, cải thiện, nhiều người lại dễ dàng chấp nhận chính mình. Họ thỏa hiệp cả với những lỗi lầm hay thiếu sót của bản thân, vẫn cho mình là toàn vẹn, là hoàn hảo mà không cần cố gắng gì thêm.
    Trong một nghiên cứu về lòng tự trọng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: Những người cảm thấy hạnh fúc với chính mình biết chấp nhận thất bại và thanh minh nó, xem đó như là một sự cố rủi ro và không fản ánh điều gì về bản thân học cả. Còn những người không hạnh fúc đón nhận thất bại một cách bực bội và ''xé to'' nó ra, biến nó thành ''đại diện'' cho con người của họ, hơn nữa còn dùng nó để đoán những sự kiện tương lai của họ nựa - và rút cuộc là họ không dám làm gì cho dù cơ hội có đến hay không.
    Tình yêu hay một khát vọng gì khác - Đôi khi không hẳn đã là tất cả
    Cuộc sống của bạn trong từng giai đoạn sẽ có những ước mơ, mục đích khác nhau. Nếu thành công, điều đó làm cho bạn hưng phấn và là động lực bước tiếp. Còn nếu thất bại do tình cờ hay ngay cả sau khi bạn đã cố gắng hết sức? Chẳng lẽ bạn lại để cho ảnh hưởng của mây đen che phủ tất cả những điều khác?
    Tình yêu thật sự là một giá trị vô giá - xứng đáng để bạn hy sinh và vươn tới - nếu nó thực sự. Nhưng nếu nó không fải như bạn hằng ước mong? Nó có đáng để bạn đánh đổi nhiều điều khác đôi khi ý nghĩa và quan trọng hơn nhiều?
    Cuộc đời bạn được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Đừng tập trung quá nhiều vào chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống mà quên đi những mặt khác. Nếu không, sự thất vọng tổn thương từ nó có thể chiếm hết tâm trí bạn và làm tê liệt hứng thú của bạn đối với mọi thứ đáng yêu khác - đôi khi xứng đáng hơn nhiều.
    Dám sống cho tình yêu, nhưng cũng đừng hy sinh tất cả cho tình yêu để một mai tình yêu đó nếu ko còn, bạn vẫn giữ trọn tình yêu nơi bạn và dũng cảm bước tiếp.
    Cũng đừng gắn chặt mọi kỳ vọng của bạn vào chuyện đc thăng tiến, để rồi làm hỏng cuộc sống và hạnh fúc của mình chỉ vì sự thiếu tiến triển trong công việc.
    Bạn cũng đừng lý tưởng hóa mối quan hệ của bạn với 1 thành viên nào đó trong gia đình, để rồi luôn cảm thấy cuộc sống tồi tệ chỉ vì mối qhệ đó trở nên căng thẳng. Nên xây dựng hy vọng trên những điều thật sự quan trọng với bạn, và nên cho phép mình tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc khác nhau, hơn là để mình fải gục ngã vì chỉ bám vào một kì vọng dù bạn cho là quan trọng nhưng mong manh.
    Trong cuộc điều tra diện rộng trong đa số những người trưởng thành thì những người lạc quan, có bản lĩnh, quan tâm đến nhiều mặt trong cuộc sống thường hạnh fúc hơn những người sống đơn điệu, một chiều và ủy mị.
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em type từ sách in ra để "fụ hoạ động viên" anh hả ? Cám ơn em nhiều Đúng là mấy lời anh đang cần...
    Đúng như thế, cuộc sống có giới hạn, không nên để ngày từng ngày trôi qua mà mình chưa làm được gì cả. Mỗi ngày phải làm được điều gì đó có ý nghĩa. Không nên vì một thứ - tình yêu hay cái gì đó tương tự như thế- mà quên đi việc tập trung vào những thứ khác. Cần cố gắng làm việc và tận hưởng cuộc sống !!! Luôn lạc quan và mỉm cười. Sửa đổi những điểm xấu. Không nên sống quá nhanh và học cách quan tâm đến mọi người. Bản lĩnh và biết đương đầu với mọi khó khăn. Lựa chọn sống hạnh phúc.
    Anh nhớ rồi
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em type từ sách in ra để "fụ hoạ động viên" anh hả ? Cám ơn em nhiều Đúng là mấy lời anh đang cần...
    Đúng như thế, cuộc sống có giới hạn, không nên để ngày từng ngày trôi qua mà mình chưa làm được gì cả. Mỗi ngày phải làm được điều gì đó có ý nghĩa. Không nên vì một thứ - tình yêu hay cái gì đó tương tự như thế- mà quên đi việc tập trung vào những thứ khác. Cần cố gắng làm việc và tận hưởng cuộc sống !!! Luôn lạc quan và mỉm cười. Sửa đổi những điểm xấu. Không nên sống quá nhanh và học cách quan tâm đến mọi người. Bản lĩnh và biết đương đầu với mọi khó khăn. Lựa chọn sống hạnh phúc.
    Anh nhớ rồi
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    bài của senorita hay lắm. Vote cho ban 5*
    Cảm nhận về cuộc sống của mỗi người khác nhau nhưng tôi nghĩ hãy sống vì mình và vì những người thân yêu nhất của mình-điều đó có nghĩa hơn tất thảy mọi thứ.
    Tôi là người có nhiều sở thích, quan hệ cũng có tương đối, nghề nghiệp cũng phải tiếp xúc nhiều, công việc luôn bận rộn, sống có ước mơ... thế nhưng có những lúc vẫn cảm thấy chán- thấy sự nhàm chán trong cuộc sống. Và thế là lại chỉ muốn đi, đi đến 1 vùng đất mới, gặp những ng xa lạ nhưng đầy sự thú vị.

Chia sẻ trang này