1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự du lịch đến Séc,giúp em với!

Chủ đề trong 'Czech' bởi Metal85, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bi bo ko được xo xiên sau lưng chiến sĩ nhá Có gì thì nói pé pé thôi kẻo các anh nghe được các anh ko thèm dắt péo đi chơi Hê, mà box Czech vắng tanh thế này...Có gào nữa cũng chả được gì
    vngal@: Nàng ơi, péo khoái uống beer lắm. Hồi còn ở nhà với u, thỉnh thoảng u mang péo ra nhà hàng Hoa Viên bán beer Tiệp, ở Ngọc Hà í, ăn uống, phè phỡn....... Rùi những ngày hè nóng nực, péo cùng các chiến hữu (gái và zai) 1 tuần cỡ 2-3 lần ngồi ở Pacific, vừa buôn vừa uống. Phải tội mở mồm nói câu gì cũng đúng nên nói xong lại cụng ly, lại 100% Zời ơi, những ngày xưa yêu dấu còn đâu?? Nhớ hôm cửa hàng beer Pacific gần Ngọc Khánh bị đập mà cả lũ cứ bần thần...Giờ nghe chúng nó bảo đã kiếm được nơi gió "mát trăng thanh" gần phố Đội Cấn rồi Hihhi, nghe tệ nạn quá xá
    Ah, bà chị péo qua đó cỡ 16 năm, sang tháng 8 /1989. Tiếng Tiệp péo ko biết nhưng bà í học báo chí thì đòi hỏi vấn đề ngôn ngữ cũng cao Tương tự như bên tiếng Anh thôi, thi vào trường Luật và Báo Chí đòi hỏi trình độ ngôn ngữ cao lắm....... Mà hôm nọ thấy nàng lang thang topic "Lấy Tây", péo nghĩ nàng cứ lấy anh Tây nào rùi ở ở tịt bên đó, sau này thỉnh thoảng péo sang nghỉ hè có guide miễn fí (Bi bo có vợ rùi nên péo ko dám à ơi)
  2. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi embe tại tính tớ nó cứ nghĩ sao nói vậy thế đấy,embe nói xỏ xiên là oan cho tớ rồi hiền thế này xỏ xiên ai
    Còn cái oan thứ hai mới đáng sợ nhớ tớ có vợ lúc nào thế nói bô bô ra đây thế tớ cũng hết đường làm ăn àTớ mà có vợ rồi thì sao lại dám có ý nghĩ embe đáng tuổi cô cơ chứ
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Anh sợ con gái uống bia vì bọn họ hay làm ẩu lắm!
    Em gì nói thế nào ấy chứ,gái tiệp vẫn như ngày xưa đẹp và vóc dáng vẫn ***y lắm!
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bia ở nhà nhạt như nuớc lã ấy (í thế mà cũng săy mới chít hehe) . mấy đứa bạn tớ quảng cáo cz có bia velvet gì đó dành cho phụ nữ. Dưng mà tớ ở đây mòn đất ng` ta rồi mà chưa thử lần nào mới buồn cuời chứ ....Thôi nói chung mấy cái vụ ăn uống thì vô tư đi, gì chứ ăn (ngon) đúng là sở trừong của tớ roài, cái chính là mău mà sang hehe ..Ko khéo lại kiếm đc. anh Tiệp nhợn nào thì ....
    Xúi tớ lấy tây làm rì Nội tớ cũng giống bên đàng ấy "cấm con chắu lấy mấy cái thằng mắt xanh mũi lõ " ...Mà tớ chót hứa với nội roài, nên ko dám vác thàng tây tầu nào về đâu, sợ nội tớ lên cơn đău tim mất hehe ...Anyway tớ thấy thời buổi này mấy anh xù cũng dễ thưong, ga lang ko kém gì tây đấy chứ ( em nịnh tí thui, mấy pác đừng có mà phổng mũi,hôm năy cho mấy anh đi tằu băy giấy uống nuơc đừong tí hí hí) ...Ko giống mấy thằng bạn cz của tớ vừa kẹo kéo, vừa trẻ con, hết bít luôn ..
    Thôi từ giờ đến tháng 5 còn dài lém, thi thoảng tớ vô đây nghe ngóng và chuẩn bị đạn duợc là vừa hehee
    p/s khổ! cưng ko biết à, box nhà tớ đang bị dính H5N6, dân tình sơ tán bỏ nhà bỏ cửa đi gần hết rồi ....Chỉ còn lại những cảm tử quân dũng cảm nhất quyết tâm ở nại thui ...Thế nên cưng mới thấy đó, box cxech nhà tớ có khác gì cái quán sắp sập tiệm đâu
    Vui vẻ nghe cưng
  5. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Lại chẳng các cô cứ chuộng tây chứ anh em chúng tôi galăng chán,cứ yêu mấy thằng cz đi rồi vào mua chai nước nó cũng bắt trả tiền nháCòn box Séc thì cần gì H với chẳng N lúc nào chả chán,từ hồi vào chưa thấy lúc nào vui
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê, péo thấy ngại nhất vụ con trai fải trả tiền Hồi cấp 3, tình yêu trong mộng của péo (h đã rơi vào tay em khác) mỗi lần thấy péo cùng càc nàng mỏ khoét ngồi lê la vỉa hè ăn uống là hắn chạy mất dép Mãi sau này hỏi thì hoá ra hắn và lũ bạn trai, đứa nào cũng ngại chạy qua chỗ đó..Nhỡ bị bọn péo gọi vào thanh toán thì nguyĐừng chê hắn keo kiệt nha, tại tụi tớ ăn uống kinh quá nên tiền núi cũng hết
    @Vngal: Nàng viết tiêu chuẩn zai Việt của nàng ra đây, biết đâu péo dẫn 1 anh sang tặng nàng Còn zai Tây, nàng cứ dân Thụy Sĩ mà fang và táng cho péo. Swiss -german ấy, đảm bảo hơn đứt các anh Czech[}:)
    @Bi: Bi bo có vợ rồi mà còn chối, tảng lờ để nhận nhiệm vụ "hộ tống" phu nhân bác N_L huh???????? Péo về méc vợ Bi bo Nhanh chân thì dắt vngal và péo đi ăn mau
    Quên mất, nói vụ này hơi xí hổ Ở Czech,....đậu fụ ngon ko vậy???? Tớ thèm mỗi đậu fụ thôi Đậu bên này siêu chán, cứng mà chua, đắt nữa
  7. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chưa là chưa mà người ta mới có đầu 2 đít cực bé làm sao mà vợ với chả con đượcKhi nào có nhà cửa xe xịn cùng tầm 5 con số 0 trong tài khoản mới yên tâm cưới vợ(5 con số 0 USD nhá)Mà dắt 2 bạn péo đi ăn á cả tớ nữa là 3 bạn péothế thì bạn péo sang cố gắng báo trước mấy tháng nhé để tớ còn liệu đường mà chuẩn bịMà đùa thế thôi chứ đậu phụ thì cho ăn cả tháng cũng được chỉ sợ ra khỏi nước Séc nhìn đậu phụ lại muốn...Bạn péo yên tâm bên này vào chợ VN cái gì cũng có,riêng đậu phụ rẻ và ngon
  8. mistfall

    mistfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho em hỏi về đi lại ở Czech và các nước châu Âu với ạ. Chả là em thấy ở Czech cả tháng trời thì nhiều quá, thế là bon chen apply visa đi Châu Âu luôn. Nhưng tìm vé máy bay, tàu, bus đi các nước Châu âu thì thấy đắt quá, rẻ nhất cũng phải hết hơn 300 euro (đi bằng bus). Các bác có biết phương tiện gì hoặc cách đi như thế nào cho rẻ không ạ? Em định sẽ đi sang Đức, rồi sau đó đi Pháp và Ý (nhưng tình hình Pháp dạo này căng quá, chưa chắc em đã dám đi), rồi về lại Czech.
    Em tìm trên mạng thì thấy việc thuê xe (car) lái đi cũng có vẻ rẻ hơn, nhưng không biết là tình hình la''i xe ở Châu Âu thế nào ạ? Đậu xe ở các thành phố có đắt và thuận tiện không ạ? Mong các bác tư vấn giúp em với nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều... Nếu sang đó được gặp bác nào, em nhất định phải mời các bác một chầu bia Tiệp mới được, hi hi...
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nàng mistfall ơi, Châu Âu nó ko giống US đâu mà lăm le thuê xe. 1) Đắt 2) chẳng cần thiết lắm vì phương tiện công cộng đi lại rất dễ dàng
    By air thì có thể mua của các hãng giá rẻ. Thử ryanair xem sao
    www.ryanair.com
    hoặc Easyjet www.easỵjet.com
    Blue1 nếu muốn sang Bắc Âu www.blue1.com
    Tớ thì tớ recommend bạn đi bằng tàu, tàu ở Châu Âu hoành tráng và xịn lắm. Nếu bạn sang đây 1 tháng, bạn mua cái vé đi unlimited (17 nước) trong 15 ngày. Bạn vào website này xem chi tiết
    http://www.eurail.com/
    Cái vé này tiện lắm. Giả sử trong 1 ngày bạn fải travel nhiều thì dùng cái vé đó thôi, ko fải liên lục mua vé nữa. Nếu bạn dưới 26 tuổi (hình như thế, tớ ko nhớ, nhưng được classified là Youth), sẽ mua mua vé với giá ưu đãi.
    Nếu bạn ko chọn loại unlimited thì có select pass, bạn được chọn vài nước bạn muốn đi, tất nhiên limited ngày, 6-5 ngày gì đó (tức là 5-6 ngày trong 1 tháng, muốn đi ngày nào cũng được, ko fải successive) . Miễn là chúng nó có connection với nhau (người ta có map cả đấy).
    Có một số nơi người ta bắt bạn reserve chỗ trước khi lên tàu. Ví dụ TGV ở Pháp, bt đi từ Paris đến Dijon là 48 EUR, bạn có vé kia rồi, ko fải trả 48, chỉ fải trả 3 EUR for reservation thôi, nothing more
    Tớ hè rồi đi Đức và Pháp nhá, mua một cái vé select 3 nước bất kỳ, lãi ơi là lãi, một ngày tớ đi điên loạn. Mua đâu có gần 270EUR. Mà tớ đi nào từ Berlin sang Paris (bt là khoảng 120EUR), rồi từ Paris đi Frankfurt (vé bt là 80EUR), chưa kể đi ầm ầm trong Pháp, Đức Tất nhiên mất tiền reserve chỗ (cho chuyến nào dài thôi, còn tầm 100-200km thì chả cần. người ta hướng dẫn hết trong bulletin tuyến nào cần đăng ký, tuyến nào ko), nhưng ko đáng kể. Khoảng 17EUR cho chuyến đi từ Berlin sang Paris (tớ đi tàu đêm, có giwưòng ngủ đàng hoàng, đi thế tiết kiệm time)
    À quên, mua cái vé unlimited, bạn còn được free đi Cruise đấy Lại chỉ fải đặt chỗ trước thôi
    Oài, oài, tự nhiên mình đi quảng cáo ko công cho bọn EURail pass
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/11/2005
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 15/11/2005
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nào đang ở VN mà có ý định sang tiệp chơi hay du học thì nên tìm đến mình hiện tại mình cũng đang ở hn-vn sang năm sẽ sang bên đấy. Đã ở bên đấy 10 năm nên tiếng tiệp cũng biết chút ít, và hiện tại đang học về IT. 1 cơ hội rất hiếm có đấy

Chia sẻ trang này