1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng khóc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moon_heart, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề anh thắc mắc với em chủ topic
    - Vậy theo em thì tình yêu là gì?
    - Em đang nhìn đi đâu khi sự thật sờ sờ trước mặt?
    Nhìn vào sâu bên trong con người , em có thấy gì không? Anh thấy một thứ , đó là sự trống rỗng , một sự trống rỗng mà như có như không , trống rỗng mà như chất chứa cái gì đó.
    Tại sao trống rỗng... Vì ánh mắt , nụ cười, những cử chỉ , lời nói , suy tư đã lộ ra hết cả rồi , cái còn lại chẳng phải là trống rỗng sao?
    Mà anh không yêu được sự trống rỗng.................vì chả có gì để yêu.
    Anh sẽ yêu em hơn khi đồ ăn em nấu ngon hơn, em nói chuyện êm tai hơn, môi em ngọt hơn, da thịt em mềm mại hơn, tâm hồn em thanh thoát hơn, tình cảm em nồng nàn hơn, và nhiều thứ nữa ....(như gia đình, công việc, bạn bè .... càng tốt thì càng hay)
    Nếu mà em không như thế , có lẽ anh cũng yêu em khi em đạt một mức "tỏa nhiệt" nào đó. Em biết không, cái bên trong em không phải là tâm hồn, vì thời điểm bây giờ tâm hồn tuy không đo đếm nhưng cũng có thể ước lượng được. Thực sự cái bên trong chỉ là sự trống rỗng.
    Nếu em dưới mức "tỏa nhiệt" đối với anh, là khi em "nguội ngắt". Khi IQ anh thấp anh sẽ chờ đợi , rồi sau đó phát hiện rằng mình ngộ nhận ..về tình yêu? Nếu IQ anh ở mức trung bình, anh sẽ hâm nóng em bằng tình iu của anh, một quá trình vất vả và gian khó, phần nhiều kết quả vẫn chỉ là "nguội ngắt". Nếu anh "láu cá" thì sẽ ở gần em lúc em "tỏa nhiệt" và tránh xa em khi em "nguội đi", hoặc anh sẽ đi tìm một "nguồn nhiệt" ổn định hơn
    Khi em nói "iu anh", đầu óc đen tối của anh sẽ nghĩ đến chuyện "i rắc- i ran" gì đó chứ thực ra a hổng xi nhê gì, vì anh biết bây giờ chả có gì là vĩnh cửu. Đồ tốt nhất bây giờ là đồ xài được 5-10 năm em ạ.
    Khi anh không còn iu em nữa, em có đau lòng cũng kệ mặc em....anh cũng vẫn hùng hục kiếm tiền, chăm sóc gia đình và đú đởn với bạn bè
    Tình yêu là gì.... thôi hãy để con tim mỗi người tự cảm nhận. Đau lòng rồi cũng sẽ qua đi, mà trong TY thì chẳng ai là người có lỗi cả, chỉ lỗi vì trái tim ta quá mong manh.
  2. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Moon_heart (MoonHeart) is also the name I have used
    Having the same name is normal so it''''''''''''''''''''''''''''''''s alright
    Don''''''''''''''''''''''''''''''''t know who you are, where you are from, what do you want
    but Please, if you use this name, change your avatar
    and if you use your avatar, change this name
    Wonder what do you think when you chose this name for yourself with your avatar
    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 14/11/2007

Chia sẻ trang này