Tự dưng không hiểu mình.. Tết này cà thưởng và lương được có mấy triệu, thế mà tớ chẳng thấy tiếc, xung quanh khủng hoảng kinh tế,...tớ tự dưng bị mất cái tính lo xa, sống đến đâu biết đến đấy. Nhìn mọi người cứ eo hẹp trong chi tiêu, tớ thấy tớ lạc lõng,..tớ muốn tiêu hết số tiền tớ có. Hay là tớ đang chán đời tớ cũng ko biết, vì dạo này cũng nhiều chuyện..nên tớ buồn. tớ bị chi phối suy nghĩ, lúc thì lẩm bẩm..tiêu mịa nó hết đi, sống được mấy mà tiết với chả kiệm. Nhưng anh tớ, bố tớ..thì thường khuyên đừng tiêu phí. Tớ đang chán và chẳng còn hiểu mình nữa. Tớ mất tự tin, không biết việc mình làm đúng hay sai..chỉ biết là có một suy nghĩ luôn thường trực: ui giời..kệ mịa nó.
uhm thì kệ mịa nó sống giây nào phút nào biết thế đã ...làm j mà bất cần đời đến thế...vui mà sống chúc mừng năm mới an lành hạnh phúc
tiêu hết đi cho sướng bạn ah. còn mình thì giữ một ít để mồng 2 đi hội an chơi. vẫn chưa xin bố mẹ. nhưng chắc xin vào Huế rồi trốn đi ĐN. he he. năm cũ vui vẻ.
Uh, kệ mịa nó. Sống khuôn khổ chán rồi. Thử một năm "kệ mịa nó" xem như thế nào. Ai nói gì... kệ mịa họ Ai làm gì... kệ mịa họ Mình nghĩ gì... kệ mịa mình Mình làm gì... kệ mịa mình Hắn làm gì... kệ mịa hắn Hắn nghĩ gì... kệ mịa hắn Chuyện gì có thể xảy ra... kệ mịa nó Nothing matters anymore.