1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng mất liên lạc là dư lào hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cái loại Gái mất nết đấy không đáng để cho chú phải khóc vì nó đâu . Chú giải tán nó luôn và ngay cho anh
  2. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chú này khóc chắc vì tiếc của: "có sắc" mà chưa làm ăn gì!
  3. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rùi!mà nàng ý đã vậy thì chú đừng nháy máy nữa!để xem sao đi!!!phải biết chờ đợi nhé!!!
  4. chickenind

    chickenind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chú làm gì mà phải xoắn lên thế, nhỡ em nó bị mất điện thoại thì sao! Chú lấy cả những số điện thoại khác gọi vào mà em nó vẫn ko nghe chứ có pải riêng mỗi số của chú đâu. Chú nên tỉnh táo 1 chút, đừng nghĩ quẩn lung tung rồi lại làm những chuyện dại dột. Đàn ông pải có bản lĩnh 1 chút.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Gà này là Gà không học pài .
    Cáo nó đã như thế , thì ngồi đó mà thương nhớ à , bài của Cáo đấy .
    Các cao thủ dạy là bỏ Cáo đấy lại làm vốn , đi cưa Cáo khác . Ngồi đó có phải là phí đời trai trẻ không .
    Cứ cưa một lúc 3 -4 em . Thất bại không là mất tất mà chỉ là mất .....một tí ,lại có thêm kinh nghiệm .
    Chứ cứ chăm chăm đong một Cáo thì đến lúc nó thế nọ thế kia như Cáo của bác chủ Topic thi khổ lắm .
    Già rồi mới thấu , mới tiêc cái thời trai trẻ
    Bia đê anh em
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ là Gái nhà bác xem fim HQ nhiều quá rùi thui. jở bài "tàu ngầm chiến" đây mà!
    Nó đã tàu ngầm thì bác cũng tàu lượn đi cho nó thoải mái. Xác định là cứ ăn chơi cho đến khi nào em ý về tính sau.
    Vợ đi vắng, vợ đi vắng, ba sang chơi nhà dì...í a....
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chả vờ bị tai nạn dzồi bảo bạn nhắn cho Cáo "Thằng Lênin đi ngoài đường mất tập trung do gọi điện thoại quá nhiều nên bị xe ô tô đâm, hiện đang dở sống dở chết trong BV phụ sản, muốn gặp em lần cuối... ". Nhớ là không gọi / nhắn tin cho em ý 1 ngày rùi hãy giả vờ bị tai nạn nhé.
    [nick]
    Được database sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 13/08/2008
  8. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Pác này cao thủ quá,vote bác 5*,hehe.
    Ngày hôm nay e đã quyết định bánh bơ mũ phớt,chờ ngày em nó ra sẽ xử lý đẹp sau
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 13/08/2008
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cậu này rơi đúng trường hợp của tớ, y chang, tự dưng bặt vô âm tín. Chỉ có điều khác, tớ là nữ.
    Nhắn tin, gọi điện chán chê rồi; lo lắng, mong ngóng chán chê rồi... Nhưng người ta tỏ ra thiếu quan tâm, thiếu tôn trọng mình như thế thì cứ nghĩ chuyện đang diễn ra theo hướng tiêu cực mà quên đi cho nhẹ lòng.
    Nghĩ ra nhiều việc khác để làm đi bạn, hơn là cứ ngồi đó mà đoán già đoán non. Mệt mỏi lắm!
    Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Dù là tốt hay xấu.
  10. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    ....Gái cảm thấy xa thằng kia mình thật dễ chịu, ko bị gò bó, hỏi thăm hay làm phiền, nó tìm được không gian riêng cho mình. Dần dà nó thích cảm giác mới lạ như vậy, tự do, phoáng khoáng ....nó sung sướng cho mình cái quyền đấy và bắt đầu có thời gian để tĩnh tâm nghĩ lại về những ngày tháng đã qua bên thằng kia.......Đó là thời điểm bắt đầu đặt dấu chấm hết.....Nó bặt vô âm tín....
    Âu cũng là thất bại đầu đời

Chia sẻ trang này