1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng mất liên lạc là dư lào hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng,chuyện gì đến nó sẽ đến,có lẽ nên chấp nhận sự thật.Không nên níu kéo 1 thứ mà đã không còn trongt àm tay mình.
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    cứ tạm nghĩ thế đi, nhưng đừng kết luận hay quyết định gì vội vàng, dù sao cũng chưa biết rõ trắng đen mà.
    Nhưng sao lạ thế, như fim ý, gia đình em ý cũng ko liên lạc đc á ?
  3. duongthuy89

    duongthuy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    E là e chúa ghét cái loại đàn ông con trai ko dám gặp mặt nói thẳng 1 câu , anh ko yêu em nữa , hay đại loại vậy . Quên luôn đi chứ loạ đấy chả đáng để mình lo lắng , mong ngóng
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã liên lạc đc với nàng,nhưng đáp lại là 1 sự lạnh lùng vô cảm....Hỏi sao k0 gọi đc thì nàng chỉ bảo có việc bận.
    Có vẻ như mọi việc diễn tiến theo 1 chiều hướng tiêu cực.
    Lần này khả năng tan là 90%...
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 14/08/2008
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng vô cảm như vậy thì còn hy vọng gì nữa bạn ơi. Dù sao bạn cũng còn may mắn hơn tớ là đã liên lạc được. Ít ra cũng biết được cô nàng vẫn còn bình an, chứ ko tai nạn hay ốm đau gì. Như thế cũng bớt phải suy nghĩ vô ích.
    Dù sao cũng nên nói chuyện với cô nàng một cách rõ ràng bạn ạ. Trái tim đã đổi thay rồi thì cũng nên nói một lời với nhau. Đau trong thanh thản vẫn dễ chịu hơn.
    @duongthuy89: Mình cũng ghét đàn ông con trai mà thiếu bản lĩnh như thế lắm. Không dám đối mặt với thực tế. Cảm giác mông lung này thật khó chịu.
    Chỉ cần nói một lời không yêu nữa thì mình cũng không nuối tiếc mà níu kéo. Tình cảm của mình chỉ có thể dành cho người biết trân trọng và cần mình thôi.
    Vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không xấu như mình nghĩ.

  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chắc trước đó nó cũng chán bác nhưng nó cứ giả vờ, giờ có cơ hội là nó lặn luôn
    có thể tại bác chưa cưa đổ hẳn lại tự huyễn hoặc mình
    thôi thì đành chấp nhận, tìm gái khác vậy
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ah,em với Cáo yêu nhau đc nửa năm rồi...trước đó vẫn vui vẻ bt có sao đâu.
    Đúng là khó có thể hiểu đc con gái nghĩ gì...Và k ai biết đc lòng dạ con người
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc đc lại rùi hả bác!em nó lạnh lùng con thạch sùng vậy sao!bác nghĩ lại xem trước đó bác có làm gì mà em ý phải giận ko!chứ đang bt mà lại thế thì lạ thật!mà bác đừng có cuống lên thế!con gái thỉnh thoảng đc quan tâm nhìu cũng hay dở chứng lắm!Bây giờ trong 1 tuần tới bác đừng liên lạc gì với em ý!để xem em có chủ động liên lạc lại với bác ko!nếu em ko có động tĩnh gì!bác cứ chờ em nó về rùi gặp nhau lần cuối!nếu em ý còn yêu thi chắc sẽ pm cho bác thôi!!!
    Yêu nhiều cũng mệt thật đấy!!!hix...
  9. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trước đó tớ dám chắc là k có chuyện gì mà.lần cuối call đc cho em ý cách đây tầm 10 ngày,tớ bảo là a mới bị bỏng chân,em ý còn xuýt xoa hỏi a có làm sao k,đi đứng kiểu gì thế,blah blah...và rồi sau đó mất tích,hôm nay lấy số khác call đc thì lạnh lùng tàn nhẫn...
    Mai em nó về tớ sẽ hỏi cho ra nhẽ,nếu đã k còn yêu thì có lẽ cug k níu kéo làm gì
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 15/08/2008
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 15/08/2008
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, chúng ta ở đây mà đoán thì khác gì đoán kết quả xổ số.
    Chưa kể là càng đoán thì lại càng lo. Mà cứ coi là đoán trúng thì bạn ở Bắc, cô ấy ở Nam, nước xa sao cứu được lửa gần, đúng ko nào.
    Vì thế, tớ khuyên bạn, tốt nhất giờ này đi chơi đi.
    Bạn mà thoải mái tinh thần thì khi vấn tội cô ấy sau này, một là sẽ nhẹ nhàng hơn cho cô ấy, hai là có gì thật thì bạn vẫn cũng đủ bình tĩnh sáng suốt để giải quyết.

Chia sẻ trang này