1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn có người quan tâm !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Oé ... chỉ tửng tửng mà post bài lên như thế thôi , không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người ghê ... heheh... Cám ơn mọi người nhìu nhìu nhen ... làm Looking xúc động đậy ==> rơi cả nước mắm ... Nhóc Dracula diễn giải hay nhỉ? chắc là có kinh nghiệm rồi huh? ... Nói là " tự dưng" cũng đúng thôi ..vì bi giờ nghĩ lại thấy có cái gì đó không ổn cho lắm ... heheh ... vì chẳng có " tên" nào dám " quan tâm đặc biệt" Looking đâu ... khà khà khà ... .... hoặc giả " anh hùng dám hi sinh " vì Looking thì chắc Looking phải là người chạy mất dép trước tiên quá ... Ở đời cũng nên nhân hậu một chút ... đừng có ở ác quá ... người ta kiện thì sao ?! ... Với lại nếu Looking không thể đáp lại tình cảm đó thì ... chẹp chẹp ...==> " tội nhân thiên cổ " ... Nói chung thì không nên tìm kiếm " người đặc biệt " bù đắp chỗ trống ... mà nên hạnh phúc vì sự " đông đầy " tình cảm của mọi người dành cho Looking ... Looking thích gia đình 83 này biết bao ... Cảm ơn mọi người ! ... Chắc Looking sẽ đợi đến khi tốt nghiệp đại học mới "dám" ... "yêu" quá ... Looking còn ham dzui lắm ... Có người đặc biệt thì chắc không được dzui dzẻ như thế nào đâu nhỉ ?! ... Sợ nhất điều này áh
    Looking
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    hà hà tui cũng đang mún tìm một người wan tâm mà mỏi mắt vẫn chưa thắy, ai biết chỉ giùm có hậu tạ
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chị tự dưng nhưng em đang muốn thiệt nè , hic hci sao dao này chán thế hông bít , cứ nghỉ tùm lum , sao hogn có ai quan tâm mình ? dạo này cứ một mình mà đi ra đi vào với một mớ kỉ niệm đáng ghét , mà sạo lại vậy !!!! ghét!!!!!
    tim anh là của em
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    PHải không đó? Nghi ngờ quá - haha -
    Thân mến
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ gì hửh ? Đừng có úp mở nhen nhỏ ... Đét đít bi giờ ...
    Looking
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào Borin...Looking sắp hiện nguyên hình rồi đấy :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  7. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn có người quan tâm đến nữa nè !
    Nhưng lại không muốn làm phiền đến ai cả !
    Chúc các bạn vượt qua thử thách và đạt được ước mơ trong đời nhé !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế có giống như là quan tâm CHOCOLATE ko huh?
    Looking
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm ... quan tâm ...có cái gì để mà quan tâm cơ chứ . Ham hố vừa vừa phải phải thôi . Thích gì cái chiện lo lắng cho người khác hả ? Mệt người ra .Giờ lại còn đòi người khác quan tâm nữa sao? Mất nết quá đi . Tự lo cho bản thân đi chứ . Thiệt tình . Khó chịu quá ! Nhu nhược thế ai chịu cho thấu .
    Thuận tay tán vào mặt một cái.
    -Đau không?
    -Đau chứ sao không? Hỏi lạ, bộ sắt đá hay sao mà không biết đau? Hỏi ngu thế?
    -Đáng đời, cho chừa cái tính bon chen . Ích kỷ tốt hơn!
    -Liệu có làm được không?Có nên không?
    -Tập đi . Lâu dần khắc quen ấy mà.
    -Sống như vậy sao chịu nổi , giả dối lắm . Giả dối cả bản thân mình nữa. Không làm được đâu .
    -Muốn ăn thêm cái tát nữa hả ?
    -...để xem...
    -Cứ như thế thì làm sao khá nổi ...
    -...
    -...không nói nữa ...
    -....
    Mâu thuẫn ><
    Looking
  10. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thế bà thích tui tọng bà vô mồm rồi nhai như nhai chocolate hở

Chia sẻ trang này