1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

    Mình chỉ muốn viết thế thôi
    vì nó là điều mình đang nghĩ lúc này

    cho dù anh chẳng có thật, cho dù anh không tồn tại, cho dù anh chỉ là một hình mẫu trong mình bởi sự tự do, bởi mình vẽ nên anh với tất cả những sắc màu của hi vọng, của tình yêu, tất cả đều rực rỡ lung linh...

    Mình cũng sợ một ngày anh bước ra khỏi cuốn truyện cổ tích của mình. Lúc ấy mình phải lớn lên. Lúc ấy mình phải đối diện với anh một cách trần trụi thô tục. Lúc ấy mình sợ tình yêu của mình không còn.

    Anh chẳng là ai trong cuộc sống này, nhưng anh cũng quan trọng đối với mình.

    Một sự quan trọng vừa đủ.

    ngày 28/4/2009 : em vừa ngủ dậy nên thế.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Anh nào ý nhỉ chắc hok fại mình ồy vì có thấy hắt hơi đâu..thui cho bác ý viết tiếp
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn gặp anh í lắm.
    Muốn cực kỳ luôn
    Lúc nào cũng muốn
    Anh không có j đặc biệt, k cuốn hút, k đẹp trai.Đến cả mình lúc đầu mới gặp còn ơ hờ với anh.Mà sao chỉ mới nói chuyện vài lần với anh đã khiến mình nhớ nhung anh ấy đến vậy.
    Mình trẻ con
    Chẳng muốn lớn nhưng sao cứ muốn yêu anh bằng tình yêu trẻ con đến thế
    Mình ngây thơ, dại khờ thế chứ
    Mới có vài lần nói chuyện đã mê người ta rồi
    Nhưng sao ngăn được nữa đây?
    Làm sao có thể khiến em quên đi một người như anh chứ, nhỉ?
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hix nhìu người mong quá khiến tui bị xổ xít nghẹt mũi rùi nè!!!! Mà không hỉu còn vợ tương lai giờ đang fiêu bạt nơi đâu
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dạo ni có nhìu n` có nhu cầu mún gặp đc chồng/anh/hoàng tử...nhể
    Thế mờ vẫn chưa thấy hoàng tử/anh/chồng...đóa ló mẹt ra, uất nhờ
  6. zibucha

    zibucha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã quên anh, nhưng nỗi nhớ mỗi lúc lại cồn cào....nhưng lại kìm nén, chỉ vậy, vậy thôi. Trong đầu em luôn viện ra nhiều lý do để gặp anh, nhưng nghĩ lại thấy mình trơ trẽn......Muốn gặp lại anh 1 lần, dù tình cơ or thoáng nhìn thấy anh...
    Chợt thấy mình dại, dại vì đã không nói thực, luôn dối lòng mình, đến lúc muộn thì hối tiếc. Em luôn là thế
  7. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế đây. Từ ngày anh có công việc mới, bận rộn hơn, lương cao hơn nhưng mình gặp anh khó hơn và thấy anh càng ngày càng xa mình hơn. Anh cũng ít gọi điện hơn, không còn hay hỏi mình "bụng em hôm nay thế nào? tốt hay xấu? người xấu nên hôm nào bụng cũng xấu nhỉ"
    Ngày nào anh cũng hỏi mình như thế, nhưng nghe giọng anh mình nhớ quá. Bây giờ anh ko còn thời gian để hỏi mình nữa.
    Sao càng ngày anh càng xa mình hơn thế nhỉ?
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gặp anh
    Em chẳng nhớ anh như thế nào nữa
    Chỉ là người đi qua em chiều trên phố
    Nhẹ nhàng
    Như gió qua ngang ngọn cây
    ..........
    Em chẳng nhớ nổi mặt anh
    Em chỉ cố vẽ anh
    Trong cơn mơ hàng đêm
    ............
    Anh là ai giữa bộn bề cuộc sống
    Giữa những người đang đứng xung quanh em
    Anh là ai giữa bon chen cuộc đời
    Giữa những bờ vai em chưa biết chọn lựa
    ...............
    Em muốn gặp anh ngay ngày mai có thể
    Muốn vuốt khuôn mặt hàng đêm em vẫn vẽ
    Muốn hôn anh,muốn ôm trầm lấy anh
    Muốn gục đầu vào anh,muốn tựa vào vai anh
    ..................
    Mai
    Em sẽ lại đi trên con đường ấy
    Để tìm anh người em muốn gặp
    ..........
  9. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mún
  10. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cũng chỉ để nhớ...đã quyết tâm dứt khoát...cut bỏ mọi mối liên lạc...nhưng sao thấy đau lòng quá.....!!!

Chia sẻ trang này