1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    :x Tạm biệt !
  2. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm. Thì bây giờ chuyện tình yêu của mình đã được 2 month rồi. 2 month bao gồm cả những ngày anh xa em nữa.
    Tự dưng hôm nay em muốn gặp anh kinh khủng. Em muốn được nhìn thấy anh.
    Nhưng có lẽ anh đang ở bên ai đó, vui cười và không còn nhớ em là ai nữa.
    Anh còn nhớ lời hứa trước lúc anh đi, anh sẽ gọi cho em không nhỉ. Anh còn nói rằng anh sẽ gặp và xin lỗi em. Em không mong chờ ngày anh xin lỗi em đâu, bởi em cũng chẳng biết lúc ấy phải đối diện với anh thế nào nữa. Nhưng em muốn được nghe giọng nói của anh. Em không biết có đang tự nuôi mình lớn bằng những ảo tưởng rằng em còn yêu anh và còn muốn nhớ đến anh không nữa. Nhưng thật sự, em không muốn quên anh. Nên nếu để ý, anh sẽ nhận ra vẫn còn rất nhiều kỉ niệm em níu giữ để nhớ về anh.
    Em vẫn dọn dẹp fb của anh mỗi lúc em ghé qua, em dọn để mỗi khi anh login vào, anh phải nhìn thấy em ở wall, em cũng độc ác quá nhỉ. Anh bảo em có thể xóa nick của anh đi nếu em thấy cần thiết để quên được anh, còn anh sẽ để lại. Không biết anh có để thật không nhỉ và không biết mỗi lúc online, thấy nick em, anh có cảm giác gì không. Có lẽ, mà không, phải chắc chắn rằng không anh nhỉ.
    Nhanh quá, vậy mà đã được hơn nửa tháng. Yêu nhau thì thấy thời gian bên nhau sao lâu, và cứ nhe yêu nhau từ rất lâu rồi * ngược đời nhỉ * còn xa nhau thì...chẳng mấy mà sẽ tới lúc anh đi.
    Ngày anh đi em sẽ thế nào ? nhẹ nhàng, thoải mái, cảm thấy thanh thản...hay sẽ buồn một chút, nhớ một chút và luyến tiếc một chút ?
    Em biết, người ở lại như em, nhìn anh đi * dù theo nghĩa nào * cũng là người buồn hơn, còn anh đã đi và đã quên rồi. Anh cần gì phải nhớ em là ai
    Hôm nay thực sự nhớ anh, nhớ hơn cả ngày nói chia tay nhau . Nhưng không khóc, cũng không thấy nhói ở ngực khi nghĩ anh đang bên người khác nữa. Chỉ là 1 cảm giác nhớ thôi, nhớ lắm.
    Ngủ 1 giấc, mai tỉnh dậy là hết anh nhỉ.
    Chỉ vì em đang gặp qúa nhiều bế tắc, những khó khăn ngày 1 nhiều và chẳng có ai để chia sẻ, cho dù ngày xưa yêu anh, cũng chẳng chia sẻ với nhau được gì, anh vốn không biết tới những bận tâm của em mà. Có người sẵn sàng nghe em nới, có người sẵn sàng chờ em, dù chỉ để mỉm cười với người ta 1 cái, nhưng em vẫn không thể nói ra những gì mình nghĩ. Như hôm nay nhớ anh lắm, cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa, những ngày qua người ta làm em cười, người ta làm em nhẹ lòng, thì hôm nay, em thấy ghét người ta lắm. Em ước được chạm vào anh một lần nữa.
    sang ngày mới rồi . Nhìn chữ kí xem sao nhỉ
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đúng là nên viết ra những gì mình đang nghĩ
    để 1 lúc nhìn lại, gặp lại cảm xúc cũ, nhận ra vượt qua nỗi đau không khó như mình tưởng
    cuối cùng thì cũng vẫn quên được, là 1 năm, 2 năm, 1 tháng hay 2 tháng
    yêu ai cũng nặng lòng, nhưng vẫn có thể quên
    cố lên Kid xinh
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông họ giống nhau thế nhỉ... Người yêu em cũng thế mà... Và mặc dù em rất nhớ nhưng cũng đang thực hiện chính sách "kìm lòng" như các chị... Sao mình cứ phải chạy theo lo lắng nhớ nhung 1 người như thế chứ... Ôi.. Cái cuộc đời này...
  5. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thật ngu ngốc khi chưa bộc lộ được tình cảm thật sự của mình với anh. Đến lúc em lấy đủ bình tĩnh và can đảm để nói lên câu " em yêu anh" thì cũng là lúc anh đi xa. Anh ơi, em sẽ chờ anh, không chỉ 1 năm, 2 năm mà suốt cả cuộc đời này. Em từng nói với anh " em yêu 1 và chỉ lấy 1", anh có biết anh chính là mối tình đầu và mãi mãi của anh ko. Mong anh jữ jìn sức khoẻ và đừng quên em nhé. Yêu anh nhiều lắm ( em sẽ chờ, chờ đến ngày anh về để nói câu này ).
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ muốn gặp vì cũng ko hiểu sao lại như thế. Gặp xong để nhắc mình về với hiện tại đừng mơ mộng nữa chăng. Đó phải chăng là 1 giấc mơ
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết >_<
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Uh mún gặp lắm... Gặp ngay bi h....
  9. ghetanhlem

    ghetanhlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua muốn gặp anh kinh khủng. Lúc trưa em đã định nhắn tin cho anh. Hỏi rằng " anh đang làm gì " đã lâu lắm rồi anh không nhắn tin cho em, và em cũng bỏ thói quen trả lời những câu bông đùa từ anh
    Hà Nội sáng nay lúc em bước chân ra cửa hơi có mưa phùn. Lạnh lắm !
    Hôm qua mình ngồi uống cafe với nhau. Người yêu em uống cafe đen như thói quen, em thay đổi thói quen cafe nâu bằng sữa chua đanh đá có 1 chút ca cao. Anh đến, phục vụ hỏi anh dùng gì, em nhanh nhảu " Cho anh ý 1 sữa chua đánh đá em ơi " anh ngạc nhiên nhìn em hỏi " sao em biết " em chẳng nói gì. Thực ra em chẳng biết gì, không biết anh có ý định dùng món đó thật. Em chỉ gọi cho vui. Như thỉnh thoảng nhớ anh, em lại nghĩ nhắn tin cho vui . Nhưng đó là ngày xưa.
    Còn bây giờ, nhớ anh lắm, em phải học cách chôn cất nỗi nhớ đó đi. Anh ngồi 1 lúc rồi về mua xôi cho vợ. Và em trầm ngâm từ dạo ấy.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Dù theo nghĩa nào cũng là lúc em phải chấm dứt mọi thứ. Hôm qua người yêu em bảo " mai lấy tiền thưởng Tết cho mẹ nó 500k , he he " em chẳng phải vì 500k, nhưng em vì 2 từ " mẹ nó " mà sẽ thay đổi.
    Em sẽ cho phép mình được dở hơi nốt hôm nay thôi. Em sẽ cho phép mình được ngược xuôi quá khứ nhớ anh nốt hôm nay. Em sẽ cho phép mình hôm nay nhắn cho anh 1 tin nhắn
    Và ngày mai - em sẽ thay đổi.
    Sẽ chẳng còn muốn được gặp anh.
    Sẽ chẳng còn muốn được đi xem film với anh
    Sẽ chẳng còn muốn nắm tay anh
    Sẽ chẳng còn muốn được làm mọi việc cùng anh
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mất title thằng ng yêu cũ đặt cho rồi :| chỉ vì tội nghịch ngợm thử xem có làm title chạy và đổi màu được hay không
    hôm qua đi uống Trà Hoa với bạn thân ở Khương Trung. ngồi ở giữa trung tâm, ngắm được mọi người qua lại, nhân viên ở đây mới, làm việc không nghiêm túc, đùa cợt với nhau trước mặt khách. thật chán. dù sao quán có chút đẹp, thoáng và rộng nhưng vì thế không được đầm ấm như trên Nguyên Hồng gần nhà mình
    cả buổi tối ngồi xem nhạc công biểu diễn. cái anh thổi sáo với cô em phục vụ thật buồn cười. có lẽ những người làm nghệ thuật họ " phiêu " như thế. anh này cứ vừa thổi vừa nhún, ghế ngồi hết ngả về phía trước lại bật về phía sau. mình bảo với bạn thân rằng " thằng này lúc nào cao hứng quá mà ngã đâm đầu về phía trước thì hay " bé nhân viên 1 chốc đi qua đi lại cứ liếc, rồi lợi dụng triệt để mọi cơ hội được nói chuyện, bông đùa với anh này. trông lộ liễu quá. đến mức anh ý cũng phát hiện ra. chẳng biết ngày xưa mê giai mình có thế không nhỉ giờ chỉ ước có giai nào ngon 1 tí để mình mê, mình tán tỉnh :D
    có chị phục vụ đau chân, đi qua đi lại trông như con ốc sên đang bò, mình còn quay cả video để ngắm nữa. trẻ con chạy ầm ầm trong quán, có bé còn ra đứng trước mặt mình, nhìn mình 1 lúc, rồi lấy tay đánh vào chân mình mấy cái ( lấy hết sức để đánh ) xong chạy đi. bạn thân mình cười rồi bảo " cho cháu xả xì trét nhờ 1 tí " he he, lúc sau cháu lại chạy ra để chìa khóa cạnh chỗ mình ngồi rồi chạy đi, mình giấu, lúc sau bé quay lại lấy không thấy đâu, chạy đi kêu mẹ, thấy cô mẹ chạy ra 1 cái mình lại để lại như ban đầu, mẹ liên bảo bé là " chìa khóa của con đây thôi, sao bảo mẹ không có, àh , hay là chú này giấu của con àh " chỉ sang chú bàn bên cạnh mình, he he. chú mặt ngơ ngác như con bò lạc chả hiểu gì.
    mình vẽ vời ra lắm kế hoach cho ngày chủ nhật này lắm, còn lời hẹn đi ăn trưa với cafe cùng ông anh gần nhà cơ mà nhưng cuối cùng lại nằm lăn trên giường đọc " Người yêu dấu " mới mua chiều qua, để cái đầu bẩn, tóc tai rối bù, chắc chiều mình đi uống trà đá 1 mình ở hồ quá

Chia sẻ trang này