1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi mà chờ khế nó rụng vào đầu
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chờ sung chứ .???
    cơ mà cứ đợi đi....
    Chẳng ai đánh thuế những giấc mơ cả
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    Anh có biết em ghét nhất khi bị đàn ông quát không ?
    Thế mà ngày hôm nay em bị 2 người đàn ông quát. Cho dù vì bất cứ lí do gì, em cũng sẵn sàng nổi cáu để đáp trả.
    Anh thì chẳng bao giờ có thể quát được em . Anh chỉ nói với em những lời dịu dàng và hết sức nhẹ nhàng. Sự quan tâm của anh không bao giờ thừa mà cũng chẳng bao giờ thiếu. Có những lúc em cũng thấy nhớ anh phết, nhưng nhớ nhiều nhất là hôm nay. Bởi vì sao em cũng không biết nữa
    Em đang gặm bánh sừng bò, ngon lắm. Của Kinh ĐÔ , rẻ thôi nhưng mà ngon. Anh nhớ nhé, ghi thêm vào quyển sổ nhỏ là em thích ăn tất cả các loại bánh của Kinh ĐÔ đi. Biết đâu 1 ngày , anh là của em. Anh bước ra từ cổ tích và trở thành một hoàng tử hết sức giản dị.
    Cứ mơ đi anh nhỉ. Dù em biết, đấy là điều mãi mãi không bao giờ xảy ra
    Thực ra, anh mà quát em được một lần kể cũng vui nhỉ
    À, em vừa đi đánh phỏm về, lỗ nặng anh ah, nếu em là ng yêu anh thì anh có thích con gái đánh phỏm không nhỉ
  4. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    jống mìn
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e cũng muốn gặp a lắm
    nhưng nó là ý nghĩ cách đây 1 tuần rồi
    @ kid: hnay e gặp kid đi đá lẻ với ho li nhá
  6. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn gặp em thế ko biết nữa
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tốt lành cho anh. Một ngày nắng ráo cho em
    Em phải đi mua đồ anh ạ
    Mua đồ để mai đi Biển
    Có lần anh hỏi em về " sự mâu thuẫn với 1 người " em đã nghi ngờ anh, hóa ra thế mà đúng thật. Lúc đầu thì là đoán mò thôi nhưng về sau biết chắc chắn 100% thế là cũng... vui
    Một người như anh sẽ có cuộc sống như nào nhỉ ?
    Bây giờ em mới thấy hối hận, hối hận bởi vì sự dối trá của bản thân.
    Em luôn biết rằng " những thứ là của người khác thì không bao giờ là của mình " vậy mà em vẫn dối trá để từng ngày phải hối hận.
    Những thứ đi vay mượn làm sao biến thành của mình được phải không anh.
    Bảo rằng hãy chia sẻ với anh đi ư, không đâu. Em không thể chia sẻ với bất kì ai, em phải giữ nó cho riêng mình, và tự dằn vặt mình. Hơn nữa, em có quyền gì mà chia sẻ với anh. Anh không bao giờ biết tới " khoảng trời nhỏ " này đâu.
    Còn nếu một vài người nào đó vô tình vào đây đọc và muốn dằn vặt em " Anh là ai " thì hãy đọc kĩ lại từ đầu, sẽ biết " Anh là Hoàng Tử của em "
    Hoàng Tử có thật hay không có thật - tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Anh là một Hoàng Tử có thật - nhưng là trong giấc mơ của một đứa trẻ luôn muốn có một người như anh che chở, quan tâm. Vậy đấy !
    Em đi tìm mọi thứ về anh, nhưng không phát hiện ra được điều gì cả, mọi thứ về anh luôn như con người anh vậy. Lúc ẩn lúc hiện.
    Vậy nên anh mới là " KAC "
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hú hú cái khoản này bác cắhc a zai nhà bác phải ghek bánh kinh đô như e nè...như thía bác mới đc ăn nhìu hê hê...kòn khoản oán hphỏ thì chắc zai nàh bác cũng thg` xuyên chéo cánh với lũ bạn như e hi hi ...oánh chả thắng mà sao vẫn cứ đánh...
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đi biển về thì nhớ show hàng nhá.........
    hê hê
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Không post được nhạc
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2008/12/05F67C6E/
    Nơi em gặp anh có đêm hồng lặng lẽ
    Có trưa hồng tuổi thơ
    Bình minh xôn xao từng cơn gió mới
    Nơi em gặp anh nước sông trôi thảnh thơi
    Tiếng ca mang đời vui
    Cánh chim bay lượn trên lưng trời

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 29/04/2009

Chia sẻ trang này