1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ịch,,,hết tiền
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    những ngày này có nhận được lời hỏi thăm nào từ anh không nhỉ
    bây giờ thì em không chắc chắn một điều gì nữa cả
    chúc anh 30/4 vui vẻ bên hạnh phúc của mình
  3. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    H à, nhớ H nhiều lắm, H cố lên nhé, em tin là H làm được mà, em biết ko được nhắc nhưng mà em ... , chờ tin H
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp lắm
    Nhưng mà
    Hình như
    Anh không muốn
    Do mình từ chối
    Hay do anh không nhiệt tình
    ???
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    em đi tìm tên Anh dưới lòng Biển bao la, nhưng không có
    cuối cùng em vẫn chưa biết tên Anh
    phải đặt tên cho Anh là gì bây giờ nhỉ :)
    có khi phải kết thúc giấc mơ về Anh thôi
    cuối cùng thì cũng chỉ là " công việc :) "
    p/s : em vừa về lúc 3h15 sáng nay đấy, tầu rập rình cả đêm nhưng về tới nhà lại không muốn ngủ. Muốn vào gặp Anh luôn. 4 ngày lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm " Anh đang làm gì, ở đâu và với ai, có vui vẻ không "
    Anh có hiểu cảm giác tin nhắn mình gửi đi không có lời đáp là như thế nào không ?
    Thôi kết thúc rồi :)
    4 ngày !!!
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    kid cũng nhìu tâm sự guớm nhỉ?
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khi thuỷ triều chưa lên
    Tên anh còn trên đó
    Khi em nô đùa với sóng
    Là khi tên nhạt phai
    ....
    em vô tình cố ýh
    Đưa bước chân qua đó
    Tên anh ẩn dưới chân
    Em vô tình dẵm nát
    ................
    Khiếp,,,lắm tâm sự quá...Cái người ấy của cô kid nỳ ko bít ở đâu.?Vào đây mà đọc đi chớ để con cái nhà người ta ngóng như thế này áh.???
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi về - Mệt
    Đầu ong ong buồn ngủ - mà đặt lưng nằm 1 lúc lại dậy.
    Quần áo vứt từ balo lên giường, đầy ngồn ngộn lăn lóc , trông mà đến khiếp - nhưng ngại dọn quá
    Đầu tóc thì bù rù - bẩn - bảo là đi tắm gội 1 cái mà cứ ôm khư khư cái laptop, chán
    Luận văn thì trước lúc đi mới sửa sắp xong - lúc về bảo làm nhanh mang đến nộp cho thầy thì ngại làm quá, cứ lần khất mãi là vừa đi chơi về , còn mệt để mai làm, mai rồi lại mai nữa, không biết bao giờ mới xong .
    Sao thấy chán bản thân thế không biết.
    Ước gì ngày nào cũng được Anh động viên, khích lệ. Cuộc sống không có người mình cần - quan tâm đến mình thật vô vị làm sao.
    Ước gì em gặp Anh sớm hơn. Thực ra em gặp Anh từ rất lâu rồi - nhưng chúng mình vốn không là của nhau. Em đi qua Anh rất nhiều - nhưng giống người dưng vội vã - để giờ đứng mãi ở 1 nơi nhìn Anh đi qua em !!!
    Em biết với ai Anh cũng tốt bụng như thế.
    Anh ngoan hiền như 1 cơn gió nhỏ, nhưng chẳng bao giờ Anh dừng lại để là của ai :)
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hic... cũng mún gặp Anh
    cơ mờ chạ bít anh nào
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chị về nhà canh nhà đi..để im cho em kid tâm sự...

Chia sẻ trang này