1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên em gặp anh em đã thấy rất ghét anh và cảm thấy thật khó chịu
    giờ đây em thấy muốn gặp anh biết nhường nào
    nhưng muộn rồi
    tự em em đánh mất đi cơ hội duy nhất đến với mình
    biết là ân hận thì cũng chả giải quyết được gì
    quá tam ba bận rồi
    thôi giờ cũng đành buông xuôi
    mệt mỏi rồi
  2. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã nói ra tất cả...
    Em ko đủ kiên nhẫn để giữ tất cả cho riêng mình..
    Em mệt mỏi vì phải gồng mình như ko có...
    Gặp lại anh với rất nhiều đồng nghiệp cũ, anh vẫy tay chào theo phép xã giao coi như ko có chuyện gì xảy ra...
    Lúc em quay lại tìm thì anh đã ra về...Lấy hết sức bình sinh để gửi cho anh cái tin nhắn đó, để anh hiểu vì sao em lại phản ứng dữ dội như vậy với tư cách là một đồng nghiệp....
    Em ko biết là em sai hay đúng nữa, em đang làm gì thế này? Chúng ta đều đã có nơi chốn, chúng ta ko thuộc về nhau, nhưng trong cuộc đời này biết sao được chữ ngờ...Cảm giác đến rồi đi...Em là một người ko thể giữ kín mọi thứ trong lòng. Em đã cố giấu giếm nó để duy trì mối quan hệ vừa phải...
    Nhưng từ hồi em ko còn được gặp anh hàng ngày, được nhìn anh sau màn hình máy tính thì nỗi nhớ nhung dường như tăng lên bội phần....Anh ko tỏ thái độ gì khi nghe em nói. Ko thờ ở cũng chẳng ủng hộ....Em biết anh có nhiều ràng buộc, nhưng em chỉ muốn nghe một lần anh noi cảm giác thật của anh như thế nào, đừng thi thoảng lại nhen nhóm lên niềm vui trong em bằng những lời lẽ bâng quơ...
    Em ko biết những thứ này rồi sẽ đi về đâu, em đã quyết định xóa số dt của anh dù em biết em có thể tìm lại được bất cứ lúc nào...Em cố ngăn mình ko gửi cho anh những dòng email ngắn ngủi vô nghĩa rồi lại ngồi hồi hộp chờ tín hiệu báo có thư...Em luôn là thế, ngốc nghếch một cách vô độ trong chuyện tình cảm...Em hi vọng điều này rồi sẽ qua mau để có đủ dũng cảm đối diện với anh như bth....
    Em chỉ tìm đến diễn đàn này khi em có tâm sự chất chứa trong lòng, em nhớ anh nhiều lắm anh biết ko???
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cách để bắt đầu một mối tình, nhưng chỉ có một cách để kết thúc mối tình ấy : Chia tay.
    Có nhiều cách để tỏ tình, nhưng cũng chỉ có một cách để bỏ tình : Nói lời chia tay.
    Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi ...
    Vì thế hãy nắm tay thật chặt khi mình có cơ hội
    Em cũng nhớ Anh vô cùng

  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mình bắt đầu ĐIÊN và KHÔNG BIẾT KIỀM CHẾ rồi
    Mưa nữa đi !
  5. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
    Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
    Dù có khi xum họp, có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian... trọn đời...
    [​IMG]
    .....
    ...
    .
    Những ngày hạnh phúc
    đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
    còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
    muốn yêu một người trong tim đến bất diệt
    muốn nắm tay nhau đi trọn một con đường
    .....
    ...
    .
    [​IMG] [​IMG]
    Đừng bao giờ mặc định rằng một ai đó, mạnh mẽ và kiên cường...
    Đừng bao giờ mặc định rằng một ai đó, giỏi giang và khéo léo...
    Đừng bao giờ mặc định rằng một ai đó, luôn cảm thấy hạnh phúc...
    Và đừng bao giờ mặc định rằng... Bạn sẽ Sống. Như đang Sống
    .....
    ...
    .
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
    [nick]
    Được MsRight sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 09/05/2009
  6. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp thế kia....
    Khi lòng cố quên thì lại càng nhớ...
    Hai ngày cuối tuần là quãng thời gian khủng khiếp nhất với em, đấy là lúc trong tôi ko có cách gì để với tới anh, liên lạc với anh...Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau băng hòm thư công việc, tuy ko nói ra nhưng cả hai đều hiểu ngầm để giữ hạnh phúc của người kia....
    Những ngày này, tôi cảm thấy mình thật dễ xúc động va tinh thần thiếu ổn định...Tôi rất sợ những cơn sóng ngầm trong lòng....
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể định nghĩa được có một loại tình cảm còn hơn cả tình yêu không ?
    Thế là em biết, thế là em nhận ra được nhiều điều từ anh
    Không phải cứ ngồi một mình trong chiều mưa mới là buồn
    Không phải cứ đang ngồi bên bạn bè nghĩa là vui.
    Thứ 7 lất phất mưa, để em nhớ, để em nghĩ về những người đàn ông đã từng góp mặt và vụt qua cuộc đời mình.
    Anh là người cuối cùng em nhớ sau đó, nhưng nhớ nhiều nhất
    Bởi anh không phải là tình yêu của em
    Em sắp làm được rồi, anh biết không
    Đến hôm nay thì em nhận ra, nhớ đến anh chỉ như một thói quen
    Thói quen không thường xuyên, bởi những lúc em chờ đợi tin nhắn của anh là những lúc anh không bao giờ nghĩ tới
    Những lúc vu vơ nhất anh lại nhắn.
    Giờ em cũng vu vơ giống anh
    Em sẽ coi anh như một người bạn lớn trong cuộc đời mình
  8. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được 5 ngày rồi tôi cố gắng ko gửi cho anh những bức thư ngắn ngủn vô nghĩa.
    Ko biết cảm giác anh thế nào nhỉ, anh có mong chờ thư tôi ko, anh có cảm thấy thiếu vắng gì ko, hay anh cảm thấy thoải mái vì ko bị ai làm phiền nữa....Những câu hỏi cứ xoay trong đầu và tôi ko có cách gì giải thích đươc.
    Bây giờ công việc của tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau nữa, tôi ko có lý do gì để gặp anh ngoài những cuộc gặp gỡ chung với đồng nghiệp. Tôi biết anh cũng tránh cuộc gặp riêng với tôi, có lẽ cả 2 đều sợ một đièu gì đó sẽ xảy ra...Dẫu biết và cố hiểu cho anh như thế nhưng sao tôi vẫn bồn chồn khó tả...
    Anh và tôi quá khác nhau, anh có quá nhiều thứ để mà mất, công danh, địa vị, chỗ đứng trong xã hội, còn tôi, chẳng là gì cả. Tôi chỉ muốn nghĩ đến anh như con người với con người nhưng đúng là dẫu ko muốn thì những rào cản vô hình kia vẫn tồn tại...
    Có trách thì chỉ trách là sao anh, một người đàn ông quá cuốn hút, lại đùa giỡn với tôi, một đứa con gái quá bình thường, và cũng trách tôi sao ngu dại để trái tim mình loạn nhịp lung tung...
    Nói đi nói lại thì vẫn là chết vì ngu !
  9. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    nhớ...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tự dưng mún gặp Ti Giả nhà mìn quá đi thui...!

Chia sẻ trang này