1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ty giả với cả ty thật nữa cơ ạ...Ơ mà bác ơi bác là thành viên tích cực sao bác nhiều gold hơn e là sao nhờ...
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    nhìn xem mình có bao nhiêu Gold
    ra nhập TTVn ngày nào và bao nhiêu bài viết
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    HÂY YÔO
    tự dưng mún gặp thế nhỉ
    mún rủ đ xem phim quá
    " nhanh và nguy hiểm" sắp hết chiếu rồi
    ối xời ơi.
    Tuần sau nhất định phải đi xem
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhiều có bao giờ tạo ra nhàm chán ko nhỉ?.
    Nhưng mình lúc nào cũng muốn gặp, nói chuyện, đùa với nhau.
    Vui, muốn ngày nào cũng gặp có được ko nhỉ? về sau đúng ko?
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ặc bác ý gia nhập trc e nhưng sốbài viết chưa bằng 1 nửa e mà...ối nhìn của bác e hãi luôn...
    P/S: hjx hjx hum nay gọi điện lại ko nghe máy...bực mình qué phát này quyết định ko liên lạc trc nữa cho biết tay...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    muốn thêm gâu thì pm cho chị...chị dạy cách lấy gâu na...!
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp được có tý đâm ra bây giờ nhớ a kinh khủng luôn ý, chỉ muốn gặp luôn và ngay thoai a à
  8. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình.
    Em mặc kệ những lời họ nói, mặc dù lúc ban đầu em rất tức giận
    Nhưng em nghĩ. Đối với em, anh hiểu em thế nào là đủ
    Anh biết em là con người như thế nào. Anh biết em đủ để mãi là em.
    Như thế em vui lắm.
    Hôm nay em đọc lại những dòng tâm sự lúc mình là cô bé 20 tuổi.
    Em ngỡ ngàng nhận ra, mình cũng đã có lúc yêu say đắm và hết lòng vì một người đến như thế. Bây giờ những cảm xúc như vậy không thể nào đến với em một lần nữa. Cho dù là anh.
    Anh là ở một phía khác em. Anh không bao giờ để em chạm tới. Và em cũng không bao giờ bước qua vạch giới hạn để tới với anh. Vì mình thuộc về hai miền khác nhau.
    Bây giờ em nhớ anh, nhưng em cũng nhớ về người em đã yêu say đắm.
    Nếu được làm lại, có lẽ em sẽ làm tốt hơn để được ở bên người ấy mãi mãi.
    Em luôn hối tiếc, hối tiếc vì không thể đi chung 1 con đường với người ấy. Cho dù, đó là người khiến em phải rơi nước mắt nhiều nhất.
    Em nhớ người ấy rất nhiều. Mối tình đầu của em
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    gặp thì sao, ko gặp thì sao, Gặp thì cũng có giải quyết được việc gì đâu cơ chứ
    p/s: pạn sư tử cẩn thận theo mí chị nhà nì rủ dê theo con đường cờ pạc có ngày khóc lóc sụt xùi cho coi
  10. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tự hát - Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Chia sẻ trang này