1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn hét.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zeroka, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn hét.

    hì, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện:
    Tự dưng tôi muốn hét lên, hét thật to. Biết làm sao bây h nhỉ ? hét giữa nhà thì ko ổn rồi, mọi ng khéo lại giật mình tưởng tôi bị làm sao. Hay là hét giữa phố, cũng ko ổn nốt, nếu phố vắng thì tôi hét khéo ng ta lại tưởng có cướp giật, còn nếu phố đông thì, ui, bao nhiêu người như thế, bao nhiêu cặp mắt như thế, họ sẽ nhìn tôi như quái vật, rồi đi qua, rồi chỉ chỏ, bàn tán, ôi chao cái viễn tưởng ấy, bao nhiêu năm đứng đắn mẫu mực chẳng nhẽ vì 1 tiếng hét mà bị ghép thêm một cơ số mỹ từ đi kèm tên riêng ???
    Khó quá nhỉ ? Nhiều lúc tôi mơ tới hình ảnh, tôi được hét một cách thoải mái, hét thật to, hét khiến cho cả thế gian rung động. Ah, vậy thì phải tìm một nơi có thể hét đc, giữa biển chẳng hạn.
    Thế là nhân dịp đi Hạ Long của cả khoa. Lúc tàu gần tới động Thiên Cung, tôi chụm tay lại, hét thật to "Help" chả biết tại sao tôi lại chọn từ này, nhưng muh, cả đêm trc thức để chơi bài, giờ giọng nó khọt khẹt, lại đc sóng biển rì rào, tiếng hét bé tí. Nghe loáng thoáng mấy đứa xung quanh hỏi nhau "nó kêu gì thế nhỉ ?" hic, xấu hổ, thế là tôi im re, lờ lớ lơ đi thẳng chẳng nói câu gì.
    Uhm, xuống biển ko xong ta lên núi. Tôi đi Sapa. Đứng giữa vườn hồng mênh mông, lãng mạn quá nhỉ. Nhưng tôi vẫn ko dám hét. Xung quanh chỉ có 2 bà chị và 1 ông anh cùng cty, tôi vẫn ko dám hét, tự dưng một cảm giác sợ sệt bao trùm. Hét hay ko hét ? Tôi phân vân, tôi đắn đo, xung quanh mọi ng ko ai biết những gì đang diễn ra trong tôi hết.
    ... chiều tàn, trời chầm chậm tối, tôi vẫn ko dám hét, mọi ng chắc sắp ra về, cơ hội dần qua đi. Rồi bỗng nhiên tôi chụm tay lại làm loa, tôi hét, hét thật to, hét khản cả cổ. Và rồi, có một cảm giác thoải mái lan toả trong tôi, tôi ko còn cảm thấy lo lắng chút nào về suy nghĩ của mọi ng nữa, chỉ có một cảm giác tràn ngập là tôi đã được hét, tôi ko sợ phải hét, dù là trong rừng vắng, hay là giữa phố đông.
    Tôi nhìn xung quanh, mọi ng vẫn mải mê với những việc đang làm, chọn hoa, mua hoa, chụp ảnh, ngắm cảnh, ko ai thắc mắc tại sao tôi hét, ko ai bàn tán về tiếng hét của tôi ...
    Một lần nữa, tôi chụm tay làm loa, và lại hét, hét bằng tất cả sức lực, hét bằng tất cả cảm xúc, tôi hét: ZE...RO...KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thi thoảng Bi cũng muốn hét!
    Nhất là những khi không muốn trút vào ai đó những dồn nén...
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi ng đọc chả hỉu rì nhỉ.
    uhm, thử nhớ lại nhé, có thời ta có thể đứng giữa phố gào khóc, lăn lộn, ăn vạ người lớn để có đc điều ta muốn.
    Có thời ta có thể vô tư phi ra giữa đường cái đang nườm nượp ng qua lại để "giải quyết" mà chả ngại ngùng gì, chỉ cần "có cống là đc".
    Thời gian qua đi, kèm với bao trí tuệ của nhân loại đc nhồi vào đầu là bao nhiêu quy định, quan niệm khắt khe của thế giới, thậm chí chỉ đơn giản là của bản thân mỗi con người.
    (Ê, nói vậy ko có nghĩa tôi khuyên mọi ng bây h cũng cứ tự do "giải quyết" ở nơi "có cống là đc" đâu nhé )
    Đơn giản như việc hét, ko phải là hét vào mặt ai đó, chỉ là ngửa cổ lên trời hét to 1 tiếng, thử hỏi mấy ai dám làm ?
    Tự dưng người ta cảm thấy mình thật lố bịch nếu hét như thế, cho dù đã có thời họ đã từng hét nhiều tới mức làm nhức đầu những người xung quanh.
    Vậy lý do là tại đâu ? Tại sao người ta cứ tự cấm đoán mình như vậy ? Có những điều ko hề xấu, nhưng tại sao tự dưng người ta lại cho đó là 1 việc ko đc phép làm ?
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0


    Tại sao người ta cứ tự cấm đoán mình như vậy?
    Có lúc Bi mún hét .
    Như lúc này đây. Tiếng hét trong đêm.
    Nuốt vào.
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hét lên thật to không phải chuyện dễ đâu. Giờ cứ thử đi với người yêu, dọc đường hét lên thật to xem mấy anh làm được, cũng phải có tí can đam và mặc kệ mọi người xung quanh mới làm được đấy. . Bố ai biết mình là đứa nào, thi thoảng cũng nên hâm hâm tí,
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác bạn tôi cứ hét...Thà để người ta nghĩ là mình điên còn hơn bên trong con người mình không ổn!!!!
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là ra biển mà hét ...đứng trước biển bao nhiêu buồn phiền nó sẽ vơi đi
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,phải hét lên cho thoả,cho đỡ ức chế do nhiều việc trong cuộc sống.Tớ có lúc ko phải chỉ mún hét lên đâu mà còn mún đập phá mọi thứ,tất cả,vì tự nhiên sao chán ,sao bùn đến thế.Tuy nhiên lúc đó thèm lắm 1 giọng nói ấm áp,1 cái nắm tay xiết chặt đủ làm mình ấm lòng và dịu lại
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, vậy đấy, tại sao bạn lại nghĩ hét lên là hâm ? mà ko chỉ bạn, tại sao mọi ng lại nghĩ hét lên là hâm ? Đứng giữa nơi công cộng, ko có biển báo cấm làm ồn, ko phải là hét vào mặt ai, cũng chẳng có gì mà gọi là gây phiền toái cho ai, vậy tại sao hét lại bi coi là hành động ko bình thường ? Từ đâu mà trong đầu chúng ta lại có những suy nghĩ ấy ?
    Nhưng như tôi thấy thì hình như suy nghĩ này là mặc cảm của mỗi con người, họ e sợ phải bộc lộ cảm xúc của mình, lo sợ người khác nghĩ gì về mình, trong khi thực chất, tôi đã hét mà mọi ng xung quanh chẳng ý kiến gì cả, giường như tôi hét hay ko ? hét cái gì, chẳng liên quan gì đến họ, vậy phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều trc khi làm một việc tưởng chừng đơn giản là hét vậy ?
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ.
    Hôm nọ đang đứng ở trạm xe buýt tớ thấy 1 con bé xinh xinh tầm 4-5 tuổi mặc cái áo hồng vừa nắm tay mẹ vừa nhảy chân sáo hát cái gì đó lẩm nhẩm trong miệng. Lúc đấy tớ cũng tự hỏi câu này "bao lâu rồi mình chưa nhảy chân sáo? Sao lúc vui mình không thể vừa đi vừa hát được nhỉ? Tại sao người lớn thì không thể tung tăng chân sáo, vừa đi vừa hát như trẻ con?".
    Mà cũng thật lạ, bạn bè tớ ngày cấp 3 với nhau, hầu như chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe cả, cãi nhau chí chóe. Thế mà giờ lại thấy có vô số chuyện không tiện kể cho nhau nghe.

Chia sẻ trang này