1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy mình già đi nhiều, thời gian ơi xin đừng trôi nhanh vậy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embehanoi123, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình già đi nhiều, thời gian ơi xin đừng trôi nhanh vậy!

    Ra đường thấy người lạ bảo: "chào bác đi con!"
    Chợt nhận ra mình đã 25 tuổi, trong tay chưa có gì đáng kể, yêu đương cũng không, lại sắp quit job... thấy sợ thật, ngày xưa nhìn mấy chị U30 với vẻ đầy ngưỡng mộ với kính sợ, mà hôm nọ cô mình bảo: "U30 rồi đấy cháu ạ!", giật cả mình...cái gì sẽ đón mình ở phía trước đây?
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, tự tin, làm cái gì cần làm và có kế hoạch dài hạn một chút cho tương lai là okay em. Băn khoăn làm gì nhiều.
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    lo lắng làm j. Mình cũng chuẩn bị 24. chỉ mong thời gian trôi nhanh để quên một số chuyện, để thấy mình lớn lên sẽ thế nào. Chỉ cần sử dụng thời gian có ích thì nó trôi qua sẽ không hối tiếc và còn nhìn thấy được thành quả nữa. Hehe, nhưng với papa và mama, mình chỉ mong nhìn thấy thời gian trôi chậm trên mái tóc thôi. Còn với mình, trôi nhanh càng tốt....
  4. sonpham79

    sonpham79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. đây 30 mà vẫn thấy như trẻ con, vẫn chưa có cái gì gọi là của mình trong tay, vẫn muốn rong chơi làm những việc mà trước đây mình ko có điều kiện làm. Đúng là bi quan quá!
  5. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    mình bảo mình 90 chả ai tin
    ai cũng tưởng 86,87
    chán
  6. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong thời jan đừng trôi nhanh như vậy chứ, hãi lắm,thế mà ông anh trai cứ bảo mình là trẻ con mới chết chứ lỵ
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình chả lo rì cả,họ hàng bảo đến tuổi lấy chồng rùi mà trong đầu mình còn chưa bao h nghĩ đến ngày mặc váy cưới
    sắp 24 mà ai mới gặp cũng tưởng xì tin
    càng lo càng già thêm,lo làm rì
    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua 1 thời,vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cứ ở nhà vẽ tranh, chơi nhạc cho sướng, tội giề, thích thì vác ba lô đi lang thang khắp nơi
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ui,còn đúng 1 tuần nữa là tròn 22 bước sang tủi 23 này,nghe nhiều đứa bé gọi là cô mới bùn chứ,bây h lại thèm trẻ,nhưng ghét xì tin.Hix hix,lại còn đc bà bảo nhanh nhanh ko thì già mất chả ai ng` ta thèm ruớc.ôi bùn,23 rồi đấy,nhanh qá!Mới ngày nào còn 18
  10. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng, 28 tuổi rùi, sau 5 năm ra đời bon chen nhìn lại vẫn chẳng thấy đạt được gì. TY mất, còn 4 tháng thì cưới mà người ta lại ra đi để lại cho mình một khoảng trống. Tự hỏi cuộc đời sao bất côg với mình như vậy???

Chia sẻ trang này