1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy mình già đi nhiều, thời gian ơi xin đừng trôi nhanh vậy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embehanoi123, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ mình cũng trông "già trước tuổi" nữa, có người nói khéo thì gọi là "chững chạc" cũng được. Người ta hay nói về những mốc quan trọng trong cuộc đời người con gái, vầy bước sang tuổi 25 có phải là cái mốc đó hay ko? nhớ ngày xưa háo hức mong đến ngày sinh nhật để đc thấy mình lớn thêm, buồn mỗi khi ba mẹ mắng: "con chả bao giờ thành ng lớn đc, nếu cứ sống vô tâm thế này đâu", bây giờ ước gì có người nói mình trẻ con mà ko đc.[​IMG] Đã hết buồn và hết vấn vươngĐã hết hờn giận, hết nhớ thươngVà đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêmSớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Được embehanoi123 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 15/10/2008
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, 90 mà đã vào píc này kêu già rồi !
    Dân số Việt Nam già thế sao?
    Định vào đây than vài câu, nhưng thấy mấy pé kém gần chục tuổi đã than già rồi nên thôi, pó tay vậy.
    Làm việc thôi.
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Èo. Mình 26 rồi mà lúc nào cũng nghĩ mình đang teen. Hê hê. Gặp các pé mẫu giáo với cấp 1 toàn xưng chị thoai. Đoá cũng là cách tự làm mình trẻ lên
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hichic.25 làm gì mà già hả chị.lo mà ổn định dần đi là vừa nhưng cũng ko đến nỗi fải hoảng loạn như thế
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    nhớ ngày nào còn cởi trần mặc quần đùi ( đã thế lại còn thủng đít) , chơi bắn bi , lên công viên đi bơi , tắm chuồng nhìn thấy bạn gái còn cười toe toét , thế mà bây giờ sắp lên u30 rồi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu

Chia sẻ trang này