1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy mình thật tồi tệ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình thật tồi tệ

    chẹp chẹp .... mọi người ơi ...không biết sao tớ thấy không tin vào tình yêu nữa . Từ trước đến nay mình luôn cho rằng tình yêu là một điều j` đó thật tuyệt vời và thiêng liêng ... Không có j` có thế so sánh với tình yê u . Đấy chỉ là trên lý thuyết , rôig anh Tiec_that đã đến , anh ấy cho tớ biết ràng nhưng suy nghĩ của tớ từ trước đến nay là có căn cứ .- tình yêu quả là một cái j` đó huyền diệu . Vậy mà cuối cùng thì cũng chia tay nhau . mình vẫn tin vào tình yêu . luôn tin mình chỉ yêu duy nhất mình anh ấy và sẽ làm tất cã chi mong cho anh ấy hạnh phuc cho dù anh ấy khôngyêu mình .... cứ nghĩ là tình yêu chỉ có một mà thôi ... cứ nghĩ là mìng sẽ mãi yêu
    vậy mà giờ đây chỉ sau hai tháng nhìn lại tớ thấy mình đổi thay qua nhiều Mình đã không còn nghĩ đến anh ấy nhiều như trước đây . không còn nguyện vẹn tình cảm nữa ... không còn cảm thấy nhớ nhung sầu muôn . mà càng không buồn vì chia tay anh ay ( có phần cam thấy nuối tiếc đôi chút ) ,,,, mình khônghiểu giá trị tình yêu thực sự trong mình là j` nữa thất vọng............. không biết tình yêu có tồn tại hay không .............. chẳng biết tại tình yêu là không tồn tại hay là tại mình qua hời hợt nông nổi khi cho rằng mình yêu ... Mình sao hời hợt được nhỉ mình đã yêu như vậy ...................
    Nếu anh có đọc được những dòng này mình viết anh ấy sẽ thấy thật may mắn và sẽ nói " quả đúng như anh nói , em wên anh rồi "
    Anh ấy từng nói khi chia tay tớ .. em sẽ quen anh ngay thôi ,
    và điều ấy đã xảy ra đúng như anh dự đoán ......



    .................tút tút ,,,,,,, anh đang hạnh phúc lắm đúng không ????/
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em chưa yêu thực sự,mèo con ạ...anh chắc chắn đấy.....anh cũng đã từng nghĩ như vậy...anh đã từng rất thích một ng` từ cấp III cho đến cuối năm thứ nhất ĐH...khoảng 2 năm...anh từng tưởng tượng..từng hy vọng...và cũng từng thất vọng....rồi chỉ cần một lần nói chuyện thẳng thắn..anh biết ng` ta không thích mình...=>buồn...rất buồn....và đó là khoảng thời gian thật tồi tệ...(không phải vì chia tay ng` đó...có quá nh` chuyện không hay)...chán nản...nhưng lúc đó anh vẫn còn một mục tiêu cần phải đạt được...nhờ có nó mà anh đang ở đây...anh đã thực sự cảm thấy mọi chuyện thật bình thường...và ng` ấy cũng như bao nhiêu ng` bt khác mà anh từng gặp....anh kô phủ nhận là đã có những lúc anh cảm thấy ng` ấy muốn làm một điều gì đó....anh hiểu những gi` ng` ấy suy nghĩ.....nhưng em ạ....chẳng có gì thực sự bền chặt ,và thật sự TY không thể nào tồn tại nếu 2 ng` không thật sự cố gắng và hiểu nhau...nó là thế đấy...em có thể rất thích một ng`..dù cho ng` đó không thích em...nhưng rồi anh dám bảo rằng..khi em lại rung động trước một ng` nào đó...em sẽ thấy ng` đó còn có những điều thú vị hơn....và cái quan trọng ,khi yêu nhau...ng` ta luôn có một cảm giác thật tin tưởng...không phải là e sợ ,kô biết cô ấy/anh ấy có thích mình không.....nhưng ngay cả lúc đó ,vẫn cần phải vun đắp...em sẽ lại tìm thấy tình yêu..chẳng phải lo gì cả...sẽ có nh` ng` hợp với em ...3 tỉ ng` cơ mà...tìm thấy một ng` ....Chẳng có tình yêu nào là hời hợt cả...đã yêu là hết mình...em nghĩ như vậy...chỉ là do em không gặp được ng` yêu em và em yêu thật sự...khi đã thấy rồi thì em sẽ hiều nó đẹp như thế nào........cuối cùng....
    chúc m thi đỗ đại học...
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thật, tự nhiên ngay cả với cái thảo luận này, gặp nó đúng hôm mình tự nhiên . . .

    Phải chăng do mình quá tâm huyết, quá kỳ vọng nên mình trở nên mù quáng. Giờ mới nhận ra mình thật tồi tệ, quá tồi tệ, chẳng biết trái phải, đúng sai ra sao cả, cứ hì hục, cứ cần mẫn để rồi trở lên cù lần, lẩn thẩn thế này! Phù, nói vậy chứ có thế thì mới nhận ra tốt xấu, trái phải, đúng sai .. . . . Bao giờ mình lại có cái cảm giác này nhỉ Ngước lên trên, Mèo con 1811 cũng kêu tồi tệ, không biết có tồi bằng Wildman này không?
  4. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chắc là k bằng Windman rồi, hehe, mèo con ơi cứ thoải mái đi..Cái thói đời, nhìn xuống thì k bằng ai, nhìn lên thì chẳng ai bằng mình....

  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Dưặng mà cĂi cô em yêu anh này câng tỏằ"i tỏằ? nhặ mơnh, thỏƠy mơnh ỏằY 'Âu câng quỏưy. Ghât!
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    KHông phải là em chưa yêu thực sự đâu... lại càng không phải một thứ tình cảm hời hợt như em nói ........nhưng mà nông nổi thì chắc là có đôi chút.......tình cảm nông nổi mà không được vun đắp thì có lúc em sẽ quên thui...> Mà quên rùi thì càng tốt chứ sao có gì đâu mà tồi tệ. Giá trị của tình yêu đích thực cũng thay đổi theo thời gian
  7. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tình yêu giống như cái cây, nếu không được vun đắp thường xuyên thì tự nó sẽ héo úa dần thôi.
    Ninolove thường xuyên thấy mình tồi tệ như bạn, nhưng cũng nhiều lúc nghĩ lại, thấy đó chính là hậu quả của việc cả 2 người cùng không cùng chú trọng chăm sóc hạnh phúc nên mới thế.
  8. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau rồi chia tay...Đó cũng là chuyên bình thường thôi mà. Ngay cả khi lý do chia tay ko phải vì ko con tình cảm nữa....Nói chung thì có cả 1001 lý do để chia tay...Mình nghĩ tồi tệ nhất là khi ở bên cạnh một người mà mình ko còn tình cảm với người đó nữa kia!!!Có lẽ sẽ chẳng có j tồi tệ hơn khi ko dám đối diện với chính mình, ko dám sống thật với tình cảm của mình......
  9. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bạn làm hết mình cho TY của bạn ,rồi đến khi chia tay một thời gian thì không còn cảm giác đó nữa .TY của bạn chỉ là một chút rung động nhất thời thôi may cho bạn là người đó đã nhận ra và các bạn đã chia tay chứ nếu không quan hệ sâu thêm khi đó xảy ra tình trạng "bỏ thì thương ,mà vương thì tội " khi đó là gượng ép thì thật là khổ cho cả 2 người .thôi bạn đăng kí vào hội độc thân của bọn tui đi vui lém hihihihihihi .......đọc thêm ở bài hội độc thân để biết thêm chi tiết , đăng kí nhanh lên
  10. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    vậy sao hả anh .... anh cho rằng em chưa yêu ...... phải vậy không nhỉ ...... có sai lầm không khi cho răng em đã yêu .... nếu mà không thì đấy gọi là nông nổi bồng bột sao .......... thế thì sợ rằng sẽ không nông nổi được lần nào nữa như vậy .............

Chia sẻ trang này