1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy mình thật tồi tệ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bi quan,bi quan......
    cái đó có thể là một kiểu gì đó cuả tình yêu...cũng gần giống kiểu tình yêu sét chăng......nói thật là để thích một ng` thi` chỉ cần một lần gặp có cảm tình...cảm thấy ng` ta dễ thương....nhưng để yêu thì phải qua nh` lần nói chuyện..ng` đó có hợp với mình kô nhỉ....có thật sự mình thích ng` ta không...và ng` ta nghĩ về mình như thế nào....quan điểm về cuộc sống có giống nhau hay không nữa...nói chung là phải thật hợp..không thể tương đối được......em kể chuyện của em làm anh nhớ đến hồi trước...khi lần đầu gặp vợ...cũng chẳng có gì đặc biệt..ngoại trừ một nhận định...cô ấy là ng` có cá tính....và rồi dần dần gọi điện......
    không sao cả....anh đã bảo là em sẽ có ít nhất 1 lần như thế này nữa......em cứ lên ĐH đi...cuộc sống sinh viên nhộn nhịp hơn nhiều...lúc đó thì cũng tương đối lớn rồi...suy nghĩ chắc sẽ khác.........
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    không rõ lắm nhưng tôi có biết 1 bài hát thế này này mọi người đọc đi cho hết bức xúc
    HÁT CHO TÌNH YÊU ĐẦU: trong co don ,1 minh ta trien mien trong noi nho ve 1 nguoi tinh,tinh yeu co nhung nu cuoi phut giay tuyet voi ta da trao rieng ve em,nhung hom nay chi con minh ta trien mien noi nho ve 1nguoi tinh ,nguoi yeu doi mat that buon van vuong le sau ,vi dau tinh yeu lo lang.....
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình chẳng biết mình có tồi tệ hay không nữa! Đúng là con người nên sống với nhiều cái mặt nạ thật và giả! Chỉ với gia đình thì nên mới nên sống với duy nhất một cái mặt nạ thật, có lẽ không nên, chắc chắn là không nên mang cái mặt nạ khác về nhà!
    Xin lỗi cô bạn thân yêu mà đáng ghét của mình, tớ mà về Hà Nội, chắc tớ vẫn sẽ không gặp mặt cậu đâu, cứ thế này lại hay!!

Chia sẻ trang này