1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thèm được lấy vợ quá hà.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BANH_MI_CHAY, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm được lấy vợ quá hà.

    Thèm được chiều chuộng.
    Thèm được ngóng trông.
    Thèm được an ủi.
    Thèm được động viên.
    Thèm được san xẻ.
    Thèm được gần gũi.
    Thèm được âu yếm.
    Thèm được dặn dò.
    Thèm được chăm sóc.....
    ...
    Thèm được lấy vợ.

    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  2. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu chính đáng của mọi người thôi.
    Nhưng mà lập ra cái topic này với ý nghĩa gì thế nhỉ?
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thèm thế nhưng có vợ để lấy 0 mới là quan trọng chứ ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Khát lấy vợ lắm rồi... và baby nữa
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ối trời các vị cứ cho là lập gia đình sung sướng lắm ấy, tớ đây chuẩn bị "chui vào rọ" mà vẫn sợ chết khiếp đi được. Không phải có vợ có chồng mà được an ủi, động viên, san sẻ, gần gũi, âu yếm, dặn dò... mà biết đâu lại là giận hờn, cáu gắt, chì chiết, xa cách.... Nói vậy thôi chứ gia đình là "lẩu thập cẩm" những cung bậc tình cảm, có cả negative lẫn positive; hãy nghĩ rằng mình có thêm một người để yêu thương và lo lắng, một người chăm sóc nhưng cũng bó buộc mình, một người dặn dò nhưng cũng là người "quản lý" mình... Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bạn nhé, đừng có thèm lấy vợ quá mà đâm quàng vào một người chưa tìm hiểu kỹ lại gay.
    Hôm nay mùng 8/3 (mặc dù cũng thuộc phái yếu) nhưng xin thay mặt box HPGĐ, xin chúc các chị em luôn tràn đầy hạnh phúc!!!

    Bright Autumn
  6. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    HAPPY WOMEN''S DAY !
    I need you like the devil needs sin, you are my obsession I'll never let you go !
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Làm trai chí ở cho bềnÐừng lo muộn vợ đừng phiền muộn con[​IMG]
  8. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe có lý đấy.Xem nào,tuần sau,thứ ba là ngày hoàng đạo thì phải...
    Anh đưa nàng...anh đưa nàng về dinh////
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cẩn thận...thành con nợ mới biết mình ngu đấy..!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!

Chia sẻ trang này