1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thèm được lấy vợ quá hà.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BANH_MI_CHAY, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kìa,sao em lại nói vậy??? Chẳng nhẽ em vẫn không tin anh sao???
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em ơi...lăng wăng chi....về ngay...con nó đòi bú kìa....!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Con nó đòi bú thì anh cho nó bú đi, kêu em chi? BÌnh sữa em hâm nóng sẵn rồi đây thây... (bắt chc giọng HP)
    I pick all my skirts to be a little too ***yJust like all of my thoughts they always get a bit naughtyWhen I'm out with my girls I always play a bit bitchyCan't change the way I am ***y naughty bitchy me
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trời...Bó tay rồi...Vợ chồng họ kêu nhau...Liên quan gì đến em mà xấn xổ...Em nói thể chẳng nhẽ không coi anh ra gì sao em???( Thôi thế từ đây em hãy đành quên...Rằng có người....)
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , hoá ra BANH_MY_CHAY sinh năm 78 chứ ko fải 87

  6. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Híc, giá như Bánh mì cháy chỉ viết là ... thèm được lấy vợ, không có "tự dưng". rồi mấy hôm nữa lại thấy topic "tự dưng không muốn lấy vợ, tự dưng muốn bỏ vợ, tự dưng... "
    Đùa thế thôi, tớ tin rằng cậu như vậy là một biểu hiện tích cực cực kỳ đấy, bây giờ nhiều người cứ cho hôn nhân là gánh nặng, nhưng riêng tớ thì thấy con trai mà lấy được vợ -như tớ chẳng hạn - là được lắm đó, Như thế này nhé, khỏi lo khoản phải ra ngoài ăn hàng vì vợ nấu ăn ngon này, có gì thì vợ cũng chia sẻ cùng này, vợ lại nhẹ nhàng, dịu dành nữa. Này, cái này tớ chỉ nói trên diễn đàn thôi đấy, còn, híc, BF của tớ thì bảo tớ như là ... "Mom". thế có chán không cơ chứ? Tớ có nhiều bạn gái dễ thương lắm, ấy mà muốn lấy vợ quá rồi để tớ giới thiệu cho.
    Mà sao chưa thấy topic nào : " tự dưng muốn lấy chồng quá nhỉ?"
  7. geameaux1981

    geameaux1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để tiền uống rượu.
    Sống cô dơn cho gái nó thèm
  8. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, phàm những ai nhẹ nhàng dịu dàng thật sự thì ko bao giờ tự nhiên lại khoe ầm ĩ lên thế cả. Chồng đừng có nghe lời mấy con yêu nhền nhền mà bỏ vợ nghen...
    I pick all my skirts to be a little too ***yJust like all of my thoughts they always get a bit naughtyWhen I'm out with my girls I always play a bit bitchyCan't change the way I am ***y naughty bitchy me
  9. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    từ ở đâu mà nghe ngoa qúa ta, "yêu nhền nhện", híc, nghe đã thấy ghê rồi. Tớ sẽ không bao giờ nói với chồng tớ về một người khác mà dùng từ đó cả. Xin hết!
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Rồi mà...anh chỉ yêu mình em thôi...Thật đấy...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!

Chia sẻ trang này