1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng ....thèm !.. ! !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi chocopie, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em thèm được ăn ốc xào, ăn bánh mỳ cay, cháo cay nữa ! Hik eo ôi càng nghĩ càng thấy thèm quá
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  2. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hichic, tự dưng thấy thèm NGỦ
  3. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm cái không khí online thân ái, vui vẻ ngày xưa của 7X !
    Tự dưng thèm đọc những bài viết đầy tâm huyết, dí dỏm của những anh tài 7X xưa!
    Tự dưng thèm và ao ước tất cả chúng ta - những thành viên của 7X đích thực, không phải là những nick ảo - ngồi lại với nhau, làm vài , rồi bình tĩnh nói với nhau những sai sót của mỗi người không phải để phê phán mà cùng nhau làm cho 7X ngày càng đẹp hơn, sạch hơn.
    Tự dưng thèm...
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ai xui trời rét ....
    .....khiến mình thèm....
    ..... ngô nướng
    Đào đâu ra bi h
    Cuộc đời thật đau khổ !!!!hehehe .......
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm được cầm phong pháo, tháo ra tưng quả, ních đầy vào túi, trộm một que hương trên bàn thờ. Rồi lủi lên sân thượng đốt. Tay thì run, mắt thì nhắm, tai thì bịt.. Đuuùu...ng!!!
    Thèm lại nghe tiếng pháo đùng đoàng.
    Thèm lại được ngửi mùi thuốc pháo.
    Thèm lại được nhìn xác pháo đỏ đường đi.
    Thèm được lại là trẻ con nhịn ăn sáng để dối mẹ, đạp xe vào tận Bình Đà mua pháo.
    Pháo ơi là pháo, bao nhiêu năm rồi không có pháo nhỉ???
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thèm....................chuối
    xipong
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thèm ... cái tự dưng. Tiếc là không có.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thèm có một ai đấy để tâm sự, thèm có một ai đấy để nâng cốc. Thèm cái cảm giác trống rỗng, vô tư, thèm lại là chính mình.
    Life, forever, nerver perfect
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ phút này chỉ thèm nghe tiếng chuông điện thoại và nhấc máy: "hoà nhé..."
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân

Chia sẻ trang này