1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ "em gái" đến Love !?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    <Quote>Tuỳ các bác thui,Bác Vit nha là con gái mà nghĩ như bác có lẽ em bán soi vê quê thôi !!
    Mà Nhìn bác manh me thê "Bac shogun chêt là fai" </Quote
    Hoá ra Bac Shogun với bác Vịt ah? mình chả biết rì cả, hix lac hậu quá
    thui dù sao muộn còn hơn không, chúc mừng
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có cái nào ngược lại được không nhỉ? Người yêu mà bây h bắt coi làm em gái thì làm sao mà được hở trời...
  3. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ehhe, Thì cứ cho nó làm em gái mất gì của bọ, hehe nhưng mà hành động thì vẫn coi nó cứ như là.... nó ko phải em gái mình thế là được.
    Thế còn hơn là nó bảo từ bây giờ mình là người dưng
  4. smap

    smap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi , đã gọi người ta là em gái rùi thì đòi làm bạn gái sao đuợc .
    quên đi để mà chết cho thanh thản nhé ku
  5. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!!
    Đã mong nhưng khônng được đành chịu chứ biết làm sao !!
    Nhỉ!
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em gái mới chẳng bạn gái, sốt ruột mấy ông quá! Thích thì nói là thích, có gì đâu, còn hơn cứ lằng nhằng: ?oAnh coi em như em gái của anh!!!!? Nghe sốt ruột lắm! Cùng lắm sau khi dám nói thật, sẽ được nghe một câu trả lời thật.
    1. Em cũng thích anh lâu rùi nhưng ?ohic, anh là anh trai!?
    2. Thôi, em chỉ làm em gái của anh thôi
    3. Bye nhe!
  7. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Từ em gái đến yêu à ?
    Có gì đâu mà cứ phải thắc mắc nhỉ , " chuyện binh thuờng như lên giuờng " ( đi ngủ ) thôi mà ...
    Khi nào yêu em gái ruột của mình thì mới có vấn đề nhé ...
    Còn ko thì cứ vô tư đi ... nói thế nhưng ko làm thế là đuợc rồi ... làm cái gì thì tự hiểu
  8. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI ! THẾ NÀY LÀM SAO L ÀM CHỊU ĐUỢC CƠ CHỨ !!
    CHÁN CHẲNG BUỒN CHẾT NỮA
  9. smap

    smap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    không chịu được thì ra sông hồng thăm hà bá kêu hà bá chỉ cách cho .
    mà thôi bỏ cái chuyện yêu đương đó vào sọt rác đi ku.
  10. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Biết hết lòng dạ của nhau rồi, còn gì để mà khám phá nữa cơ chứ...chẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này