1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự giải thoát chính mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 7miles, 16/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tự giải thoát chính mình

    Có lúc bế tắc,mệt mỏi...và chán chường, tưởng chừng như muốn buông xuôi nhưng rồi,tôi hiểu rằng mình không thể.Cách duy nhất lúc ấy có thể là lẳng lặng chịu đựng và tiếp tục trong tâm trạng ấy cho đến lúc tự nó biến mất đi dù ngoài mặt,tôi vẫn cứ cười cười nói nói như không có gì.
    Tự dưng hôm nay,tôi muốn làm cái gì đó khác..Cũng là tâm trạng này,cũng là những vướng mắt mà chỉ người trong cuộc mới hiểu....Tôi không muốn cam chịu,tôi cũng không còn muốn phó mặc....Mà nói đúng hơn,đó là muốn nổi loạn.
    Đó có phải là cách để tự giải thoát?Và có ai nói cho tôi biết tôi nên tự relax bằng cách nào không?Chứ cười giả tạo mãi đầu tôi sẽ nổ tung mất.
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cái gì có thể chịu đựng được thì chịu đựng.Tôi chỉ có thể nói với bạn như vậy thôi.
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản lắm với tôi.Tôi có thể bật nhạc to hơn ngày thường gào thét theo nó:D:D(ĐÓng chặt cửa rồi lên không sợ bất ngờ ăn cái búa vào đầu).Bây giờ tôi lại thấy thêm sở thích đọc sách.ĐỌc một quyển sách mình thích.TỤ tập bọn ăn hại lại đi chơi.Mà hết phương án nữa thì tìm mấy ông anh đi uống cafe có gì bức xúc cứ đổ hết vào mấy thùng nước giả....gạo ấy:D:D
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm những gì bạn thích. Cuộc đời là một sân khấu và ta là một diễn viên. Khi đã quá mệt mỏi với những cái mặt nạ mà mình đang phải đeo thì hãy tháo ra và vứt bỏ nó đi. Bạn đang cần một hậu trường để nghỉ ngơi. Hãy tìm cho mình một nơi để làm hậu trường, để trút ra hết những cái gì mà bạn muốn che dấu sau cái mặt nạ bạn phải đeo...
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống nên có những " Thay đổi '' ''. Hỹa sống thật với tâm trạng của bạn. Bạn buồn - bạn khoc. Bạn vui -bạn cười. Cuộc sống dù có thế nào, xã hội có giả tạo thế nào nhưng , hãy sống thật với chính mình. Một trong những điều hạnh phúc là đc sống thật với bạn thân đó bạn àh.
    Bạn không biết làm gì sao? Đơn giản thôi, bạn thích làm gì thì cứ làm. ĐI vòng vòng trên phố, ăn món ăn bạn thích, bạn muốn mua thứ gì đó mà bạn rất thích nhưng vẫn chưa mua- hãy đi mua, bạn còn việc gì bạn chưa làm - hãy làm . Vậy đó, làm những việc mình thích.
    Còn nếu , không biết làm gì thật thì .............. liên lạc với Bé bự nhé . BB sẽ ............ giúp miles vui vẻ.
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều...Dạo này có khá hơn nhưng ...nói thật là hao xiền quá,he he.Có ai khùng đi giải trí kiểu của mình không nhỉ?Từ 10 giờ sáng đến ...9 giờ tối lang thang hết từ khu vui chơi này đến nơi khác,có lúc vào đại 1 phòng Karaoke nào đó (thằng nhóc coi xe cười quá trời luôn) gào cho sướng.Rồi lang thang trong nhà sách,siêu thị chọn cho cả đống thứ mà không biết lúc nào mới xài tới...
    Hôm nay không dám cúp học nữa,đi bình thường và nghe được 1 tràng kinh Koran của đại sư phụ...Thế đấy!Vẫn cứ cười,không có gì xảy ra cả.
  7. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ! À wên , chào bạn !
    Tôi vẫn chưa đủ để khuyên bạn thế nào , nhưng theo tui nghĩ .
    Nếu bạn đang muốn quên đi mấy thứ như bạn nói ý , mà lại cười giả tạo như thế , đó chỉ là việc làm cho bạn tủi thân hơn thôi , hãy sống hoà đồng với mọi người , giao tiếp với mọi người , ờ , đi làm những việc có ích , bạn sẽ thấy vui hơn , và ko chán chường nữa đâu ( Tui có 50 % khẳng định tui nói đúng á , hì ) .
    Thử áp dụng coi nha , nếu mờ ko dc thì đừng nói tui nha , tủi thân lắm . Hức .
  8. Chinhcd910

    Chinhcd910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vừa rồi mình đã làm một việc khi đầu óc mình ko được tỉnh táo. Mình đã quyết định kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng sau đó mình lại cảm thấy ân hận. Mình đã tâm sự với một người bạn thân của mình. Cô ấy nói rằng thế cũng tốt, vì nếu mình tỉnh táo chưa chắc mình đã đủ can đảm làm thế. Bây giờ nghĩ lại mình thấy có lẽ đó là cách duy nhất để mình thoát khỏi cái mớ bòng bong này. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 21/03/2005
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    hic hic , em thì 5h sáng là chuyện thường nhưng ............ là thức tới 5h sáng. Online cả đêm , thức đếm 5h, 6h rồi lên nhà ngủ. Có lẽ, tôi dành nhiều thời gian về đêm hơn. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào. Khi người ta dậy thì tôi đi ngủ từ 6am --> 3pm, loanh quanh kiếm cái ăn , coi bộ phim đĩa đến 6pm , có bạn rủ thì đi chơi không thì ............ nằm nhà xem phim --> 11pm online ---> 5a.m. . Chẳng biết sao lại có " thời gian biểu " như vậy nữa. 1 ngày loanh quanh , không đi chơi vòng vòng thì cũng nằm nha,chẳng biết tôi làm đc điều gì có ích cả. Mọi người còn có công có việc để làm. tôi thì chỉ như vậy thôi. Ngày nào cũng gắn liền với game , online, va ttvn. . Ôi buồn chán , vô bổ quá.





Chia sẻ trang này