1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ giờ em hứa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stupid09, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ em hứa ...

    Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chỉ sau tuần này. Khi chúng ta chẳng còn chút ràng buộc nào nữa. Em hứa, em sẽ ko chạm vào cuộc sống của anh nữa.

    Không phải lời chia tay. Chỉ là em cảm nhận anh ko còn thiết tha bên em. Em sẽ lặng lẽ rút lui.....

    Từ giờ em hứa ... Em sẽ ko nhắn tin cho anh nữa. Anh bảo nhiều lúc điện thoại muốn làm anh điên đầu. Tắt máy thì sợ mọi người nghĩ này nọ, nhưng bật máy thì ko muốn nghe đt, ko muốn nhận tin nhắn..... Em cứ tưởng điều đó ko liên quan tới em. Rồi em nhận ra .. Em đã gửi quá nhiều tin nhắn một chiều .......

    Từ giờ em hứa ... Em sẽ ko gọi anh lúc em onl nữa. Anh lúc nào cũng invi, em biết anh ở đó. Trước anh kể rằng anh ko muốn nói chuyện với ai đó thì anh kệ cho người ta réo gọi buzz tẹt ga, anh cũng không thèm nói chuyện. Bây giờ ... với em cũng thế. Nhắn tin gọi anh onl thì anh bảo anh vừa về ... dù em biết anh đang invi ... anh bảo anh đang nằm, mệt quá, ko onl .... Anh bảo em ngủ sớm ... Vâng. Em hứa. Từ giờ em sẽ đi ngủ sớm. Onl làm gì để lại nghĩ ngợi nhiều về em và anh.

    Từ giờ em hứa ..... Em sẽ không chủ động rủ anh đi cf nữa. Chẳng phải anh rất bận đó sao. Trước đây, anh luôn nói muốn dành tất cả thời gian cho em, trước đây anh luôn lấp đầy những giờ nghỉ trưa của em. Rồi dần dần .. thành thói quen ... lúc nào cũng là em hỏi: Trưa nay rảnh ko anh, cf nhé? ... Câu trả lời quen thuộc: Okie, mấy giờ anh đón em ... còn bây giờ thì sao nhỉ? "Chưa biết được, để anh xem đã. Có gì SMS sau nhé......... Dẫu rằng anh vẫn đến .... dẫu rằng vẫn đón đưa ... nhưng em thấy ánh mắt anh ko nhìn về phía em ....

    Từ giờ em hứa ....Em sẽ chỉ lặng lẽ đi bên anh. Em sẽ đứng xa anh 1 chút đủ cho anh thấy thoải mái để tìm kiếm hay bắt đầu 1 quan hệ khác. Em sẽ đứng bên anh đủ gần để anh thủ thỉ vào tai em : Mình chia tay nhé " thay vì câu nói " Anh yêu em" mà anh đã hứa sẽ nói với em khi tình cảm 2 đứa đủ sâu. Hay ko? Người ta chờ 1 lời yêu thường còn em chờ 1 nỗi đau ly biệt.

    Bởi vì em đã hứa: EM SẼ BỎ ANH CHỪNG NÀO ANH BỎ EM
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bỏ hết .......ta bỏ hết nợ đời...mạnh mẽ lên bạn ơi.
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu thầm lặng nhỉ. Chẳng bao giờ chịu đấu tranh cho tình yêu của mình sao? Bạn có quyền mà.
    Nếu cảm thấy không còn đủ sức níu kéo để ở cạnh nhau, sao bạn không đi trước đi, chờ anh ấy nói lời chia tay làm gì cho thêm ngấm nỗi đau?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc đến dòng cuối cứ nghĩ bạn sẽ hứa " em sẽ bỏ anh trước khi anh bỏ em " chứ.
    Mạnh mẽ lên bạn, chạy theo một người mệt mỏi lắm. Nhưng lặng lẽ đứng " ngắm nhìn " người mà không còn biết đến sự tồn tại của mình thì còn đau hơn rất nhiều...
    Bỏ đi, dù vẫn biết rằng " ngày rồi qua tháng năm đâu ngờ, tên anh là vết thương khô..."
    Bỏ đi, để biết yêu mình hơn...
  5. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không sống hoài niệm nhé, khổ lắm
    Cố lên bạn nhé
  6. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em hứa để làm gì, khi chẳng còn lại gì.. Dù qua bao thời gian, anh mong em vẫn là con người kiên nghị!
    Nơi tử thần đi qua, sự sống sẽ đổi thay..
    Có xấu, có tốt...tuỳ theo sự đón nhận của bạn!

  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    uây, ai chẳng từng có thời gian stupid. Đừng lo. 1 tuần là hết í mà. Vì chưa có gì cả. Thậm chí anh ấy mới chỉ hứa sẽ nói với bạn câu Anh yêu em khi tình cảm hai đứa đủ sâu đúng ko?
    Mình biết ko phải dễ, nhưng hãy cố gắng làm cuộc sống của bạn nhẹ nhàng, thoải mái. Đừng nghĩ mình nói thế được vì mình chưa trải qua. Nghĩ thế là nhầm đấy.
    Hic, bắt đầu bận điên lên vì có dự án mới, hnay mới nhảy vào đây xì pam được một phát rùi té >_< stress ghê cơ.

  8. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện 1 lời ngay lập tức thật khó anh nhỉ/
    Có lẽ tại những ngày qua, đã thành thói quen mất rồi .... Phải cần thời gian .... và bởi vì không có lời chia tay nên chỉ từ từ thực hiện thôi ...
    Em đã hứa không nhắn tin cho anh ... nhưng .... chiếc điện thoại cứ nằm đó im lìm ... em chờ đợi, chờ đợi bật sáng và số đt của anh hiện lên. Em chờ cả buổi sáng ... Nó vẫn im lìm .... trong khi chiếc điện thoại khác ...10p nhấp nháy 1 lần. Phải chăng những kẻ đang có ý định đong đưa thì sẽ nhiệt tình và khéo léo hơn những kẻ đã đi đến đích? Phải chăng những gì người ta sở hữu rồi thì người ta sẽ không trân trọng, không quan tâm bằng những thứ nằm ngoài tầm với của người ta?
    Có lẽ thế ....
    EM nhắn tin hỏi anh : Tối mai đi xem phim nhé? anh nhé? Năn nỉ đấy.
    Anh trả lời hững hờ: uhm nghe cũng hay đấy. Để mai xem tình hình thế nào nhé.
    Em nhắn: Không tính toán gì nhé. Hứa là mai đi rồi đấy. Em search film đây
    Em nhắn: xem ở Mega hay rạp Quốc Gia anh nhờ?
    Em nhắn: xem xuất 19h15 anh nhé?
    Em nhắn: xem Kỷ băng hà hay Land of Lost hả anh?
    ....2h đồng hồ trôi qua .... vẫn chỉ là tin nhắn 1 chiều ....
    Hắn nhắn cho em: Nhớ em thế, em có nhớ anh ko?
    Em trả lời: Sao phải nhớ?
    Hắn nhắn: Ôi, hoá ra có mỗi anh nhớ em à? Trưa nay rảnh ko, cf với anh nhé? Muốn gặp em lắm ý
    Em trả lời: Gặp làm gì?
    Hắn nhắn: Thôi nào, anh nghe câu đó quen rồi. Năn nỉ em mà, trưa nay đi ăn với anh nhé
    Hắn nhắn: Cô bé khó tính, em muốn ăn gì nào?
    Hắn nhắn: Anh cắt cơm ở vp rồi đấy, anh đón em như thế nào nhỉ?
    Em trả lời: Oh hay, đồng ý hồi nào?
    Hắn nhắn: Im lặng là đồng ý còn gì. Chiều anh đi nào , em yêu
    Em trả lời: ai yêu mà gọi em?
    Hắn nhắn: he he. Em khó tính ghê. Trước sau gì chẳng yêu. Gọi trước cho quen
    Em trả lời: Nực cười. Em có người iêu rồi. Anh điên à?
    Hắn nhắn: Đánh đồn có địch mới vui. Đùa thôi, ko yêu thì bạn bè. Làm gì mà cứ khó khăn nhau
    Hắn nhắn: Gặp ở đâu thì tiện cho em nào
    Hắn nhắn: Cô bé ơi, làm gì mà không trả lời anh thế
    Hắn nhắn: chả nhẽ em cho anh ăn cơm bụi thật đấy àh
    Hắn nhắn: Thôi được rồi, nếu lúc nào rảnh, hoặc có chuyện gì không vui thì ới anh nhé/
    Hắn nhắn: Nhớ em nhiều .....
    ................. 2h đồng hồ trôi qua .......... 1 chiếc điện thoại nằm im không sáng, không rung ... 1 chiếc cứ nhấp nháy báo tin nhắn của kẻ dở người. Hắn cũng như anh ngày đầu quen em .... Lâu dần, cái gì cũng nhạt.
    Em ngồi dựa lưng vào ghế, duỗi chân dài thoải mái, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát với ánh sáng đèn.
    Từ giờ em hứa, sẽ từ từ rút khỏi cuộc đời anh .............
    Bởi vì em đã hứa: ANH LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG EM YÊU.

  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Không phải đâu em...
  10. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Ăc! Suýt ngất Mấy cái dòng hắn nhắn kia là của mình nhắn cho con bé mới quen mà
    Cô bé điên kia sao lại đưa lên đây Muốn điên luôn

Chia sẻ trang này