1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ giờ em hứa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stupid09, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho cậu
    P/S: K biết cậu có thích hồng đỏ k nhỉ? Tớ thì...k thích chút nào
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ồ đã là quà tặng thì di dỉ dì di cái j` tớ cũng thik tuốt tuột tuột thank cậu
    ah mà ko thik hồng đỏ chắc có lý do (tớ biết rồi )
  3. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cậu biết j thế? Nói tớ nghe với
    Chắc cậu lại đoán mò thôi chứ chỉ đơn giản là tớ thích hồng trắng hơn, hì từ ngày còn nhỏ cơ (hồi con nít ấy mà)
    @ stupid09: dù sao thì vẫn chân thành chúc bạn sớm tìm được cho mình 1 lối rẽ
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, đư?ng đi 1 mjnh. Thay đô?i thói quen đi na?o! CN ma? anh ý cu?a bạn ko đi thi? đê? tớ đi cu?ng. Nghiêm túc đấy! Tâm trạng na?y ma? đi 1 mi?nh la? ko tốt đâu.
  5. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em ốm, phải lên viện khám. Em nản vì phải chờ dài cổ để xếp sổ, lấy số. Thề là ko tiếc cái thẻ bảo hiểm thì em sẽ phi ra ngoài tư nhân mà khám. Ngồi chờ bực mình lắm. Cảm giác rất khó chịu.
    Em nhắn tin cho anh : Em đang ở viện nè, sắp ngất vì chờ đợi rồi.
    Jật mình khi thấy tin của anh reply ngay lập tức: Ra ngoài mà khám, ngồi đấy làm gì cho ốm thêm.
    Em nhắn: Nhà nghèo nên phải nhờ ân huệ Nhà nước thôi. Biêt sao được hả anh.
    Anh gọi điện: Anh đang ở gần chỗ em đấy, chờ 1 chút anh qua đón.
    Dập máy.
    Em chưng hửng trước thái độ của anh. Sao hôm nay tốt thế?
    Thở dài nhìn đống sổ y tế và những người già xung quanh mình. Hình như ít thanh niên như mình đi khám theo cái kiểu này. Mình thừa thời gian mà...... Kệ
    10p sau a gọi ra. Áo phông. Quần cộc. Chả hiểu a có việc gì mà lại ăn mặc thế. Chắc vừa lượn lờ với em nào về.
    Anh đưa em đi khám ở phòng khám tư, nhanh và tiện. Chả hiểu chi phí hết bao nhiêu. Chỉ biết anh cười và ca thán: Biết thế cho em ngồi đó chờ xếp hàng, tiết kiệm được mấy chục cốc cafe. Uhm. Anh xoa đầu em như trẻ con rồi lôi em đi. Lao trên đường, trời nắng, ôm anh, dựa vai anh. Yên bình. ước gì mãi thế này. Sao hnay anh tốt với em thế. ..............
    Có điều em nhận ra .....
    Chỉ có mắt em nhìn anh
    Chỉ có em có những cử chỉ yêu thương anh
    Chỉ có em cười trước những câu truyện anh kể, dù nó chẳng hấp dẫn
    Chỉ có em ... níu kéo anh ôm em ............
    Phải chăng sự quan tâm kia chỉ là trách nhiệm .........
    Em nhắn: " Anh đang làm gì thế? Em vừa nấu cơm xong đấy. Đảm đang ko? Nóng kinh đi được "
    Anh trả lời: E vẫn đang mệt nên chú ý nghỉ ngơi đi
    Im lặng. Em ko muốn nhắn lại nữa. Em bắt đầu sợ những tin nhắn 1 chiều. Em bắt đầu sợ sự cho đi mà ko được đáp lại. Ko phải e tính toán nhưng thực sự em sẽ phải nghĩ thật kỹ về anh và em ...........
    Đến thời điểm này em là gì của anh?
    Lịch hẹn xem phim bị rời sang T4 tuần sau và ... em nghi ngờ nó ko thể xảy ra. Vì thế .. CN này dù anh bắt em ở nhà với lý do ốm , thì em vẫn đi, đi xem 1 mình. Anh lo lắng cho em mà hỏi han quan tâm anh chẳng có lời nào. Em ko hiểu ..........
    Anh ko công nhận em là người iêu của anh. Anh ko nói yêu em. Nhưng lại luôn cho e đi cùng và xuất hiện trước đồng nghiệp của anh. Đôi khi họ nói sau lưng em là bồ của anh. Đôi khi họ hỏi trực tiếp: Ai thế................. Lúc anh bảo: Vợ thằng bạn. Dạo này đỡ hơn thì anh im lặng ko nói gì, mặc họ gọi tên chức danh của em: người iêu, bạn gái ... Còn em chỉ biết mỉm cười thừa nhận: Em gái ạ Vì em cùng họ với anh mà........................ Sau lưng em ... đôi khi em nghe thấy a thừa nhận: Người iêu .
    Sao phải thế hả a? Em ko hiểu
    Yahoo invi ............
    Vẫn là sự im lặng.
    Em kệ a.
    Và e vẫn có hàng ngàn điều thắc mắc .............
    Sắp SN em, anh, sắp có giải bóng của tổng cty anh ......... Anh bảo sẽ cho em tham dự ............
    Lời hứa ... vẫn chỉ là HỨA ..................
    Từ giờ em hứa, sẽ yêu anh ít hơn ................................

  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    có làm đc ko bạn? hay là người ta càng hờ hững mình lại càng yêu nhiều hơn..con gái mà...
    người ta khổ vì thương không phải cách
    yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người....

  7. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ......... " Khi những nỗi buồn chạm vào nhau ... nỗi đau sẽ trỗi dậy. Phải thế ko anh? "
    Rút cục thì em cũng ko thể chịu lâu hơn cái sự im lặng đến khó chịu này.
    " Anh onl đi, em muốn nói chuyện " ..................
    Phải, em sẽ nói hết những khó chịu này, em ko để lâu được ... em sẽ bắt anh phải nói: CHÚNG TA CHIA TAY ......
    So0: Gì thế em?
    Black: Anh invi sao ko nc với em?
    So0: Em biết anh invi? Sao còn bày đặt nhắn tin? Thừa tiền à?
    Black: T hì có người kiêu ko bắt chuyện. Biết sao được
    So0: Nhiễu. Thế có chuyện gì?
    Black: Anh có yêu em ko?
    So0: Em điên à?
    Black: Có anh điên ấy, em hỏi thế có giống người điên ko ?
    So0: Gần giống rồi đấy. TỰ dưng sao hỏi thế?
    Black: Em hỏi nghiêm túc. Anh trả lời đi
    So0: Em muốn nghe à?
    Black:Vâng
    So0: Thế anh nói nhé
    Black: Vâng
    So0: Thế em muốn anh nói thật hay nói dối
    Black: Vòng vo. Anh muốn trả lời thế nào là tuỳ anh
    So0: Anh chưa có ý định yêu em
    Black: Hì, thật đấy.
    So0: Uhm, thế nào nhỉ. Có lẽ thật.
    Black: Thế sao lại cứ đối xử tốt với em thế? Thế sao cứ quan tâm em thế? Thế sao lại cứ để em ở bên anh, sao ko đuổi em đi
    So0:ơ hay, chưa có ý định yêu chứ đâu bảo ko yêu nhờ
    Black: Ko đùa
    So0: Thì anh có đùa đâu.
    So0: Quả thực ở bên em a thấy có cái gì đó vừa gần vừa xa,..
    So0: ah này
    Black:D
    So0: em sờ lên trán xem
    Black: àm gì hả anh
    So0: xem có nóng bt ko?
    Black: Vớ vẩn
    So0: Thế sao tự dưng lại hỏi thế
    Black: Chả sao, tự dưng thích hỏi
    So0: Anh bảo em điên có sai ko?
    Black:Grừ ........ Tại dạo này em thấy anh khác. Cứ có cảm giác sắp mất anh đến nơi ........
    So0: Em linh cảm anh sắp chết à?
    Black:Anh điên rồi đấy.
    So0: Thì chả phải : Cứ có cảm giác sắp mất anh đến nơi ........
    Black:Anh làm em sắp điên thật rồi đấy.
    So0: Ha ha, thế à
    So0: Còn mệt ko?
    Black: Uhm ... hơi hơi anh ạ ....
    So0:Ngủ sớm đi, con ma đêm. Ko nghĩ linh tinh nhé.
    So0:Anh cũng out đây. Chúc em ngủ ngon
    So0:bb
    ------------------
    Ko kịp để em chào anh 1 câu, chúc anh 1 câu, hỏi anh 1 câu .... anh lại invi.
    Thở dài : Anh chưa có ý định yêu em ..................
    Thế thì làm sao chờ được lời nói: CHÚNG TA CHIA TAY.
    Nghĩa là em cũng có thể dạt đến 1 bờ vai khác, không phải anh. Đúng ko?
    Anh từng bảo: Nếu có ngày đó, anh sẽ yêu em theo 1 cách khác ............
    Anh từng bảo: Em ko giống những người anh đã gặp
    Anh cũng từng bảo : Em đến với anh thật khác .................
    Em có nên tiếp tục ko .... Gần anh, đôi khi buồn, đôi khi vui ...........
    Tự hứa với lòng mình: HỮNG HỜ ..............................
    Em biết anh cũng có 1 tình yêu ... Anh cũng biết em từng có 1 tình yêu. Cả hai đều ko muốn chạm vào nó ....
    Sáng nay nhận mess off của a:
    So0: em nhớ phải chịu khó nghỉ ngơi nhé
    Đừng có suy nghĩ lung tung
    dạo này anh thấy em viết nhật ký rất bất mãn
    anh thấy em đang sống mất niềm tin đúng ko?
    thật ra mấy ngày đó đọc nhật ký của em anh cũng rất chán
    anh ko biết phải nói sao
    nhưng thấy em như vậy anh cũng buồn
    vì đang phải trải qua nhiều việc quá nên anh cũng ko muốn nhắc đến
    anh biết em sẽ rất khó để bắt đầu lại
    nên anh muốn mọi thứ thật tự nhiên
    anh ko muốn hối thúc hay gượng ép
    anh cũng ko muốn em đến với anh như chỉ để lấp chỗ trống.
    anh để em tự do, và cũng để cho anh thời gian
    em cứ sống tốt đi, nếu ko tìm được mục đích để sống thì hãy sống tốt với ý nghĩ rằng: 1 ngày nào đó anh sẽ yêu em
    Thương em nhiều lắm
    Mau khoẻ nhé.
    Tuần tới anh đi ctác, chắc ít liên lạc với em. Có gì SMS sau nhé .........
    ......................... Em nên cảm ơn hay ........... ghét anh đây ...............
    Có cái gì đó nhói lòng.

  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzzzz. nghe lời tâm sự của bạn mà thấy buồn theo.....
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng bạn viết tớ thấy bạn giống tớ, thật đau đớn khi chỉ nhắn những tin nhắn 1 chiều.
    Tin nhắn của tớ đại loại thế này :
    E: Cuối tuần anh làm gì không?(Thường là anh sẽ dọn nhà và gọi em sang để cuối tuần bên nhau, nhưng thời gian gần đây anh thờ ơ hơn rất nhiều)
    A:Đi nghe nhạc, chiều CN đi đá bóng
    E:Cuối tuần e đi tình nguyện,2 ngày
    A:Lại đi rồi về than mệt
    E:Đi đơn giản thôi mà, ở VP
    ...
    A k trả lời
    1 lúc sau em nt
    E:A k nói j sao?
    A:ohay, em lớn rồi tự quyết định,hơn nữa đi tình nguyện cũng tốt mà.
    E:A k quan tâm xem em đi vs ai, đi ntn sao?E biết rồi.
    A:K reply
    2ngày, k 1 tin nhắn.Tối t6 a để stt "Tối nay ai mời mình đi ăn sushi mình yêu luôn" (Khác ấy 1 điều là tớ luôn invi vs riêng mình anh ấy, còn anh ấy luôn avai)
    Đi 2 ngày anh cũng k hỏi han 1 câu, k quan tâm đến tớ 1 lần, dù chỉ là 1 tin nhắn hỏi han.
    Anh ấy cũng nói vs tớ rằng "A chưa xác định j cả", thế nên tớ mãi chỉ là bồ của anh ấy, mà bồ còn đc quan tâm nhiều hơn.
    Bạn vẫn may mắn vì anh ấy vẫn bảo vs bạn rằng "Thương em nhiều" rồi lo lắng khi đi khám bệnh, chứ tớ dù có lăn quay ra đó chưa chắc anh ấy đã đến thăm(vẫn nhớ hồi bị ngã xe a ấy cũng lo lắng gọi điện nhưng k đến)
    Còn chuyện mấy thằng đeo bám thì con gái mà ai chẳng có 1,2 thằng đeo bám, kiểu đó cứ k thèm nhắn tin lại, gọi cũng k nghe khắc sợ, trừ khi bạn cũng dùng hắn làm Của để dành.
    Tớ đã 3ngày rồi k nhắn tin, coi như im lặng vs anh ấy.Cũng mong anh ấy sẽ chủ động trc, nhưng có lẽ không bao h nữa rồi.

  10. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về..nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời.
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen...tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao đời chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn....em gợi khát khao xanh.
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh... không em?
    Em trở về.. trong im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa, người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh..chiều đông hút gió
    Riêng chiều nay..em biết..một mình em.
    Bùi Sim Sim
    Em cứ ngồi và đọc đi đọc lại bài thơ này .................. 1 ngày ko có liên lạc của anh .. Thời gian trôi thật dài và chậm.
    Sáng nay thấy anh gọi bảo anh đã đến nơi, sáng ngày kia anh lại về HN.
    Em lại nhắn tin hỏi thăm ......... và vẫn chỉ là TIN NHẮN 1 CHIỀU.
    Sao em thấy bất an quá ...................
    Bạn bè nhiều người bảo em và anh ko hợp, nhiều người cũng khuyên em nên dừng.
    Lý trí đôi khi cũng bắt em phải quên anh nhưng sao con tim lại cứ thổn thức khi nghĩ về anh. E ko biết phải làm sao nữa..........
    Buông xuôi hay Níu lại ......................

Chia sẻ trang này