1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ giờ em hứa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stupid09, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ........... "Anh có onl ko" ............
    "Ec. anh đang đi làm mà. Onl kiểu gì?"
    "Uhm, tưởng anh làm chiều. Mưa to, lát phải đi làm ngại thế"
    " Lên cty ăn trưa với anh đi"
    "Điên à, đang mưa to. Anh đến đón em đi "..........
    ......................
    ...........
    ........
    .....
    ..
    ..
    "Đang làm gì thế? Đi làm chưa? NGớt mưa rồi đấy"
    "Em chuẩn bị đi"
    " Em đi đi, đến Văn miếu thì gọi anh, anh mời cf nhé"
    "Hnay phởn thế? Lại rảnh rỗi mời em cf cơ"
    ...................................................
    .............................................
    ............................
    ..................
    ...........
    ..........
    ...
    Vậy là vẫn có 1 ngày liên lạc. Và lời hẹn CN em cũng lờ đi, ko muốn nhắc. Đằng nào hnay em cũng kín lịch. Bố mẹ về quê rồi. sáng em sẽ lượn tít mù rồi chiều đi ăn ốc, tối đi học. Vui thế.
    Bao giờ thì em xa được anh ..................
    Em có cuộc nói chuyện rất dài với con bé "cũ" . Chẳng hiểu sao, nó quí em thế. Em bỗng thấy áy náy. Nếu em ko xuất hiện. Có lẽ giờ nó và anh ........... Em sẽ chẳng phải mệt mỏi thế này. Phải chăng bây giờ là quả báo? Hay ... con người anh là thế .........
    Anh quen bé đó được 2 tuần ......... cùng thời gian quen em. Nhưng anh lại ngả về nó trước. Theo như nó kể thì sau 1 tuần là anh ôm nó. ... Uhm rồi cf, rồi ăn uống, rồi lượn lờ .... Như em. Phải chăng đó là bài rồi nhỉ ?
    Cười.
    Nếu nhóc đó biết rằng. Em đã chen ngang và gây nên nỗi buồn trong tim nó. Nó chắc ghét em lắm. Thi thoảng chat chit với nó, em vẫn động viên nó đến với anh. Có lẽ em có tài gây tin tưởng cho người khác và moi móc bí mật của họ. Con bé kể hết những việc 2 người có với nhau trong 2 tuần đó. .......... Em nghĩ con bé nói thật.
    Còn anh thì vẫn chối.
    Chẳng phải em và anh đã nói rõ rồi sao. Em biết con người anh, biết bản chât anh và 1 chút suy nghĩ của anh. Em cũng không ngần ngại bỏ qua hoàn cảnh của anh. Cả 2 chúng ta đều có quá khứ. Cả 2 đều vẫn rất đau. Em ko trách anh.
    Nhưng thực sự ............... Anh đâu cần phải dối em như thế.
    Mà thôi, có lẽ bây giờ anh đang có mối qtâm khác.
    Kệ anh.
    Thở dài.
    Chúng ta chỉ đang cố ở bên nhau để hạn chế nhau thôi. Anh cần 1 điểm dựa, em cũng thế.
    Những miếng vá
    Những nỗi đau.

  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic : khi bạn ko thể chịu được sự mệt mỏi này thêm nữa, bạn sẽ thay đổi. Đừng hứa j cả. Về bản chất, zai nào cũng như nhau : đểu, khốn nạn và hèn ; gái nào cũng như nhau ; ngu ngốc và cả tin, dễ mềm lòng.
    Mong bình yên sẽ sớm về bên bạn
  3. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lại ốm. Ốm không phải vì anh, mà vì thời tiết. Em mệt. Nằm im ở nhà. Tắt máy. Thi thoảng bật lên. Ko thấy tin nhắn của anh. Thất vọng. Lại tắt máy . Nghĩ rằng anh chẳng thèm nhớ tới anh. Chán. Em nhìn mọi sự xung quanh với 1 ánh mắt căm ghét tột độ. Trông thật ngứa mắt. Phải. Cái gì cũng thật thừa thãi. Những cuốn sách anh tặng, những món quà của anh, ..... trông chúng thật đáng ghét.
    Em đã ko nhắn tin cho anh, em đã ko gửi những mess 1 chiều. Em cũng không onl. Đi làm, dặt dẹo và im lặng. Biến mất 2 ngày. Cảm giác nặng nề kinh khủng. Cứ hy vọng khi bật đt lên sẽ có những tin nhắn vồn vã, những cuộc báo gọi nhỡ. .... nhưng lại ko dám bật. Sợ sự im lặng. Sợ .... anh ko còn quan tâm mình thật....
    E cứ ngồi , ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính. Ngồi đó, nghe Giả vờ yêu, ...... Nhớ những lần anh thủ thỉ hát thầm cho em nghe..... Nhớ anh ............
    Tiếng đt bàn chợt vang trong đêm. Em lầm bầm khó chịu. Lại đt của mẹ, bực mình, gọi gì mà giờ này mới gọi.
    Cât giọng khò khè .... " Alô"
    " Alô , cho hỏi đây có phải nhà L ko ạ? "
    "Dạ , vầng , L đây ạ?
    " Hả? L thật à? Anh T này . Giọng em sao thế? "
    " ơ, sao biết số này"
    ......
    "Sao trên trời. Đt đâu mà ko liên lạc mấy ngày nay. Nghe cái H nói em ốm mấy ngày nay, hỏi thăm tí mà ko thấy trả lời. Tưởng thăng rồi :D "
    "Phỉ phui cái mồm anh. A mà cũng biết qtâm người khác á. Em tưởng anh vui bên bờ bến lạ rồi chứ"
    "Xời. Ăn phở mãi cũng phải ăn cơm cho chắc bụng chứ. Mà đỡ chưa? Giọng nghe như doạ ma. Sợ quá"
    "Uhm, nhờ sự quan tâm của anh em đỡ rồi. "
    "Thế à. thế phải cảm ơn anh chứ nhờ. Mai đi làm ko? Anh đón đi cf ?"
    " Không biết được, có thể em vẫn đi"
    "OK. Nghỉ sớm đi, mai SMS nhé"
    ..............
    Cụp máy. Có cái gì đó nhen nhóm. Tay cầm đt toan bật lên. Nhưng lại thôi .... Để nó tắt qua nốt đêm nay.
    Mỉm cười.
    Vẫn là sự quan tâm gương ép?????
    Hay là ........................
    Em ko ru mình nữa đâu.
    Em hứa rồi, sẽ nhạt dần.

  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đểu nhẩy, bạn gái ốm chả đến thăm lại còn kiểu nói "Mai em đi làm k mình cf nhé", ốm vật vã ra đó còn cf j nữa.
    Hiểu tâm trạng của bạn, nhưng kiểu này k phải là lạnh lùng k quan tâm mà cư xử như là 1 thằng đểu.
  5. huysnake

    huysnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn đa sầu đa cảm quá . kéo dài sẽ không tốt. bạn cứ bất cần một thời gian xem nào. Thằng ku này nó thừa biết bạn đau khổ nhưng nó cứ bỡn cợt đó. hừ đọc mà bực mình
  6. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Nhóc ơi, ốm à? Ốm đến lú lẫn ko nhắn tin cho anh à?"
    " Tắt máy à? Anh gọi ko được? Em sao thế?
    " Chà. Bực mình nhỉ. Khó chịu nhỉ? Không hiểu sống chết thế nào? Ốm 1 mình là nặng thêm đấy"
    ...........
    "Bạn có 10 cuộc gọi nhỡ"
    ............................
    8h sáng tỉnh giấc. Việc đầu tiên là bật điện thoại. Gọi điện xin sếp nghỉ. ... Và những tiếng Click báo tin nhắn đến. Ừ nhỉ, em đã để dành đến hnay.
    Uhm, yêu anh thật khác.
    Anh không như những người đó. Anh không biết cách thể hiện yêu thương. Và em biết cách quan tâm của anh rất khác. Em hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Nên em cũng không bận tâm. Em chỉ cần biết rằng: anh có nghĩ về em. Chỉ thế thôi, cũng đủ.
    Phải chăng em đã quen với những ngọt ngào, những chăm sóc, những lãng mạn. Phải chăng em đã quen với hoa hồng và những có cánh. Phải chăng ...............
    Phải chăng vì thế, khi dừng chân nơi anh. Em thấy có những điều rất lạ và em muốn khám phá. PHải chăng vì thế, dù anh chỉ là cái cây khô cằn, em cũng không chịu dời đi. Dẫu rằng, thi thoảng những con gió vẫn thì thào, mơn chớn. Em vẫn thấy ở cái cây khô cằn này chút gì đó bình yên.
    Trên cây khô cằn vẫn có rất nhiều lá. Tự nhủ lòng mình: Có thể em sẽ không là chiếc lá cuối cùng.
    EM YÊU ANH nhiều lắm, anh biết không?

  7. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Stupid là em nhỉ. Nhưng em không biết nữa. Em chấp nhận. Tại em thế hay tất cả đàn bà, con gái đều thế?
    Anh lại quan tâm, lại chăm sóc, lại hẹn hò.
    Em đã gần xa được anh rồi sao lại đưa tay kéo em lại? Anh đang đùa bỡn hay ...
    Em ko biết nữa.
    Nhưng em vui. Những ngày này em thấy rất vui. Uhm
    Có lẽ, nên xa lạ với anh 1 chút, rồi thân quen với anh 1 chút ....
    Buông một chút , hững hờ 1 chút ..........
    Tình yêu như 1 trò đuổi bắt. Khi ta tìm thì nó trốn, khi ta trốn thì nó đi tìm ta ............ và khi ta không chơi nữa thì nó lượn lờ, ỡm ờ dụ dỗ, mơn trớn khao khát trong ta.
    " Hnay được nghỉ. Ngủ đã đời em ạ. Chiều về anh đón em nhé. Đi dạo cho đời nên thơ tí em nhờ "

  8. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thường thức đến 12h đêm .................
    Em thường tắt đt
    Em thường ngồi trước máy tính, nghe nhạc .... và chẳng làm gì cả
    Em bỏ thói quen check nick anh invi ... vì chính em cũng invi với tất cả mọi người .................
    Âm nhạc. Giờ em cần nó hơn anh.
    Những lúc ko có anh quan tâm .......... đó là thứ duy nhất khiến em vui vẻ.
    Em nhìn lại và em thấy thế này:
    EM yêu anh ...... rất yêu ........... nhưng ........... những vết hằn trong tim đã dậy e biết buông tay trước những gì ko thuộc về mình.
    EM rất yêu anh .......... đó là thật lòng. Nhưng a biết đấy ............. Em đã qua tuổi bồng bột, bất chấp tất cả để đạt được mong muốn mà bỏ qua những điều khác ...... Thế nên, em mặc kệ mối qhệ này.
    Em sẽ chỉ đứng nhìn. Anh yêu em cũng được, ko yêu cũng được
    Anh quan tâm cũng được , hững hờ cũng được .............
    Em hiểu rằng .................... em cần phải học cách cho dòng nước mắt chảy ngược.
    Học cách kìm nén. Học cách khô cằn.
    Em còn phải học nhiều lắm
    Đời là HUYỄN MỘNG ...
    Phải thế ko anh?
    Em đang tỉnh? Hay em đang mơ?

  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đừng học cách khô cằn.Như tớ đây, cố gắng học cách khô cằn để rồi thành người mất hết cảm xúc, chỉ còn trơ lại sự cằn cỗi.
  10. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lúc này tớ thực sự muốn như thế. Tớ mệt mỏi với chuyện yêu đương quá rồi.
    Đôi lúc như hiểu tất cả , đôi lúc như chẳng hiểu gì .........
    Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ. Để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười. Và người yêu thương hỡi! Xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên, những phút giây những lời đã hứa
    Dẫu rằng mai kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không, cho năm tháng vẫn luôn đợi mong. Không thấy nhau đôi ngày để lòng ai nhớ thương ai, xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày 1 niềm vui mới. Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại giấc mơ thôi, dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mong có em bên đời

Chia sẻ trang này